Bắt nghi phạm 18 tuổi trong vụ cựu nghị sĩ Ukraine bị sát hại

Một nam thanh niên 18 tuổi đã bị bắt giữ vì nghi ngờ liên quan đến vụ nổ súng gây ra cái chết của một cựu nghị sĩ Ukraine tại thành phố Lviv, theo thông tin từ các cơ quan chức năng địa phương.

Cựu nghị sĩ Iryna Farion 60 tuổi đã qua đời tại bệnh viện vào thứ Sáu tuần trước sau khi bà bị bắn tại miền tây Ukraine, theo thông báo của thị trưởng Lviv Andriy Sadoviy trên Facebook.

 Hàng trăm người tham dự lễ tang của Iryna Farion tại Nhà thờ Garrison của các Thánh Tông đồ Peter và Paul ở Lviv, Ukraine, vào ngày 22/7. Ảnh: Getty

Hàng trăm người tham dự lễ tang của Iryna Farion tại Nhà thờ Garrison của các Thánh Tông đồ Peter và Paul ở Lviv, Ukraine, vào ngày 22/7. Ảnh: Getty

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, Ihor Klymenko, cho biết một đội chuyên gia của lực lượng an ninh và các nhà phân tích tội phạm Ukraine đã truy tìm nghi phạm vào thứ Năm sau 139 giờ điều tra liên tục. Các cơ quan chức năng đã rà soát khoảng 100 hecta rừng và xác định nghi phạm bằng cách sử dụng camera giám sát.

"Chúng tôi đã kiểm tra từng góc đường mà kẻ bắn đã trốn thoát", Klymenko đăng trên Telegram. "Việc xác định và bắt giữ thủ phạm là một quá trình công phu đòi hỏi sự chuyên nghiệp cao nhất, sự bền bỉ và kỷ luật để tránh bất kỳ sai sót nào. Tôi cảm ơn toàn bộ đội ngũ".

Cựu nghị sĩ, giáo sư Farion là người nổi tiếng với thái độ không thiện cảm với ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ được sử dụng ở miền đông Ukraine.

Tháng 11 năm ngoái, Farion đã nói rằng bà kiên quyết từ chối những thành viên lực lượng vũ trang Ukraine nói tiếng Nga và bà không thể gọi họ là người Ukraine.

Phát biểu của bà đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong một số phần của xã hội Ukraine. Cái chết của bà Farion càng làm tăng thêm sự chia rẽ trong xã hội Ukraine về vấn đề ngôn ngữ và nhận thức về quốc gia.

Hồng Hạnh (theo CNN, BBC, NY Times)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bat-nghi-pham-18-tuoi-trong-vu-cuu-nghi-si-ukraine-bi-sat-hai-post304996.html