Bất ngờ đầu tiên tại UEFA Champions League 2025-2026

Trong khi những trận cầu đinh giữa các đội bóng lớn diễn ra sôi nổi thì mọi sự chú ý của vòng khai màn UEFA Champions League 2025-2026 lại đổ dồn về Qarabag. Đội bóng Azerbaijan đã bất ngờ hạ gục Benfica của bóng đá Bồ Đào Nha.

Qarabag, cái tên tương đối xa lạ với người hâm mộ bóng đá châu Âu. Mặc dù đã nhiều lần tham dự vòng sơ loại UEFA Champions League và Europa League nhưng đây mới là lần thứ 2 Qarabag tiến được tới vòng phân hạng (trước đây là vòng bảng) UEFA Champions League, vì vậy, việc họ bị xem là “đội lót đường” cũng không lạ. Điều này càng khiến chiến thắng của họ trước Benfica càng trở nên giá trị.

Thành công ngoài mong đợi

Ở trận đấu khai mạc UEFA Champions League 2025-2026 với Benfica, Qarabag bị đánh giá thấp hơn, thậm chí được xem là 1/8 đội sẽ bị loại ngay từ vòng phân hạng. Còn với Benfica, dù không sở hữu những siêu sao đắt giá của bóng đá thế giới nhưng đại diện Bồ Đào Nha vẫn là một đội bóng lớn với giá trị đội hình cao gấp 13 lần so với đối thủ và sự chênh lệch về mặt trình độ đã sớm được thể hiện chỉ sau 16 phút bóng lăn.

Benfica khởi đầu như mơ khi Enzo Barrenechea đánh đầu mở tỷ số, trước khi Pavlidis nhân đôi cách biệt. Tưởng chừng với kinh nghiệm dày dạn, Benfica đã định đoạt được trận đấu thì bất ngờ đã diễn ra trong 60 phút thi đấu còn lại. Phút 30, Qarabag bất giờ thắp lại hy vọng với bàn thắng Leandro Andrade, để rồi sau đó tạo ra màn lội ngược dòng thần kỳ trong hiệp 2 với bàn thắng của Marko Jankovic và Oleksiy Kashchuk.

Qarabag FK khiến Benfica (áo đỏ) nhận trái đắng ngay trên sân nhà. Ảnh: TTXVN

Qarabag FK khiến Benfica (áo đỏ) nhận trái đắng ngay trên sân nhà. Ảnh: TTXVN

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Azerbaijan nói chung và lịch sử của Qarabag nói riêng, đội này giành được một chiến thắng tại UEFA Champions League. Thậm chí để ăn mừng chiến thắng lịch sử này, tại quê nhà Azerbaijan, các cổ động viên Qarabag đã tràn ra đường ăn mừng một sự kiện có tính chất quan trọng tương đương với việc đội bóng mà họ yêu giành chức vô địch.

Không chỉ đem đến sự hứng khởi về mặt tinh thần, chiến thắng trước Benfica còn mang về cho Qarabag nguồn ngân sách lớn. Cụ thể, việc được tham dự vòng phân hạng giúp Qarabag được chia gần 20 triệu euro tiền thưởng và cứ mỗi trận thắng thì tài khoản của đội bóng lại được cộng thêm 2,1 triệu euro hay 700 ngàn euro mỗi trận hòa. Trước mắt, trong nhánh đấu vòng phân hạng của mình thì Qarabag ngoài đụng độ những đối thủ “sừng sỏ” như: Chelsea, Liverpool, Napoli thì họ vẫn có thể kiếm điểm trước các đối thủ vừa tầm như: Athletic Bilbao, Ajax hay Frankfurt, những đối thủ có thể khiến ngân sách của đại diện Azerbaijan tăng thêm đáng kể.

Mourinho trở về quê nhà?

Niềm vui của đội này chắc chắn sẽ là nỗi buồn của đội còn lại. Giữa không khí ăn mừng cuồng nhiệt của Qarabag thì sự u ám lại bao trùm sân Ánh sáng. Chỉ vài giờ sau khi trận đấu giữa Benfica - Qarabag khép lại, Chủ tịch Rui Costa đã lên tiếng xác nhận: “Đội bóng đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với ông Bruno Lage, người không còn là huấn luyện viên (HLV) trưởng của Benfica. Thay mặt đội bóng, tôi xin cảm ơn Bruno vì những đóng góp của ông trong thời gian vừa qua".

Trong khoảng thời gian gắn bó với Benfica, HLV Bruno Lage từng giúp đội bóng vô địch Primeira Liga mùa 2018-2019. Ông cũng từng lập kỷ lục HLV giành 25 chiến thắng nhanh nhất tại giải đấu này chỉ sau 27 trận. Dù vậy, trong lần thứ 2 dẫn dắt Benfica khi được bổ nhiệm vào tháng 8-2024, HLV 49 tuổi đã không còn duy trì được thành tích ấn tượng khi không thể giúp đội chủ sân Ánh sáng đánh bại Sporting trong cuộc đua vô địch ở cả Primeira Liga lẫn Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha.

Mourinho sắp trở về quê nhà để dẫn dắt Benfica? Ảnh: TTXVN

Mourinho sắp trở về quê nhà để dẫn dắt Benfica? Ảnh: TTXVN

Sau khi chia tay HLV Bruno Lage, Benfica đang lên kế hoạch chiêu mộ HLV Mourinho khi “người đặc biệt” cũng vừa bị Fenerbahce sa thải. Nếu thương vụ này thành công, Benfica sẽ sở hữu HLV tài năng nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Còn với Mourinho, đây sẽ là lần đầu tiên HLV 62 tuổi dẫn dắt một đội bóng ở quê nhà sau 21 năm kể từ khi ông rời Porto để chuyển sang dẫn dắt Chelsea năm 2004.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202509/bat-ngo-dau-tien-tai-uefa-champions-league-2025-2026-26e1dc4/