Bật mí 8 hoạt động trải nghiệm 'siêu thực' nhất cho chuyến du hí mùa Đông
Ngay khi những bông tuyết đầu mùa rơi xuống và cực quang bắt đầu chập chờn trên bầu trời tối mịt của mùa đông phương Bắc, lời gọi mời từ dãy Alps và vùng Bắc Cực trở nên không thể cưỡng lại. Hãy khoác lên mình những lớp áo ấm dày nhất và chuẩn bị cho cảm giác phấn khích tột độ để trải nghiệm hành trình trên dòng sông băng giá dưới vòm cực quang rực cháy ở Thụy Điển, lao xuống dốc trên chiếc velogemel mang phong cách vintage ở Thụy Sỹ, phóng xe trượt tuyết xuyên qua miền hoang dã trắng xóa của Svalbard hay gặp gỡ những người chăn tuần lộc Sámi tại Lapland (Phần Lan). Cùng khám phá 8 hành trình mùa Đông đặc sắc nhất để mỗi chuyến đi là một cuộc phiêu lưu độc nhất vô nhị.
Tham quan safari gấu Bắc Cực tại Churchill, Canada

Với khoảng 1.000 con gấu thường xuyên lui, Churchill trở thành “thủ đô gấu Bắc Cực của thế giới”. (Nguồn: Shutterstock)
Khi những bông tuyết đầu tiên phủ xuống vùng vịnh Hudson gồ ghề, hùng vĩ của bang Manitoba (Canada), cũng là lúc “mùa ngắm gấu Bắc Cực” bước vào cao điểm.
Từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11, những chú gấu Bắc Cực tụ hội về dọc bờ biển băng giá này để chờ mặt biển đóng băng hoàn toàn, lấp lánh dưới ánh sáng của cực quang. Suốt mùa Đông, băng biển Bắc Cực trở thành “sân khấu” của chúng để rình bắt hải cẩu.
Khoảng 1.000 con gấu thường xuyên lui tới khu vực này, biến Churchill trở thành “thủ đô gấu Bắc Cực của thế giới”.
Khoảnh khắc một con gấu Bắc Cực hiện ra từ sự tĩnh lặng tuyệt đối khiến sống lưng bạn lạnh toát. Những con gấu đực trưởng thành cao tới 3m khi đứng bằng hai chân sau và nặng tới khoảng 680 kg – tương đương một chiếc xe hơi cỡ nhỏ. Có nhiều công ty tổ chức tour ngắm gấu tại Churchill, thường đưa du khách đi bằng xe chuyên dụng có sưởi ấm và sàn quan sát.
Nhưng nếu muốn thật sự chạm gần hơn vào thiên nhiên, bạn nên chọn hành trình đi bộ, xuất phát từ Nanuk Polar Bear Lodge. Việc đi bộ dọc bờ biển vào lúc bình minh, hoàng hôn và thời điểm cực quang sẽ khiến khoảnh khắc được chứng kiến gấu Bắc Cực càng thêm kỳ diệu. Bên cạnh gấu, tại đây, du khách còn có thể bắt gặp chó sói, nai sừng tấm, cáo Bắc Cực và thỏ tuyết.
Ngắm cực quang tại Iceland

"Ánh sáng phương Bắc" trên bầu trời Iceland. (Nguồn: Lonely Planet)
Khi mùa thu dần chuyển sang những đêm dài, tối hơn, trên những vùng hoang dã phủ tuyết của Bắc Cực, màn trình diễn ánh sáng kỳ vĩ nhất hành tinh bắt đầu.
Bạn sẽ phải nín thở khi chứng kiến bầu trời bất chợt chuyển động, và dải cực quang lấp lánh xanh, hồng, tím như một cây đũa phép đang vẽ lên thiên đàng. Đó là khoảnh khắc khiến tim bất cứ ai cũng phải đập loạn nhịp khi vội vàng giơ máy ảnh lên, trước một cảnh tượng dường như không thuộc về thế giới này.
Dù có rất nhiều nơi ở phía Bắc để ngắm cực quang, nhưng Iceland vẫn luôn nằm trong nhóm điểm đến hàng đầu. Ở vĩ độ khoảng 65° Bắc, hòn đảo này nằm đúng điểm lý tưởng nhất của vành đai cực quang. Mùa cực quang tại đây cũng kéo dài, từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau.
Du khách chỉ cần rời khỏi Reykjavík một đoạn là đủ chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục này. Tuy nhiên, càng đi xa khỏi thành phố, cơ hội được nhìn thấy cực quang càng cao. Do đó, thành phố Akureyri ở phía Bắc là điểm dừng chân đầy cảm xúc, đặc biệt nếu bạn ngắm cực quang từ những hồ nước nóng ven vịnh ở rừng Lagoon, nơi hơi nước bốc lên giữa màn đêm băng giá.
Chèo kayak mùa Đông tại Na Uy

Hoạt động chèo kayak trên sông vào mùa Đông tại Na Uy luôn thu hút nhiều người tham gia. (Nguồn: Shutterstock)
Được mệnh danh là vùng đất của núi non sừng sững, vịnh hẹp uốn lượn, thác nước hùng vĩ và những đỉnh núi băng, Na Uy thực sự là thiên đường cho những chuyến phiêu lưu mùa đông.
Người Na Uy sống trọn vẹn với triết lý friluftsliv (sống hòa mình với thiên nhiên ngoài trời), bất chấp thời tiết lạnh giá và luôn dành tình yêu yêu say đắm cho vẻ đẹp hoang dã.
Có vô vàn cách để khám phá thiên nhiên nơi đây, nhưng hiếm có trải nghiệm nào có thể sánh bằng việc mặc bộ đồ chống lạnh, cầm mái chèo và tham gia chuyến chèo kayak nhiều ngày ngoài khơi đảo Rebbenesøya cách thành phố Tromsø khoảng hai giờ lái xe.
Tại trại sinh thái ngoài lưới điện Elements Arctic, các hướng dẫn viên chuyên nghiệp sẽ đưa bạn lướt nhẹ trên làn nước trong vắt, giữa những ngọn núi trắng như ngọc trai khi nhiệt độ xuống dưới 0°C. Ánh sáng pastel dịu nhẹ tạo nên khung cảnh huyền ảo, nhịp chèo đều đặn mang lại cảm giác thiền định, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ do một con đại bàng đuôi trắng, rái cá hay hải cẩu vô tình lướt qua. Khi cực quang xuất hiện, du khách có thể cuộn mình bên lò sưởi củi trong căn lều yurt ấm áp.
Đặc biệt, muốn tăng thêm “adrenaline”, hãy kết hợp chèo kayak với đi giày tuyết xuyên rừng và trượt tuyết băng đồng. Đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm khó quên
Khám phá văn hóa Sámi ở Phần Lan

Bảo tàng Siida. (Nguồn: Shutterstock)
Nhắc đến Lapland của Phần Lan, người ta thường nghĩ ngay đến ông già Noel với “đại bản doanh” đặt tại Rovaniemi, nơi có tuần lộc, những hang động lấp lánh, yêu tinh gói quà và không khí Giáng sinh ngập tràn. Thế nhưng, vùng đất Bắc Cực tuyệt đẹp này còn ẩn chứa nhiều điều tuyệt diệu hơn đang chờ khám phá.
Vào mùa Đông, Lapland hiện ra như một tấm bưu thiếp cổ tích: Tĩnh lặng, tinh khôi và trải dài trong màu trắng bất tận của những dãy đồi đóng băng cùng bạt ngàn cánh rừng taiga phủ tuyết.
Sự tĩnh mịch nơi đây như vang lên trong từng nhịp thở. Và trên bầu trời đêm, cực quang phương Bắc, hay “revontulet” theo cách gọi của người Phần Lan, nghĩa là “lửa cáo”, bập bùng huyền ảo. Theo truyền thuyết, đó là những tia lửa tóe ra từ đuôi một con cáo Bắc Cực khi nó chạy ngang qua thảm tuyết.
Lapland cũng là quê hương của người Sámi - cộng đồng bản địa gắn liền với nghề chăn nuôi tuần lộc ở miền cực Bắc Phần Lan. Nhịp sống và bản sắc của họ hiện diện rõ nhất ở Inari, thủ phủ bên hồ của người Sámi.
Tại đây, du khách có thể tham quan Nghị viện Sámi, ghé thăm bảo tàng Siida - một công trình hiện đại giúp du khách hiểu sâu hơn về lối sống hòa hợp với thiên nhiên, với mùa màng và chu kỳ đất trời của dân tộc này. Hoặc bạn cũng có thể leo lên một chiếc xe trượt tuyết, băng qua vùng hoang dã trắng xóa để đến trang trại tuần lộc của Petri Mattus, tự tay cho đàn tuần lộc ăn giữa khung cảnh mùa đông tĩnh lặng.
Lưu ý, nếu muốn được tận mắt chứng kiến cuộc đua tuần lộc hấp dẫn nhất trong năm, hãy đến đây vào cuối tháng 3 khi giải King’s Cup diễn ra.
Vi vu trên xe trượt tuyết ở Svalbard, Na Uy

Xe trượt tuyết tại quần đảo Svalbard, Na Uy. (Nguồn: Shutterstock)
Ở vĩ độ 78° Bắc, đảo Spitsbergen thuộc quần đảo Svalbard chính là vùng Bắc Cực “thật sự” và cũng là điểm dừng chân cuối cùng của con người trước khi tiến về chuyến hành trình về vùng cực Bắc địa cầu.
Đây là vùng đất hoang vu, khắc nghiệt nhưng đẹp đến nghẹt thở - một thế giới của đá, băng, những dãy núi khổng lồ và thảo nguyên đóng băng bất tận. Gấu Bắc Cực sinh sống khá đông ở đây, do đó người dân địa phương luôn phải mang theo súng để phòng thân.
Mùa đông ở Spitsbergen vô cùng khắc nghiệt, nhiệt độ thường xuyên xuống đến -20°C và những trận bão tuyết bất chợt. Trong thời kỳ đêm cực (polar night) kéo dài từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 1, mặt trời hoàn toàn không ló dạng, thay vào đó là thứ ánh sáng hồng - tím - xanh huyền ảo, như đến từ một giấc mơ.
Tại đây, từ khu định cư Longyearbyen, du khách có thể cảm nhận được phần nào sự bao la của thế giới trắng xóa này. Thế nhưng không gì tuyệt hơn việc tham gia một chuyến thám hiểm nhiều ngày bằng xe trượt tuyết. Khi đã quen tay lái, bạn sẽ lướt vun vút trên những dải băng, vịnh hẹp đóng băng và những hồ nước trong veo như ngọc, đi qua các túp lều cũ của thợ săn xưa, để rồi kết thúc ngày dài trong một căn nhà gỗ ấm áp, nơi ánh cực quang lấp lánh phía chân trời.
Ở Spitsbergen, gấu Bắc Cực thường sống khá kín đáo, nhưng du khách vẫn có thể bắt gặp tuần lộc Svalbard, cáo Bắc Cực hoặc hải mã.
Trải nghiệm xe trượt chó kéo ở Greenland

Xe trượt chó kéo là một phần của lịch sử kéo dài hơn 4.000 năm của người Inuit tại Greenland. (Nguồn: Shutterstock)
Tiếng sủa rộn ràng của những chú chó husky, tiếng chân chúng dậm mạnh trên mặt tuyết lạnh giá - tất cả đều khiến từng sợi lông trên người bạn dựng lên vì phấn khích. Mặc dù xe trượt chó kéo xuất hiện ở nhiều vùng Bắc Cực, nhưng ở Greenland, đây không chỉ là một hoạt động trải nghiệm, mà là một phần của lịch sử kéo dài hơn 4.000 năm.
Khoảng 80% diện tích Greenland bị băng bao phủ, nên đối với người Inuit, xe trượt chó kéo từng là phương tiện sinh tồn. Trong một trong những môi trường khắc nghiệt nhất thế giới, đây là cách duy nhất để di chuyển trên các vịnh băng nhằm đánh bắt và săn hải cẩu.
Khi chuyến hành trình bắt đầu, du khách phải điều khiển chiếc xe vượt qua những đường cong, những con dốc và dần tăng tốc, lướt trên vùng đất phủ tuyết và hồ băng mênh mông. Cảm giác khi ấy tựa như đang bay, vừa hoang dã, vừa hoàn toàn tự do. Và nếu đi vào ban đêm, khách du lịch còn có thể may mắn được ngắm cực quang rực rỡ ngay phía trên đầu mình.
Mùa cao điểm của xe trượt chó kéo là từ tháng 2 đến tháng 4, khi mùa tuyết vào thời điểm lý tưởng nhất.
Nằm ở vĩ độ 69° Bắc, bên vịnh Disko đầy băng trôi, Ilulissat là một điểm xuất phát lý tưởng cho hành trình này. Hãy chọn những công ty du lịch uy tín như World of Greenland, đây là bên tổ chức nhiều loại tour, từ trải nghiệm ngắn 90 phút cho đến hành trình 2 ngày xuyên vùng núi hoang dã, nghỉ đêm trong lều gần sông băng.
Đắm mình trong băng giá ở Thụy Điển

Khách sạn Arctic Bath được thiết kế như một đập gỗ của loài hải ly. (Nguồn: Arctic Bath)
Nếu cái lạnh khiến bạn run lên trong bộ đồ giữ nhiệt dày nhất, thì việc lao mình xuống làn nước băng giá tại khách sạn Arctic Bath ở Harads (Thụy Điển) chắc chắn sẽ khiến bạn nghẹt thở, theo đúng nghĩa đen.
Nằm trôi trên sông băng Lule, khách sạn kiêm spa độc đáo này được thiết kế như một đập gỗ của loài hải ly, gợi nhắc về quá khứ vận chuyển gỗ trên dòng sông của người dân nơi đây.
Trung tâm của khu phức hợp là một hồ nước tròn lộ thiên, để những ai can đảm có thể ngâm mình trong làn nước lạnh thấu xương. Trải nghiệm này được cho là giúp cải thiện tâm trạng, tăng cường tuần hoàn máu và nâng cao sức đề kháng. Sau đó, du khách có thể sưởi ấm trong phòng xông khô và tận hưởng liệu pháp massage với tinh dầu thông.
Nếu nghỉ lại trong những căn phòng nổi trên sông, bạn thậm chí còn có thể nằm trên ban công riêng và nhìn ngắm cực quang lấp lánh trên cao.
Còn nếu muốn nhiều thử thách hơn nữa, hãy đi về phía đông đến Filipsborg, nơi được mệnh danh là “biệt thự Bắc Cực” tại Kalix. Tại đây, du khách có thể kết hợp trải nghiệm cưỡi xe trượt tuần lộc, đi bộ trên tuyết, lái xe trượt tuyết và thả mình trôi nổi trên mặt nước băng giá trong bộ đồ sinh tồn bằng neoprene - tất cả đều dưới ánh cực quang lung linh.
Ngoài ra, nếu còn thời gian, hãy đi xa hơn một chút về phía Bắc để ghé thăm Icehotel - khách sạn băng nổi tiếng, được xây dựng mới mỗi năm từ những khối băng khổng lồ lấy từ sông Torne.
Trượt velogemel ở dãy Jungfrau, Thụy Sỹ

Du khách "du hí" trên những chiếc velogemel độc đáo. (Nguồn: Switzerland Tourism)
Tại vùng Jungfrau của Thụy Sĩ có những chiếc velogemel (loại xe đạp bằng gỗ với hai cạnh trượt nhỏ thay cho lốp) bằng gỗ mang phong cách cổ điển độc đáo. Phương tiện kỳ lạ này được dùng để lao xuống các sườn núi tuyết phủ của vùng Bernese Oberland, nơi những đỉnh núi Eiger, Mönch và Jungfrau sừng sững như thần thoại.
Velogemel không có phanh, không bàn đạp, không hộp số, nên việc mất thăng bằng là điều khó tránh khỏi. Nhưng chỉ cần một chút can đảm và vài lần thử sức, bạn sẽ nhanh chóng lướt xuống triền núi trong tiếng gió rít bên tai và khung cảnh ngoạn mục trải dài trước mắt. Tốc độ di chuyển của loại phương tiện này khá nhanh, vì vậy, nếu muốn chậm lại, hãy ghìm mạnh gót chân xuống tuyết.
Ngôi làng Grindelwald chính là nơi khai sinh ra velogemel, với chiếc đầu tiên do Christian Bühlmann, con trai của một chủ xưởng cưa, thiết kế vào năm 1911. Sau khi mắc bệnh bại liệt và gặp khó khăn trong việc đi lại, ông đã sáng tạo ra phương tiện độc đáo này.
Về sau, nó trở thành phương tiện di chuyển phổ biến trên những con phố phủ tuyết. Ngày nay, velogemel đang “trở lại đường đua” như một lựa chọn thân thiện với môi trường và đầy phong cách cho mùa Đông.












