Bầu cử Mỹ 2024: Ông Trump bình phục hoàn toàn, không phải đeo băng tai; chỉ trích bà Harris gay gắt

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã hồi phục sau vụ ám sát bất thành hôm 13/7 và xuất hiện vào ngày 26/7 mà không có băng ở tai phải.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước đám đông cổ vũ tại sự kiện do Turning Point USA tổ chức ở West Palm Beach, bang Florida, ngày 26/7. (Nguồn: AFP)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước đám đông cổ vũ tại sự kiện do Turning Point USA tổ chức ở West Palm Beach, bang Florida, ngày 26/7. (Nguồn: AFP)

"Như các bạn đã thấy, tôi đã hồi phục tốt và thực tế là vừa tháo miếng băng cuối cùng khỏi tai", ông tự tin khẳng định trước đám đông ủng hộ mình tại một sự kiện do Turning Point USA tổ chức ở West Palm Beach, bang Florida.

Ông Donald Trump đã bị đạn bắn sượt qua tai trong vụ ám sát hụt diễn ra gần 2 tuần trước đó trong cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania. Một người đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong vụ tấn công.

Đầu tuần này, Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ Kimberly Cheatle đã từ chức trong bối cảnh các nhà lập pháp của cả hai đảng chỉ trích không ngừng về những thất bại trong việc bảo vệ ứng cử viên Tổng thống Trump. Theo đó, Quốc hội sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm lưỡng đảng để điều tra.

Bài phát biểu hôm 26/7 là một phần trong hoạt động vận động tranh cử của ông Trump trong tuần qua, khi ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa chuyển hướng sang đối đầu với Phó Tổng thống Kamala Harris sau khi Tổng thống Joe Biden bất ngờ rời cuộc đua hôm 21/7.

Cuộc đua vào Nhà Trắng đang trở nên căng thẳng và kịch tính hơn khi bà Harris giành được nhiều sự ủng hộ của cử tri và nhà tài trợ Dân chủ. Cuộc thăm dò hôm 22-23/7 (giờ địa phương) của Reuters/Ipsos cho thấy, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhận được 44% ủng hộ, trong khi cựu Tổng thống Donald Trump được 42%.

Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump đang muốn đảo chiều xu hướng này, đồng thời thừa nhận trong một bản ghi nhớ vào tuần này rằng đảng Cộng hòa dự kiến sẽ mất đi vị thế trong các cuộc thăm dò trước sự phấn khích của công chúng dành cho bà Harris, tuy nhiên lưu ý thêm rằng lợi thế này sẽ không kéo dài.

Là Phó Tổng thống nữ da màu và gốc châu Á đầu tiên và trẻ hơn ông Trump gần hai chục tuổi, bà Harris đang có lợi thế đặc biệt trước nhóm cử tri trẻ tuổi cùng nhóm cử tri thiểu số khác - liên minh từng giúp ông Barack Obama giành chiến thắng năm 2008 và 2012.

Phát biểu trước đám đông cổ vũ tại sự kiện hôm 26/7, trong bài phát biểu kéo dài hơn một giờ, ông Trump đã chỉ trích bà Harris là người cực đoan, "theo chủ nghĩa tự do cấp tiến". Những ngày gần đây, một số đảng viên Cộng hòa đã cảnh báo cần tránh công kích vào yếu tố chủng tộc hoặc giới tính của bà Harris vì lo ngại những điều này có thể gây phản tác dụng.

Trong một tuyên bố đáp lại bài phát biểu của ông Trump được đăng trên mạng xã hội X, một đại diện chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết: “Nước Mỹ có thể làm tốt hơn những ảo tưởng cay đắng, kỳ lạ và lạc hậu của ông Donald Trump".

Phó Tổng thống Mỹ cũng đưa ra tầm nhìn cho tương lai của nước Mỹ, tập trung vào tự do, cơ hội và an ninh.

(theo Bloomberg)

Xuyến Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-my-2024-ong-trump-binh-phuc-hoan-toan-khong-phai-deo-bang-tai-chi-trich-ba-harris-gay-gat-280375.html