Tội ác khó dung thứ của tài xế cán nữ sinh
Tài xế Đinh Văn Long (51 tuổi, quê Phú Thọ) đang bị Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giết người.
Trước đó, sáng 13/9, Long điều khiển xe bồn chở bê tông va chạm với xe máy điện do nữ sinh 15 tuổi điều khiển tại khu vực gầm cầu chui Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội). Sau vụ tai nạn, nữ sinh bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Tài xế Đinh Văn Long (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ tai nạn.
Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, đến tối cùng ngày, Long ra đầu thú, khai nhận hành vi khiến nhiều người cảm thấy sốc. Theo đó, Long khai sau va chạm đã cố ý tiếp tục điều khiển xe kéo lê nạn nhân trên đường để nạn nhân tử vong, với mục đích không phải bồi thường và chấp nhận đi tù.
Cơ quan chức năng đánh giá, hành vi của Đinh Văn Long rất tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn.
Theo quy định pháp luật, khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, nguyên tắc đầu tiên là phải giữ nguyên hiện trường và khẩn trương cấp cứu người bị nạn. Người gây tai nạn có nghĩa vụ phải cứu giúp người bị nạn, làm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Tuy nhiên, trong vụ tai nạn xảy ra ở xã Phú Xuyên, Đinh Văn Long đã không hành động như vậy. Trái lại, đối tượng còn thản nhiên thực hiện hành vi vô nhân tính, sẵn sàng tước đoạt mạng sống của một nạn nhân dưới 16 tuổi.
Thực tế cho thấy, hiện tượng tài xế cố tình giết nạn nhân để khỏi phải nuôi dưỡng, chữa chạy tốn kém là vấn đề tồn tại từ lâu chứ không phải bây giờ mới có. Nhiều vụ tương tự đã xảy ra, để lại hậu quả đau lòng cùng sự phẫn nộ của dư luận. "Luật ngầm" của một bộ phận nhỏ tài xế máu lạnh với tư tưởng "thà đi tù, đền một lần còn hơn chăm nuôi của đời" đã khiến nhiều người ám ảnh.
Ở góc độ pháp luật, việc cơ quan công an điều tra hành vi giết người với động cơ đê hèn đối với Đinh Văn Long là có căn cứ. Rồi đây, đối tượng sẽ phải đối diện với công lý, phải nhận được những gì xứng đáng với hành vi của mình đã gây ra.
Tuy nhiên, ở góc độ xã hội, hành vi cố tình tước đoạt tính mạng sống của nạn nhân nhằm giảm bớt trách nhiệm của bản thân cũng cho thấy sự nhẫn tâm, vô cảm đến mức khó lý giải, báo động sự xuống cấp về đạo đức.
Đương nhiên, trước pháp luật, ai có tội sẽ phải đền tội, công lý sẽ không dung thứ cho hành vi táng tận lương tâm. Nhưng để không còn những cái chết thương tâm như vụ việc ở Phú Xuyên vừa qua, "luật ngầm" của những tài xế máu lạnh cần phải được xóa bỏ. Hành vi coi thường tính mạng người khác, sự tha hóa về nhân tính cần phải được chặn đứng.
"Luật ngầm" bắt nguồn từ nhận thức, kể cả về góc độ pháp luật hay đạo đức. Vì thế, chỉ khi việc tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh, tư tưởng "thà đi tù" mới không còn ăn sâu vào tâm trí một số người.
Bản án nghiêm minh dành cho những kẻ vô đạo đức sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh, răn đe chung. Nhưng trước khi đối diện với pháp luật, đạo đức mới chính là rào cản đầu tiên ngăn mỗi người làm điều xấu. Khi sự vô cảm, ích kỷ, coi rẻ sinh mạng người khác được ngăn chặn ngay từ trong suy nghĩ, xã hội sẽ ít phải chứng kiến những thảm kịch đau lòng.