Bất chấp trời mưa, sĩ tử vẫn tấp nập đến Văn Miếu, Đền Ngọc Sơn cầu may

Chiều 25/6, rất đông sĩ tử đến cầu may tại Văn Miếu và Đền Ngọc Sơn, với mong muốn 'thuận buồn xuôi gió' vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 25/6, dù trời đổ mưa lớn, vẫn có rất đông sĩ tử đến Văn Miếu để cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 25/6, dù trời đổ mưa lớn, vẫn có rất đông sĩ tử đến Văn Miếu để cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Các sĩ tử lấy tay, lấy sách để che đầu, rảo bước nhanh vào khu vực Văn Miếu.

Các sĩ tử lấy tay, lấy sách để che đầu, rảo bước nhanh vào khu vực Văn Miếu.

Đi cùng hai người em đến Văn Miếu vào chiều chủ nhật, em Hoàng Thiện Mỹ (ngoài cùng bên phải, học sinh lớp 12 trường THPT Lê Lợi, Hà Nội) chia sẻ: "Năm nay, em dự định thi khối C vào Đại học Luật. Kỳ thi năm nay có rất đông thí sinh, trường Luật cũng lấy điểm đầu vào rất cao nên em cũng lo lắng, căng thẳng. Do vậy, em đến đây để tìm sự bình tĩnh trước kỳ thi lớn".

Đi cùng hai người em đến Văn Miếu vào chiều chủ nhật, em Hoàng Thiện Mỹ (ngoài cùng bên phải, học sinh lớp 12 trường THPT Lê Lợi, Hà Nội) chia sẻ: "Năm nay, em dự định thi khối C vào Đại học Luật. Kỳ thi năm nay có rất đông thí sinh, trường Luật cũng lấy điểm đầu vào rất cao nên em cũng lo lắng, căng thẳng. Do vậy, em đến đây để tìm sự bình tĩnh trước kỳ thi lớn".

Nhiều sĩ tử viết sẵn sớ trước khi dâng hương.

Nhiều sĩ tử viết sẵn sớ trước khi dâng hương.

Em Nguyễn Thị Thu Vân (học sinh lớp 12 Trường Cao đẳng nghề VN - Hàn Quốc) cẩn thận đỡ khay lễ chứa đầy hương, sớ, bút viết và máy tính (hàng mã).

Em Nguyễn Thị Thu Vân (học sinh lớp 12 Trường Cao đẳng nghề VN - Hàn Quốc) cẩn thận đỡ khay lễ chứa đầy hương, sớ, bút viết và máy tính (hàng mã).

Giống như những sĩ tử khác, Thu Vân không khỏi lo lắng: "Năm nay, em chỉ muốn thi đỗ tốt nghiệp THPT, chứ không xét tuyển Đại học. Tuy nhiên, do tâm lý bất an, em vẫn đến Văn Miếu để cầu may".

Giống như những sĩ tử khác, Thu Vân không khỏi lo lắng: "Năm nay, em chỉ muốn thi đỗ tốt nghiệp THPT, chứ không xét tuyển Đại học. Tuy nhiên, do tâm lý bất an, em vẫn đến Văn Miếu để cầu may".

Các sĩ tử cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ, quan tâm, động viên từ người thân trong những ngày cuối cùng trước kỳ thi quan trọng.

Các sĩ tử cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ, quan tâm, động viên từ người thân trong những ngày cuối cùng trước kỳ thi quan trọng.

Một người mẹ đưa sớ để con gái khấn trước điện thờ chính.

Một người mẹ đưa sớ để con gái khấn trước điện thờ chính.

Nhiều phụ huynh cũng thành tâm khấn nguyện, mong con đỗ đạt.

Nhiều phụ huynh cũng thành tâm khấn nguyện, mong con đỗ đạt.

Tại đền Ngọc Sơn (Hà Nội), lượng sĩ tử đến cầu may không đông như ở Văn Miếu.

Tại đền Ngọc Sơn (Hà Nội), lượng sĩ tử đến cầu may không đông như ở Văn Miếu.

Phụ huynh và các sĩ tử chuẩn bị sẵn hoa quả, tiền vàng trước khi vào điện thờ.

Phụ huynh và các sĩ tử chuẩn bị sẵn hoa quả, tiền vàng trước khi vào điện thờ.

Phụ huynh cùng con bước vào làm lễ.

Phụ huynh cùng con bước vào làm lễ.

Thậm chí, có những cặp phụ huynh và con trèo lên Tháp Bút để cầu nguyện, mong sẽ đỗ đạt.

Thậm chí, có những cặp phụ huynh và con trèo lên Tháp Bút để cầu nguyện, mong sẽ đỗ đạt.

Không chỉ có các sĩ tử thắp hương để cầu mong đỗ đạt...

Không chỉ có các sĩ tử thắp hương để cầu mong đỗ đạt...

... các bậc phụ huynh cũng không khỏi lo lắng khi con sắp bước vào kỳ thi quan trọng, đánh dấu một bước chuyển biến lớn trong cuộc đời.

... các bậc phụ huynh cũng không khỏi lo lắng khi con sắp bước vào kỳ thi quan trọng, đánh dấu một bước chuyển biến lớn trong cuộc đời.

Diệp Thảo/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bat-chap-troi-mua-si-tu-van-tap-nap-den-van-mieu-den-ngoc-son-cau-may-post1028620.vov