Bầu Đức gieo hạt ở Thiên Trường

Thua Nam Định tới 6 bàn trong ngày dùng nhiều cầu thủ trẻ, chưa hẳn là việc không tốt với HAGL của bầu Đức.

Khi trận thua ấy có khi lại là chuyện tốt cho kế hoạch dài hơi của đội bóng phố Núi, và sớm giúp họ thực hiện đúng lộ trình.

Trên sân Thiên Trường, HAGL xuất phát với đội hình mà hơn nửa là cầu thủ trẻ. Gia Bảo mới 17 tuổi, Quang Kiệt 18 tuổi, Minh Tiến - Minh Tâm cùng 20 tuổi, và Trung Kiên 22 tuổi. Sang hiệp hai, HAGL có thêm Lý Đức và Văn Triệu vào sân. Tất cả đều thuộc thế hệ Gen Z của bóng đá Việt Nam. Một đội hình non trẻ đến lạ lùng khi đối đầu với dàn sao của Nam Định đang hừng hực khí thế đua vô địch.

Một trận đấu có thể nói mang nhiều toan tính của HAGL, từ việc bắt đầu giai đoạn “ươm mầm” cho một lứa mới, và bài toán lực lượng cho cuộc đua trụ hạng. Trận gặp Đà Nẵng mới là trận quyết định mùa giải, còn trận gặp Nam Định thì HAGL bung hết sức vẫn khó có 1 điểm.

Bây giờ HAGL đang tái hiện của 10 năm trước. Khi V.League 2015 khởi tranh, bầu Đức đưa cả lứa Công Phượng lên chơi chuyên nghiệp. Để rồi sau 10 năm, HAGL đã có 15 cầu thủ lên tuyển, 9 người vô địch AFF Cup, và một thế hệ khiến cả Đông Nam Á phải nhắc tên HAGL.

Đúng hơn, trận thua 1-6 trước Nam Định có thể là nỗi buồn trong một ngày bại trận, nhưng lại là cái giá phải trả tương xứng cho một tương lai của HAGL.

Ngay trong thất bại ấy, vẫn có điểm sáng như Trần Gia Bảo - cầu thủ 17 tuổi khiến Đức Huy phải phạm lỗi và mang về quả phạt đền cho HAGL. Hay những gương mặt trẻ lần đầu được hít thở bầu không khí sân Thiên Trường – nơi khán đài không khác gì một nồi áp suất, nhất là khi Nam Định chơi bóng với quyết tâm đua vô địch. Nếu không “ném” các cầu thủ trẻ vào những trận cầu thế này, ai đảm bảo họ sẽ trưởng thành sau này?

Có một câu nói rất đúng với bầu Đức: Muốn hái quả ngọt thì phải chấp nhận ngày gieo hạt không hoa thơm. Có nghĩa là thời điểm khởi đầu gian nan, chưa thấy thành quả, thậm chí có thể bị chê cười hoặc thất bại. Giống như việc HAGL thua 1-6 khi tung đội hình trẻ, nhưng vẫn phải chấp nhận để các cầu thủ non kinh nghiệm được rèn luyện. Đó là logic của sự đầu tư dài hạn, không chạy theo chiến thắng trước mắt. Không ngại thua hôm nay, miễn là thắng được ngày mai.

Và trận thua Nam Định chỉ là một ngày như thế. HAGL không mất gì nhiều ngoài tỷ số, nhưng thu lại cả một bài học quý báu cho những đứa trẻ lần đầu biết mùi V.League thật sự khắc nghiệt đến mức nào.

Mục tiêu của bầu Đức thì được nói đi, nói lại rất nhiều. Ông không đặt nặng chuyện HAGL có vô địch hay không, nhưng phải đóng góp tốt nhất cho các tuyển quốc gia. Và bây giờ, HAGL đang hành động đúng theo điều đó. Một hành trình dài vạn dặm cho tương lai bóng đá Việt Nam.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/bau-duc-gieo-hat-o-thien-truong-202505191746012719.html