Bát mì ở nhà tang lễ nấu từ nguyên liệu đặc biệt, khách tới xếp hàng đợi ăn
Một nhà tang lễ nhỏ bỗng chốc trở nên nổi tiếng sau khi một blogger hào hứng chia sẻ về món mì tại đây.
Gần đây, nhà ăn của Nhà tang lễ Erlong ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) liên tục chật kín khách. Theo tờ Yangcheng Evening News, nhiều người đổ về đây để thưởng thức món mì nổi tiếng.
Do nhà ăn không mở cửa để phục vụ công chúng, một số thực khách đã giả làm người thân hoặc bạn bè của các gia đình đang tổ chức tang lễ để có thể vào trong và thưởng thức món ngon tại đây.
Món mì gây sốt mạng xã hội
Món mì được phục vụ hàng ngày từ 6h đến 8h sáng và 10h đến 10h30 tối. Tuy nhiên, do nhu cầu quá lớn, nhiều khi khách hàng phải chờ một giờ đồng hồ mới đến lượt.
Món mì trong nhà ăn của một nhà tang lễ đang thu hút nhiều thực khách tìm đến để trải nghiệm. (Ảnh SCMP)
Sự nổi tiếng của món ăn bắt đầu vào đầu tháng 2 khi một blogger chia sẻ câu chuyện về mẹ anh dẫn anh đến nhà tang lễ để ăn mì.
"Ban đầu, tôi rất lưỡng lự vì chỗ này khá xa trung tâm nhưng mẹ tôi nhất quyết muốn tôi thử. Sau khi ăn xong, tôi phải công nhận rằng mì ở đây thực sự ngon", blogger này kể lại trong video.
Một nhân viên nhà tang lễ chia sẻ: "Nhiều người khen mì của chúng tôi vì đầu bếp rất giỏi. Chúng tôi chỉ sử dụng nguyên liệu tươi, nước dùng hầm từ xương heo trong nhiều giờ, còn nước sốt ớt thì được pha chế theo công thức bí mật".
Mỗi bát mì có giá 10 tệ (khoảng 33.000 đồng) và có bốn hương vị để lựa chọn: thập cẩm, gà cay, thịt bằm và chân giò heo.
Áp lực từ lượng khách quá đông
Dù lượng khách đông giúp mang lại doanh thu đáng kể nhưng nhân viên nhà tang lễ cho biết họ không có ý định mở rộng dịch vụ cho công chúng.
"Chúng tôi đang chịu áp lực lớn vì quá nhiều người tìm đến. Một số khách không thực sự đến để dự tang lễ mà chỉ giả vờ là người quen, khiến chúng tôi khó phân biệt ai là ai", một nhân viên giấu tên chia sẻ.
Nhiều người tìm đến nhà tang lễ để thử món mì đang gây sốt trên mạng xã hội. (Ảnh Douyin)
Video quay cảnh nhà tang lễ chật kín người xếp hàng chờ ăn mì đã thu hút 5 triệu lượt xem trên một nền tảng mạng xã hội lớn. Câu chuyện này cũng tạo ra nhiều bình luận trái chiều.
Một cư dân mạng viết: "Thật kỳ lạ khi một nhà tang lễ lại nổi tiếng nhờ món mì!".
Một người khác đùa rằng: "Đầu bếp ở đây có thể mở hẳn một nhà hàng riêng với tên gọi 'Mì Nhà Tang Lễ'".
Tuy nhiên, không phải ai cũng hưởng ứng xu hướng này. Một cư dân mạng bày tỏ: "Dù mì có ngon đến đâu, tôi cũng không thể ăn ở một nơi có không khí tang tóc như vậy".
Dù gây tranh cãi, không thể phủ nhận rằng nhà tang lễ này đã vô tình trở thành một địa điểm ẩm thực độc đáo, thu hút sự tò mò của nhiều thực khách.