Bất chấp mưa lũ, sạt lở phụ huynh vẫn cõng con vượt suối đến trường

Bất chấp mưa gió, nước xiết và đường sạt lở, nhiều phụ huynh ở bản Na Ngân (xã Nga My, Nghệ An) vẫn cõng con vượt quãng đường hơn 20km để đến trường.

Video phụ huynh bản Na Ngân (xã Nga My, Nghệ An) băng suối, vượt đường sạt lở đưa con đến trường học mùa mưa lũ.

Sáng 16/9, anh Lương Văn Ùn - Trưởng bản Na Ngân (xã Nga My, Nghệ An) cho biết, những ngày qua, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài. Mỗi khi mưa xuống, nước trong khe Ngân dâng cao, tuyến đường dẫn vào bản sạt lở đã khiến cuộc sống người dân bản địa bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là giao thông đi lại.

Sáng 16/9, anh Lương Văn Ùn - Trưởng bản Na Ngân (xã Nga My, Nghệ An) cho biết, những ngày qua, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài. Mỗi khi mưa xuống, nước trong khe Ngân dâng cao, tuyến đường dẫn vào bản sạt lở đã khiến cuộc sống người dân bản địa bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là giao thông đi lại.

 Để con không phải nghỉ học, nhiều phụ huynh bất chấp mưa gió, cõng con vượt dòng nước lũ, rồi tiếp tục hành trình hàng chục km trên những cung đường miền núi trơn trượt, sạt lở.

Để con không phải nghỉ học, nhiều phụ huynh bất chấp mưa gió, cõng con vượt dòng nước lũ, rồi tiếp tục hành trình hàng chục km trên những cung đường miền núi trơn trượt, sạt lở.

 “Mấy hôm trước mưa lớn, nước khe Ngân dâng cao nên phụ huynh không thể đưa học sinh ra trường được. Khi nước có chững lại, người dân mới dám cõng con, khiêng xe máy vượt suối để đưa học sinh đến trường”, Trưởng bản Na Ngân Lương Văn Ùn nói.

“Mấy hôm trước mưa lớn, nước khe Ngân dâng cao nên phụ huynh không thể đưa học sinh ra trường được. Khi nước có chững lại, người dân mới dám cõng con, khiêng xe máy vượt suối để đưa học sinh đến trường”, Trưởng bản Na Ngân Lương Văn Ùn nói.

Bản Na Ngân hiện có 153 hộ với 738 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Thái. Toàn bản có 90 học sinh ở 3 cấp học. Trong đó, 70 em từ lớp 3 đến lớp 9 phải ra trường chính ở trung tâm xã, cách bản hơn 20km. Cung đường từ bản ra xã rất hiểm nguy, có nhiều điểm sạt lở. Mỗi khi mưa lớn, người dân không dám đi lại.

Bản Na Ngân hiện có 153 hộ với 738 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Thái. Toàn bản có 90 học sinh ở 3 cấp học. Trong đó, 70 em từ lớp 3 đến lớp 9 phải ra trường chính ở trung tâm xã, cách bản hơn 20km. Cung đường từ bản ra xã rất hiểm nguy, có nhiều điểm sạt lở. Mỗi khi mưa lớn, người dân không dám đi lại.

Hành trình đến lớp của học sinh Na Ngân không chỉ có những con suối dâng cao mà còn qua nhiều đoạn đường miền núi nhỏ hẹp, trơn trượt sau mưa.

Hành trình đến lớp của học sinh Na Ngân không chỉ có những con suối dâng cao mà còn qua nhiều đoạn đường miền núi nhỏ hẹp, trơn trượt sau mưa.

Đất đá từ taluy tràn xuống mặt đường sau mưa lớn, khiến việc di chuyển của người dân và học sinh thêm khó khăn. Theo người dân địa phương, nhiều đoạn đường từ bản ra trung tâm xã chỉ vừa đủ cho xe máy đi qua. Nhiều đoạn đất đá sạt lở chắn lối, người dân phải vừa đi vừa dẹp đá mở đường.

Đất đá từ taluy tràn xuống mặt đường sau mưa lớn, khiến việc di chuyển của người dân và học sinh thêm khó khăn. Theo người dân địa phương, nhiều đoạn đường từ bản ra trung tâm xã chỉ vừa đủ cho xe máy đi qua. Nhiều đoạn đất đá sạt lở chắn lối, người dân phải vừa đi vừa dẹp đá mở đường.

Ông Lô Thanh Nhất (Bí thư Đảng ủy xã Nga My) cho biết, mưa lớn những ngày qua khiến nhiều khe suối trên địa bàn dâng cao, trong đó có khe Ngân. Chính quyền địa phương đang theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước và các điểm có nguy cơ sạt lở để cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân và học sinh.

Ông Lô Thanh Nhất (Bí thư Đảng ủy xã Nga My) cho biết, mưa lớn những ngày qua khiến nhiều khe suối trên địa bàn dâng cao, trong đó có khe Ngân. Chính quyền địa phương đang theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước và các điểm có nguy cơ sạt lở để cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân và học sinh.

Trên đường đến trường, phía sau buổi học của các em học sinh Na Ngân là sự đồng hành của cha mẹ. Những đôi vai người lớn gồng mình vượt suối, vượt đường sạt lở, mong con được đến lớp an toàn.

Trên đường đến trường, phía sau buổi học của các em học sinh Na Ngân là sự đồng hành của cha mẹ. Những đôi vai người lớn gồng mình vượt suối, vượt đường sạt lở, mong con được đến lớp an toàn.

Ngọc Tú

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bat-chap-mua-lu-sat-lo-phu-huynh-van-cong-con-vuot-suoi-den-truong-post1876698.tpo