Bầu cử Mỹ 2024: Từ chối ''so găng'', ông Trump tự tin đã chiến thắng

Việc ông Trump từ chối tham gia cuộc tranh luận Tổng thống tiếp theo với ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris đánh dấu một thời điểm quan trọng.

Ông Trump "khước từ" tái đấu?

Cựu Tổng thống cho biết, ông không cần tái đấu vì đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận đêm thứ Ba, bất chấp nhiều đánh giá cho rằng ông đã thua kém một Phó Tổng thống, người đã đánh bại một cựu ngôi sao truyền hình thực tế.

"Bởi vì chúng ta đã có hai cuộc tranh luận và thành công, sẽ không có cuộc tranh luận thứ ba. Dù sao, cũng đã quá muộn rồi, cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu", ông Trump nói trong bài phát biểu vận động tranh cử đầy phấn khích ở Arizona vào thứ Năm, cũng nhắc đến cuộc tranh luận đầu tiên của ông với Tổng thống Joe Biden, trên CNN vào tháng 6, dẫn đến việc Tổng thống bị chính đảng của mình đẩy ra khỏi cuộc đua.

Nhưng có một lời giải thích khả thi khác, rằng ông Trump - người thường không thể cưỡng lại cơ hội thống trị màn ảnh nhỏ không thích sự lặp lại của một cuộc đối đầu mà ông không chuẩn bị và không tập trung và đã lãng phí cơ hội tốt nhất để hạ gục đối thủ của mình trong một cuộc bầu cử gay cấn. Cựu Tổng thống có thể đúng khi giảm thiểu rủi ro; xét cho cùng, các cuộc thăm dò cho thấy, ông đang ở thế cân bằng với bà Harris trong một cuộc đua mà các nguyên tắc cơ bản về những ưu tiên hàng đầu của cử tri như nền kinh tế và nhập cư có thể có lợi cho ông.

Sau cuộc họp trên sân khấu hôm thứ Ba, bà Harris đã nói rằng, bà và đối thủ của bà nợ cử tri một cuộc tranh luận nữa. Động thái của ông Trump mở đường cho nhóm của bà hả hê rằng, ông sợ tranh luận với bà và thúc đẩy một màn trình diễn mà bà chế giễu và khiển trách một cựu Tổng thống nóng tính bằng sự vênh váo và nụ cười. Cố vấn chiến dịch cấp cao của bà Harris, ông David Plouffe, đã chỉ trích ông Trump trên X là "kẻ hèn nhát".

Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa thường thay đổi ý định. Nhưng tuyên bố của ông về việc không có cuộc tranh luận nào khác có vẻ cứng rắn hơn nhiều tuyên bố và sự xoay chuyển trước đây của ông.

Sự kiện của ông ở Arizona dường như nhằm tập trung vào chính sách kinh tế, xét theo phông nền có dòng chữ “Không đánh thuế tiền boa” và “Làm cho nhà ở trở nên giá cả phải chăng”, cho thấy ông Trump vẫn đang tức giận về đêm thứ Ba. Ông đã dành một khoảng thời gian dài ở đầu bài phát biểu của mình để tường thuật lại cuộc tranh luận, phàn nàn gay gắt về câu trả lời của đối thủ Kamala Harris và tuyên bố rằng ông đã bị ABC News gài bẫy. Tuy nhiên, loạt khiếu nại của ông đã đi ngược lại tuyên bố rằng ông đã thắng. “Mọi người nói rằng tôi tức giận về cuộc tranh luận, tức giận, và đúng, tôi tức giận vì ông ấy (ám chỉ Tổng thống Biden) đã cho phép 21 triệu người nhập cư bất hợp pháp xâm chiếm cộng đồng của chúng ta”, ông Trump nói, sử dụng những con số chưa được xác minh về tình trạng di cư không có giấy tờ.

Chiến thuật của ông Trump hay dấu hiệu yếu thế?

Thái độ thiếu kỷ luật liên tục của cựu Tổng thống vào thứ Năm cho thấy một lý do tại sao chiến dịch của ông có thể không muốn ứng cử viên của mình quay trở lại sân khấu tranh luận - sau khi 60 triệu người đã theo dõi cuộc gặp đầu tiên của ông với bà Harris.

Nhưng Bryan Lanza, cố vấn cấp cao của chiến dịch tranh cử của ông Trump, nhấn mạnh rằng đây là một quyết định mang tính chiến thuật. "Không phải vì sợ hãi, mà là vì ưu tiên của chúng ta khi kết thúc cuộc bầu cử", ông nói trên chương trình "The Situation Room" của CNN. Lanza nói thêm: "Chúng ta có nhiều cơ hội hơn thông qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp, thông qua các cuộc mít tinh của chúng ta, thông qua việc đến các tiểu bang này và tạo ra tác động này, hơn là tham gia vào một cuộc tranh luận sẽ chống lại Tổng thống Trump".

Tuy nhiên, Thống đốc bang Illinois, JB Pritzker, một thành viên Đảng Dân chủ, cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris đã khiến cựu Tổng thống Trump cảm thấy bị đe dọa. "Ông Donald Trump yếu đuối và thành thật mà nói, ông ta có vẻ đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng", Pritzker chia sẻ với Wolf Blitzer. "Bà Kamala Harris tỏ ra mạnh mẽ và thể hiện phong thái của một Tổng thống. Nếu ông Trump phải đối đầu với bà ấy trong một cuộc tranh luận khác và kết quả giống như trước, thì chiến dịch của ông ta sẽ chấm dứt và ông ấy sẽ tiêu đời".

Pritzker đã đưa ra lý lẽ tốt nhất cho bà Harris. Nhưng bà có thể không thể hiện tốt trong cuộc tranh luận thứ hai. Và vào năm 2016, ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đã được đánh giá là người chiến thắng trong mỗi cuộc tranh luận với ông Trump, nhưng chính ông là người tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1 năm sau.

Không phải ai quen biết ông Trump cũng tin rằng, quyết định của ông luôn là quyết định cuối cùng. Alyssa Farah Griffin, một nhà bình luận của CNN và từng là giám đốc truyền thông Nhà Trắng dưới thời ông Trump, đã dự đoán rằng cựu Tổng thống có thể thay đổi quyết định nếu ông cảm thấy đang gặp khó khăn khi Ngày bầu cử đến gần.

Griffin cho biết trên "The Situation Room" rằng: "Tôi dự đoán rằng, ông ấy có thể thay đổi quan điểm về vấn đề này".

Griffin cho biết: "Nếu bà Kamala Haris thấy sự gia tăng trong các cuộc thăm dò ý kiến nhờ màn trình diễn của bà trong cuộc tranh luận mà hầu hết mọi người đều nghĩ rằng bà đã chiến thắng, tôi có thể thấy một thế giới mà trong vài tuần nữa, ông Donald Trump sẽ nói rằng: 'Tôi thách bà ấy tranh luận'".

“Tôi có thể thấy anh ấy đang nghĩ, nếu mọi thứ trở nên khó khăn hơn một chút trong tám tuần cuối, anh ấy có thể cần một khoảnh khắc quan trọng để duy trì khả năng cạnh tranh với cô ấy”.

Minh Trang

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bau-cu-my-2024-tu-choi-so-gang-ong-trump-tu-tin-da-chien-thang-345763.html