Bắt giam đối tượng chém người trọng thương tại tiệc tân gia vì bỗng dưng nhớ 'thù cũ'
Đến dự tân gia nhà cùng xóm, đối tượng say xỉn thấy người mà hắn ta cho là nguyên nhân dẫn đến việc vợ chồng mình ly hôn nên đã dùng rựa chém.
Tối 9/2, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Vy Ngọc Dũng (SN 1974, trú tại thôn Phú Lộc, xã Thọ Phong, Quảng Ngãi) về tội “giết người”.
Theo kết quả điều tra, bước đầu xác định: Khoảng 17h ngày 28/9/2025, ông Dũng đi dự tiệc tân gia tại nhà ông Đặng Thanh Xuân ở cùng xóm. Tại đây, Dũng thấy ông Nguyễn Đình Vương (SN 1965; ở cùng thôn Phú Lộc) đang ngồi chơi đàn trên sân khấu. Lúc này, Dũng cho rằng ông Vương là người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình cách đây 2 năm trước, dẫn đến vợ chồng phải ly hôn, nên nảy sinh ý định giết ông Vương để trả thù.

Đối tượng Dũng khi bị bắt
Dũng về nhà chuẩn bị hung khí là một cái rựa, rồi quay lại tiệc tân gia và vòng ra phía sau lưng nơi ông Vương đang ngồi, rồi bất ngờ tấn công liên tục vào vùng sau đầu ông Vương. Nạn nhân kịp thời dùng cây đàn chống đỡ nên nhát chém chỉ trúng vào bàn tay trái gây đứt lìa 3 ngón.
Dũng tiếp tục cầm rựa đuổi theo, nhưng được mọi người can ngăn, giật lấy rựa và giữ lại. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hiện vụ án đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng, để xử lý theo quy định của pháp luật.












