Bắt nghi phạm vụ phóng hỏa tại dinh thự Thống đốc Pennsylvania
Một người đàn ông 38 tuổi đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ phóng hỏa tại dinh thự của Thống đốc Pennsylvania trong lúc gia đình ông đang ngủ bên trong.
Theo Cục Cảnh sát cứu hỏa Harrisburg, đám cháy xảy ra lúc khoảng 2h sáng và được dập tắt kịp thời, song ngôi nhà vẫn chịu thiệt hại đáng kể. Thống đốc Josh Shapiro cho biết ông, vợ, bốn người con, hai chú chó và một gia đình khác đang ở trong nhà đều được sơ tán an toàn, CNN đưa tin.
Nghi phạm Cody Balmer, cư trú tại Harrisburg, đã bị bắt giữ vào Chủ nhật, theo thông báo của Đại tá Christopher Paris - Ủy viên Cảnh sát bang Pennsylvania.
Mặc dù chưa bị khởi tố chính thức, Công tố viên hạt Dauphin, ông Fran Chardo, cho biết sẽ truy tố Balmer với các tội danh: âm mưu giết người, khủng bố, đốt phá nghiêm trọng và hành hung nghiêm trọng đối với người có thẩm quyền. Cảnh sát cũng cho biết nghi phạm có mang theo một số thiết bị gây cháy tự chế và có thể đối mặt với cáo buộc ở cấp liên bang.
Những bức ảnh tại hiện trường cho thấy một phần ngôi nhà bị hư hại nặng nề, với đồ đạc bị phá hủy và sàn nhà phủ đầy tro. Các bức tường và trần nhà bị cháy đen, và vẫn còn dấu vết của bữa tối lễ Vượt Qua mà Thống đốc Shapiro tổ chức vào tối hôm trước, như biển hiệu “Passover Crafts”.

Dinh Thống đốc Pennsylvania ở Harrisburg, Pennsylvania, sau một vụ hỏa hoạn vào ngày 13/4. Ảnh: Commonwealth Media Services.
Theo điều tra sơ bộ, Balmer đã leo rào vào khuôn viên dinh thự, đột nhập chỉ trong vòng chưa đầy một phút trước khi phóng hỏa, đồng thời né tránh lực lượng an ninh đang tuần tra khu vực. “Hắn ta rõ ràng có kế hoạch và hành động rất có tổ chức”, đại tá George Bivens nhận định.
Phát biểu trong buổi họp báo, ông Shapiro khẳng định sẽ không để vụ việc ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình: “Nếu đây là cách kẻ xấu muốn khiến tôi chùn bước trên cương vị Thống đốc, tôi sẽ càng nỗ lực hơn nữa”.
Ông cũng nhấn mạnh niềm tự hào với đức tin Do Thái của mình, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tổ chức lễ Vượt Qua lần hai trong ngày hôm đó.
“Không ai có thể ngăn tôi, gia đình tôi hay bất kỳ người dân Pennsylvania nào thể hiện niềm tin tôn giáo của mình một cách công khai và tự hào”, ông nói.
Thống đốc Shapiro, 51 tuổi, đắc cử vào năm 2022 sau sáu năm giữ chức Tổng chưởng lý bang. Ông là một trong những tên tuổi được đề cử làm phó tướng cho bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử năm 2024, và cũng là ứng viên tiềm năng cho vị trí Tổng thống vào năm 2028.
Trên mạng xã hội X, ông Shapiro chia sẻ: “Chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa của Cảnh sát bang Pennsylvania khi một kẻ phóng hỏa đốt dinh Thống đốc ở Harrisburg”.
Cảnh sát bang hiện đang tiến hành đánh giá an ninh toàn diện để tránh lặp lại sự việc tương tự. FBI cũng đã vào cuộc, hỗ trợ điều tra.
Nhiều chính trị gia bày tỏ sự ủng hộ với gia đình Thống đốc. Thượng nghị sĩ John Fetterman gọi vụ việc là “ghê tởm” và yêu cầu xử lý nghiêm. Cựu Thống đốc Tom Ridge cũng viết: “Mọi công dân đều xứng đáng được an toàn trong chính ngôi nhà của mình - đặc biệt là khi đó là dinh thự chính thức của bang”.