'Bất chấp' biển cảnh báo 'có điện nguy hiểm chết người', tờ rơi quảng cáo vẫn dán chằng chịt khắp Thủ đô, gây nhức mắt

Bất chấp biển cảnh báo 'Cấm lại gần! Có điện nguy hiểm chết người', những tờ giấy quảng cáo cho thuê nhà, vay tiền, hút bể phốt... vẫn được dán một cách 'vô tội vạ', gây mất mỹ quan đô thị.

Ghi nhận của phóng viên tại các tuyến đường lớn như Nguyễn Trãi (Hà Đông), Nguyễn Xiển (Thanh Trì), đường Láng (Cầu Giấy)... hầu hết các trụ điện, các tủ trạm biến áp, cột đèn tín hiệu giao thông, tường nhà dân... đều được "bao phủ" chằng chịt bởi tờ rơi quảng cáo, rao vặt.

Thậm chí, các cây xanh ở các tuyến đường lớn, ở nơi dễ thấy dễ nhìn cũng không tránh khỏi "số phận".

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Đây là hình ảnh nhức mắt nhưng lại dễ thấy tại Thủ đô. Bởi cứ cần rao bán, quảng cáo cái gì là các đối tượng lại in ra giấy và dán vô tội vạ lên trụ điện, các tủ trạm biến áp, cột đèn, tường nhà dân...

Đây là hình ảnh nhức mắt nhưng lại dễ thấy tại Thủ đô. Bởi cứ cần rao bán, quảng cáo cái gì là các đối tượng lại in ra giấy và dán vô tội vạ lên trụ điện, các tủ trạm biến áp, cột đèn, tường nhà dân...

Nhiều nhất là những tờ quảng cáo cho vay trả góp, vay tiêu dùng không cần thế chấp, tìm người giúp việc, bán đất, cho thuê nhà, dịch vụ hút hầm cầu...

Nhiều nhất là những tờ quảng cáo cho vay trả góp, vay tiêu dùng không cần thế chấp, tìm người giúp việc, bán đất, cho thuê nhà, dịch vụ hút hầm cầu...

Là cư dân sống ở khu vực chợ Phùng Khoang (Nam Từ Liêm), chị Ngọc Huyền (32 tuổi) cho hay: “Không biết, các đối tượng dán quảng cáo, rao vặt thực hiện khi nào, nhưng thỉnh thoảng, cứ sáng ra đi chợ là những tờ rao vặt mới lại được dán chồng lên nhau trên các trụ đèn, cột điện, tường rào. Trông rất nhem nhuốc”.

Là cư dân sống ở khu vực chợ Phùng Khoang (Nam Từ Liêm), chị Ngọc Huyền (32 tuổi) cho hay: “Không biết, các đối tượng dán quảng cáo, rao vặt thực hiện khi nào, nhưng thỉnh thoảng, cứ sáng ra đi chợ là những tờ rao vặt mới lại được dán chồng lên nhau trên các trụ đèn, cột điện, tường rào. Trông rất nhem nhuốc”.

Cũng theo chị Huyền: "Nhiều nhà dân có tường nhà ở sát đường vô cùng khổ sở vì tường nhà vốn được sơn quét sáng mịn để làm đẹp thì bị các đối tượng đem dán những tờ quảng cáo, rao vặt với đủ màu đen, trắng, xanh, đỏ... Cấm không được, xóa không xong, nhiều gia đình phải chấp nhận chứ không biết làm thế nào”.

Cũng theo chị Huyền: "Nhiều nhà dân có tường nhà ở sát đường vô cùng khổ sở vì tường nhà vốn được sơn quét sáng mịn để làm đẹp thì bị các đối tượng đem dán những tờ quảng cáo, rao vặt với đủ màu đen, trắng, xanh, đỏ... Cấm không được, xóa không xong, nhiều gia đình phải chấp nhận chứ không biết làm thế nào”.

Cũng vì tính thuận tiện, nhanh chóng, tốn ít chi phí, nhiều đối tượng ngang nhiên dán quảng cáo, còn nhiều người có nhu cầu thuê nhà, vay lãi suất cũng “thường xuyên” đến các tụ điểm này để tìm kiếm thông tin.

Cũng vì tính thuận tiện, nhanh chóng, tốn ít chi phí, nhiều đối tượng ngang nhiên dán quảng cáo, còn nhiều người có nhu cầu thuê nhà, vay lãi suất cũng “thường xuyên” đến các tụ điểm này để tìm kiếm thông tin.

Chị Hoài Thu (20 tuổi, sinh viên tạm trú tại quận Thanh Xuân) là điển hình. Trong thời điểm đang cần tìm phòng trọ mới, chị Hoài Thu đã dừng chân để lấy thông tin khi những rao vặt “có phòng cho thuê” dán trên tường "đập" vào mắt, trên đường đi chợ về.

Chị Hoài Thu (20 tuổi, sinh viên tạm trú tại quận Thanh Xuân) là điển hình. Trong thời điểm đang cần tìm phòng trọ mới, chị Hoài Thu đã dừng chân để lấy thông tin khi những rao vặt “có phòng cho thuê” dán trên tường "đập" vào mắt, trên đường đi chợ về.

Tuy nhiên, chị Minh Anh lại cảm thấy nguy hiểm khi phải xem thông tin quảng cáo, rao vặt trên các tủ điện có cảnh báo “nguy hiểm chết người”.

Tuy nhiên, chị Minh Anh lại cảm thấy nguy hiểm khi phải xem thông tin quảng cáo, rao vặt trên các tủ điện có cảnh báo “nguy hiểm chết người”.

Vấn nạn rác quảng cáo, rao vặt đã làm cho bộ mặt địa phương có nguy cơ trở nên nhem nhuốc, kém văn minh. Nguy hiểm hơn, nhiều thông tin trên các quảng cáo, rao vặt còn là những cái “bẫy tín dụng đen” dụ dỗ người dân thiếu tỉnh táo, thiếu hiểu biết.

Vấn nạn rác quảng cáo, rao vặt đã làm cho bộ mặt địa phương có nguy cơ trở nên nhem nhuốc, kém văn minh. Nguy hiểm hơn, nhiều thông tin trên các quảng cáo, rao vặt còn là những cái “bẫy tín dụng đen” dụ dỗ người dân thiếu tỉnh táo, thiếu hiểu biết.

Hình ảnh dễ dàng nhìn thấy ở các con phố trên địa bàn Hà Nội.

Hình ảnh dễ dàng nhìn thấy ở các con phố trên địa bàn Hà Nội.

Những quảng cáo, rao vặt dễ dàng nhìn thấy ở các cột điện, tủ điện...

Những quảng cáo, rao vặt dễ dàng nhìn thấy ở các cột điện, tủ điện...

Thậm chí, những tấm biển “rao vặt miễn phí” cũng trở nên nhức mắt và kém văn minh hơn bởi các tấm rao vặt không hàng lối, nhem nhuốc.

Thậm chí, những tấm biển “rao vặt miễn phí” cũng trở nên nhức mắt và kém văn minh hơn bởi các tấm rao vặt không hàng lối, nhem nhuốc.

Nguy cơ cháy nổ từ những từ giấy "vô tình"

Ông Đỗ Hải Nam (ở Văn Quán, Hà Đông) bức xúc: "Ngay trước cửa hàng tôi có hộp điện cao áp nguy hiểm, thế nhưng bất chấp việc mất an toàn, những tờ rơi quảng cáo được dán một cách "vô tội vạ". Điều này không chỉ gây khó chịu cho người dân, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà đôi khi mà những tờ giấy vô tình trở thành "mồi lửa" gây ra các vụ cháy nổ nghiêm trọng".

Cùng cảnh tương tự, chị Nguyễn Dung (ở đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân) bày tỏ: "Đi đâu tôi cũng thấy các loại tờ rơi dán chằng chịt khắp nơi, từ chỗ đường lớn đến "góc cùng ngõ hẻm". Nhiều chỗ giấy bị xé rách, tháo dỡ nhưng vẫn có người ngang nhiên dán chồng lên để "quảng cáo". Dường như "biệt đội" dán giấy này thực hiện vào ban đêm hay lúc vắng người nên không ai biết để nhắc nhở và xử lý".

Hồ Thành - Mỹ Duyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bat-chap-bien-canh-bao-co-dien-nguy-hiem-chet-nguoi-to-roi-quang-cao-van-dan-chang-chit-khap-thu-do-gay-nhuc-mat-172220417213920097.htm