Bầu cử Mỹ 2024: Báo Washington Post tuyên bố không ủng hộ một ứng viên nào

Tờ Washington Post tuyên bố không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào trong cuộc đua năm nay và cả trong tương lai, khẳng định quyết định này 'phù hợp với các giá trị mà tờ Post luôn bảo vệ'.

Trong bài viết đăng trên đầu trang web hôm 25/10, tờ Washington Post cũng trích dẫn các nguồn tin nói rằng đây là quyết định của chủ sở hữu công ty, tỷ phú Jeff Bezos.

Giám đốc điều hành của tờ Post, nhà báo Will Lewis, viết trong một chuyên mục rằng quyết định này là sự trở lại với truyền thống nhiều năm trước của tờ báo là không ủng hộ các ứng cử viên. Ông cho biết điều này phản ánh niềm tin của tờ báo vào "khả năng tự đưa ra quyết định của độc giả".

 Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris. Ảnh: AP

Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris. Ảnh: AP

Tờ Post cho biết quyết định này đã "làm phật lòng" nhiều thành viên trong ban biên tập ý kiến, nhóm hoạt động độc lập với ban biên tập phòng tin tức của tờ Post.

Động thái của tờ Post diễn ra cùng tuần mà tờ Los Angeles Times công bố quyết định tương tự, dẫn đến việc từ chức của tổng biên tập và hai thành viên khác của ban biên tập. Chủ sở hữu của tờ LA Times, ông Patrick Soon-Shion cho biết ông lo ngại việc ủng hộ một ứng cử viên sẽ làm tăng thêm sự chia rẽ của đất nước.

Vào tháng 8, tờ Minnesota Star Tribune cũng tuyên bố sẽ không ủng hộ các ứng cử viên nữa. Tờ báo này thuộc sở hữu của tỷ phú Glen Taylor, người cũng sở hữu Minnesota Timberwolves.

Đối với tờ Post, quyết định này chắc chắn sẽ tạo ra cuộc tranh luận lớn. Tờ báo dường như thừa nhận điều này bằng một ghi chú ở đầu phần bình luận trên chuyên mục của tờ báo: "Tôi biết nhiều người trong số các bạn sẽ có cảm xúc mạnh mẽ về ghi chú này của ông Lewis".

Thật vậy, đến giữa buổi chiều, chuyên mục đã thu hút hơn 7.000 bình luận, nhiều bình luận chỉ trích.

Ngọc Ánh (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bau-cu-my-2024-bao-washington-post-tuyen-bo-khong-ung-ho-mot-ung-vien-nao-post318572.html