Một lần đến núi Phú Sĩ

Nhiều người vẫn nói sang Nhật mà chưa đến núi Phú Sĩ thì xem như chưa đến xứ Phù Tang. Cũng bởi, núi Phú Sĩ từ lâu đã là biểu tượng của đất nước mặt trời mọc.

Đây là nơi lý tưởng để du khách đến tham quan, trải nghiệm cảm giác tuyệt vời bên thắng cảnh có một không hai này.

 Tác giả bên núi Phú Sĩ. Ảnh: T.P

Tác giả bên núi Phú Sĩ. Ảnh: T.P

Chiếc máy bay Airbus của Hãng Hàng không Vietjet đảo nhẹ cánh nhiều vòng rồi đáp xuống Sân bay Quốc tế Narita cách Thủ đô Tokyo hơn 80 km. Khởi hành từ Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 1 giờ sáng (giờ Việt Nam), sau gần 6 giờ bay, đến Tokyo đã là 9 giờ.

Đã sang trung tuần tháng 2 nhưng thời tiết còn rất lạnh: 4 độ C. Hải quan Nhật quá kỹ: đã làm tờ khai trên máy bay, vào khu nhập cảnh lại phải làm nộp thêm tờ nữa, trong đó ghi rõ số ngày lưu trú và nơi ở tại đâu. Tuy đội ngũ nhân viên phục vụ tại nhà ga quốc tế Narita khá đông và nhiệt tình hướng dẫn nhưng cũng phải mất gần nửa giờ, tôi mới ra được bên ngoài để lên tàu điện về Tokyo.

Ngày hôm sau, mặc dù trời lạnh xuống 2 độ C, nhưng theo kế hoạch, gia đình chúng tôi vẫn thuê xe ô tô để đi tham quan núi Phú Sĩ. Phú Sĩ là cách gọi của ta, còn tên chính thức theo tiếng Nhật là Fuji. Đây là ngọn núi cao nhất Nhật Bản với độ cao hơn 3.776 m trên mực nước biển. Ngọn núi đã được tổ chức UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa thế giới ngày 22-6-2013.

Phú Sĩ nằm trên hòn đảo Honshu vắt ngang qua 2 tỉnh Shizuoka và Yamanashi. Từ trung tâm Thủ đô Tokyo đến đây bằng đường sắt hoặc đường bộ. Do không rành các tuyến đường sắt bao gồm tàu điện bình thường, tàu cao tốc (shinkansen) nên chúng tôi thuê xe ô tô, loại 9 chỗ ngồi, giá xe bao trọn 1 ngày là 500 đô la Mỹ (khoảng hơn 74.582 yên Nhật).

Chúng tôi chọn con đường đi qua các điểm tham quan nổi tiếng trong khu vực xung quanh núi. Xe ra khỏi khu trung tâm thủ đô thì lên đường cao tốc, hai bên đường có nhiều tòa cao ốc là trụ sở làm việc của các hãng xe và điện máy nổi tiếng của Nhật và Mỹ. Xe chạy mất gần 2 giờ đến một địa điểm gần núi là suối nước nóng Hakone Gora.

Tại đây, du khách không phải mua vé và có thể vào tham quan, từ tầng 2 tòa nhà Hakone Tozan Cable Car chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi đồi vùng ôn đới Nhật Bản, đặc biệt là có thể ngâm chân trong bồn nước nóng khoảng 40-50 độ C được đưa từ suối nước nóng về.

Sau những phút thư giãn, chúng tôi tiếp tục lên xe đi đến núi Phú Sĩ. Con đường ngoằn ngoèo, quanh co chạy giữa những ngọn đồi nhấp nhô, hai bên là rừng thông và đặc biệt là rừng cây anh đào đang mùa rụng lá, cành nào cành nấy ngậm đầy búp chờ ngày bung nở hoa. Đã thấy thấp thoáng ngọn núi tuyết ẩn hiện giữa những khúc quanh. Bên ngoài trời rất lạnh, thi thoảng hai bên mép đường đã xuất hiện những vạt băng tuyết trắng xốp.

Mùa này không phải là mùa leo núi nên mọi du khách đều chọn cách tiếp cận là ngắm Phú Sĩ từ vùng ngũ hồ. Đây là 5 hồ nước ngọt lớn nằm ở chân núi Phú Sĩ, thuộc địa phận tỉnh Yamanashi, gồm: Yamanakako, Kawaguchiko, Saiko, Shojiko và Motosuko. Xe chạy chậm dần để vào khu vực tham quan là Yamanakako-Hirano. Tại đây, người ta đã xây dựng một bãi đỗ xe ô tô và con đường lót sàn gỗ dẫn xuống địa điểm chụp ảnh, có hàng rào chắn an toàn cho du khách.

 Ảnh: T.P

Ảnh: T.P

Hơn 9 giờ sáng, trời vẫn chưa nắng, mặt trời còn lẩn khuất đâu đó phía trên tầng mây xám làm không gian hơi mờ mờ làm nổi rõ nhất là màu trắng của tuyết trên đỉnh núi. Cảnh vật tuyệt đẹp khi tận mắt chiêm ngưỡng nét hùng vĩ của Phú Sĩ. Người ta nói ngọn núi này đẹp theo mùa.

Tháng 2, Nhật Bản đang còn là mùa đông, mọi thứ cứ như chìm vào giấc ngủ sâu. Núi Phú Sĩ nhìn như một chiếc nón úp, từ dưới nửa thân nón trở lên đỉnh chóp được bao phủ lớp tuyết trắng xóa. Bên này là hồ Yamanakako, phía gần bờ đã đóng một lớp băng mỏng, lợn cợn nổi trên bề mặt nước đang nhẹ thở những làn hơi sương mù huyền ảo. Mọi người tìm vị trí tốt nhất để chụp ảnh, hậu cảnh phải là ngọn núi tuyết đẹp như tranh vẽ và những cành anh đào vươn ra che ngang…

Rồi cũng đến lúc phải tạm biệt Phú Sĩ, xe đưa chúng tôi vòng qua hồ, đi chầm chậm ngang qua ngôi làng cổ Oshino Hakkai nổi tiếng với lối kiến trúc cổ kính, những mái ngói rêu phong ẩn hiện dưới lớp băng mỏng. Không có thời gian nên chúng tôi không vào làng tham quan.

Anh tài xế người Nhật nói tiếng Anh rất sõi cho biết, hiện thời tiết đã chuyển dần sang xuân, nếu chúng tôi đến đây tháng trước thì nhiệt độ có thể xuống âm hơn 10 độ C, cả ngôi làng đều chìm ngập trong tuyết. Anh cũng giới thiệu chúng tôi đến ăn trưa tại một nhà hàng theo kiểu truyền thống ở một ngôi làng khác trên đường về là làng Kodachi ở Fujiwaguchiko.

Tạm biệt Phú Sĩ, tạm biệt Tokyo, tôi hẹn sẽ có dịp trở lại để ngắm mùa hoa anh đào.

THANH PHONG

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/mot-lan-den-nui-phu-si-post313506.html