BĐBP An Giang: 49 năm vững vàng trấn giữ phên dậu Tây Nam

Trải qua 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BĐBP An Giang đã khắc tên mình vào trang sử giữ nước và dựng nước, trở thành biểu tượng của ý chí thép, lòng trung kiên và tinh thần phụng sự quên mình nơi vùng Châu Đốc tân cương. Vượt lên những khó khăn, gian khổ, gần nửa thế kỷ qua, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ (CBCS) BĐBP An Giang luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tô thắm tình quân dân keo sơn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP An Giang phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh: BĐBP An Giang cung cấp

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP An Giang phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh: BĐBP An Giang cung cấp

Dấu ấn từ những ngày đầu thành lập

Cách đây 49 năm, ngày 7/6/1976, theo yêu cầu cấp bách của cách mạng trong tình hình mới, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, lực lượng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) tỉnh An Giang (tiền thân của BĐBP An Giang hiện nay) chính thức được thành lập. Trong những năm tháng đầu đầy khó khăn, gian khổ, những CBCS đầu tiên của CANDVT - BĐBP An Giang đã không quản ngại hy sinh, gian lao để ổn định tình hình biên giới, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thành lập chưa được bao lâu, cán bộ, chiến sĩ CANDVT An Giang đã phải đương đầu với một thử thách vô cùng khốc liệt, đó là cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Đêm 30/4/1977, bọn Pol Pot huy động toàn bộ lực lượng đánh sang nước ta với hỏa lực pháo, cối được chi viện tối đa và trang bị vũ khí cá nhân rất mạnh. Dưới sự lãnh đạo, giúp đỡ tận tình của các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, CANDVT An Giang đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, đoàn kết chống giặc ngoại xâm, tinh thần tự lực, tự cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng.

Trải qua hơn 1.300 ngày đêm bám trụ trên tuyến đầu biên giới, CANDVT An Giang đã chiến đấu 637 trận lớn, nhỏ với đủ hình thức, tiêu diệt và bắt sống hơn 1.000 tên địch; bắt và gọi hàng hàng trăm tên tàn quân, phản động, thám báo..., thu giữ trên 400 khẩu súng, hàng chục tấn đạn các loại, hàng chục xuồng, ghe và nhiều phương tiện chiến tranh khác. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, CANDVT - BĐBP An Giang có 130 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và 67 đồng chí bị thương, để lại một phần xương máu trên mảnh đất biên cương.

Chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc, các hoạt động của BĐBP An Giang bước vào giai đoạn mới, với những bước chuyển biến toàn diện và sâu sắc trên tất cả các mặt công tác. Đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang nhiều chủ trương, biện pháp trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở các xã biên giới và tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy BĐBP An Giang: Có được những chiến công, thành tích trên, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang; sự phối hợp, hiệp đồng, tạo điều kiện của các ban, ngành, đoàn thể; sự yêu thương, đùm bọc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà nói chung, nhân dân vùng biên giới nói riêng. Thành tích đó là sự vun đắp bằng trí tuệ, công sức và xương máu của biết bao lớp CBCS CANDVT - BĐBP An Giang qua các thời kỳ. Đó còn là công lao to lớn của những người mẹ, người chị, người vợ, người con nơi hậu phương đã kiên trì, âm thầm chịu đựng khó khăn, vất vả, lo toan mọi bề để người chiến sĩ Biên phòng vững vàng tay súng nơi biên giới tiền tiêu của Tổ quốc.

Xứng đáng là những “địa chỉ đỏ” trong lòng nhân dân

Vùng biên giới An Giang dài hơn 100km, trải dài trên địa giới hành chính của 3 huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú, thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc. Đây là địa bàn phức tạp về dân tộc, tôn giáo, địa hình sông nước xen kẽ núi non, thường xuyên chịu tác động từ tình hình khu vực. Trong suốt 49 năm qua, BĐBP An Giang luôn là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới; vừa chiến đấu chống các loại tội phạm nguy hiểm, vừa tham gia tích cực vào công tác đối ngoại biên phòng và vận động quần chúng, xây dựng địa bàn vững mạnh.

Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, kể từ khi thành lập đến nay, các đồn, đơn vị thuộc BĐBP An Giang còn trở thành những “địa chỉ đỏ” trong lòng nhân dân vùng biên. Bằng nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả như: “BĐBP An Giang tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới”, “BĐBP An Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”..., BĐBP An Giang đã phối hợp với các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai nhiều phong trào, chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xã hội.

Với những thành tích đạt được trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BĐBP An Giang đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng Ba; có 3 tập thể và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng ngàn tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại, cờ dẫn đầu phong trào thi đua và bằng khen của các cấp vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Tự hào về truyền thống 49 năm xây dựng và trưởng thành, mỗi CBCS BĐBP An Giang luôn xác định tốt trách nhiệm, tiếp tục xây dựng, bồi đắp và phát huy truyền thống ấy lên tầm cao mới. Trung tá Mã Vũ Lâm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhơn Hưng tâm sự: “Chúng tôi rất tự hào khi được trở thành Bộ đội Cụ Hồ, được làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Là cán bộ của BĐBP An Giang, tôi càng thấu hiểu trách nhiệm gắn bó máu thịt với nhân dân, quyết tâm bảo vệ từng cột mốc, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.”

Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng BĐBP An Giang cho biết: “Tiếp nối vinh quang của quá khứ, tự hào của đơn vị, mỗi CBCS BĐBP An Giang luôn xác định rõ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 49 năm: Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, vì biên cương Tổ quốc và vì cuộc sống bình yên của đồng bào các dân tộc nơi biên giới”.

49 năm qua, biết bao thế hệ CBCS CANDVT - BĐBP An Giang đã chung vai góp sức, cống hiến và hy sinh để tạo nên vóc dáng trưởng thành đầy sức mạnh và oai hùng như ngày hôm nay. Hòa chung khí thế hội nhập của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong khúc quân hành hướng tới một trang sử mới, phát huy truyền thống của đơn vị, của lực lượng BĐBP anh hùng, mỗi bước tiến của BĐBP An Giang là một nhịp trống đồng vọng vang lên từ tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, nguyện mang hết sức mạnh, bản lĩnh và trí tuệ phụng sự Tổ quốc, giữ gìn non sông đất nước.

Phương Vy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-an-giang-49-nam-vung-vang-tran-giu-phen-dau-tay-nam-post491151.html