Kinh hoàng khoảnh khắc cáp treo đứt trên núi cao, cabin rơi xuống đá khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, nhiều người bị thương
Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên núi Elbrus – ngọn núi cao nhất của Nga – khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Hệ thống cáp treo tại khu vực này đã lập tức bị phong tỏa để điều tra nguyên nhân.
Theo báo Daily Mail, sự cố xảy ra ngày 12/9 tại Cộng hòa Kabardino-Balkaria, vùng Bắc Caucasus, khi 37 khách du lịch đang di chuyển bằng tuyến cáp treo lên núi Elbrus.
Trong quá trình vận hành, dây cáp bất ngờ bị đứt khiến nhiều cabin rơi thẳng xuống vách đá. Ba hành khách tử vong tại chỗ, chín người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.
Ngoài ra, khoảng 25 du khách bị mắc kẹt trên núi trong tình trạng không có hành lý và quần áo giữ ấm vì vẫn để trong cabin. Họ buộc phải qua đêm trong các lán tạm giữa thời tiết khắc nghiệt trên độ cao hơn 3.700 mét.
Clip: Daily Mail
Tuyến cáp treo gặp nạn do công ty MKD Elbrus quản lý. Đây là hệ thống được xây dựng từ thập niên 1970, phục vụ hàng nghìn du khách và nhà leo núi mỗi năm.
Cơ quan Điều tra Liên bang Nga đã khởi động một cuộc điều tra hình sự về khả năng vi phạm quy định an toàn. Báo cáo ban đầu cho biết tuyến cáp đang trong thời gian bảo dưỡng định kỳ và lẽ ra bị cấm sử dụng.
Giám đốc điều hành và trưởng bộ phận kỹ thuật của MKD Elbrus đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, hiện chưa rõ hai người này có bị truy tố hay không.
Sau vụ việc, toàn bộ dịch vụ khai thác cáp treo tại khu vực Elbrus đã bị đình chỉ để các chuyên gia tiến hành kiểm tra toàn diện.
Đây không phải lần đầu tiên hệ thống cáp treo tại khu vực Bắc Caucasus gặp sự cố. Vào tháng 8 vừa qua, tại một khu nghỉ dưỡng ở Kabardino-Balkaria, thành phố Nalchik, một vụ tai nạn tương tự đã gây chấn động dư luận.

Sự việc đứt cáp treo hồi tháng 8 tại Nga. Ảnh: EAST2WEST NEWS
Đoạn video từ hiện trường ghi lại cảnh cáp treo bất ngờ đứt, hất văng nhiều hành khách xuống hồ Trek sâu gần 8 mét, số khác rơi xuống nền đất đá. Hàng chục người bị thương, trong đó có một trẻ em và một người trong tình trạng nguy kịch.
Đáng sợ hơn, 13 hành khách còn lại bị treo lơ lửng giữa lưng chừng núi, phải bám chặt vào những phần dây cáp còn sót lại để chờ lực lượng cứu hộ. Hiện trường lúc ấy hỗn loạn, với những tiếng la hét trong tuyệt vọng.
Lực lượng y tế sau đó đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được cho là do hệ thống cáp treo đã bị hao mòn nghiêm trọng sau hơn nửa thế kỷ sử dụng, từ khi lắp đặt năm 1968.