Bé chưa đầy 1 tuổi theo mẹ trú mưa bên đường giữa đêm ở Lào Cai: Câu chuyện phía sau khiến nhiều người xót xa

Giữa đêm mưa lớn, khi nhiều tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và lũ quét, lực lượng Công an xã Văn Chấn (Lào Cai) đã kịp thời hỗ trợ một người phụ nữ cùng hai con nhỏ, trong đó có bé chưa đầy 1 tuổi, đang co ro trú mưa bên đường.

Tin từ Công an tỉnh lào Cai cho biết, khoảng 21h30 ngày 8/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát nhằm ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất và lũ quét trên địa bàn, Công an xã Văn Chấn đã phát hiện 3 người đang trú mưa tại khu vực Bưu điện xã.

Đáng chú ý, đi cùng có một cháu bé chưa đầy 12 tháng tuổi.

Ba mẹ con chị Chu Thị Hồng Cư khi đang trú mưa bên đường. Ảnh: CA tỉnh Lào Cai.

Ba mẹ con chị Chu Thị Hồng Cư khi đang trú mưa bên đường. Ảnh: CA tỉnh Lào Cai.

Cán bộ Công an xã và thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở hỗ trợ đưa ba mẹ con chị Cư về nhà an toàn. Ảnh: CA tỉnh Lào Cai.

Cán bộ Công an xã và thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở hỗ trợ đưa ba mẹ con chị Cư về nhà an toàn. Ảnh: CA tỉnh Lào Cai.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định đây là 3 mẹ con chị Chu Thị Hồng Cư (sinh năm 1991, trú tại xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai).

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hằng ngày chị cùng các con đi thu gom phế liệu để trang trải cuộc sống. Trên đường trở về nhà, gặp mưa lớn kéo dài nên phải dừng lại trú mưa bên đường.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, trong khi đêm đã khuya và việc tiếp tục di chuyển bằng xe đạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, Công an xã Văn Chấn đã bố trí xe công vụ đưa ba mẹ con về nhà.

Lam Giang (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/be-chua-day-1-tuoi-theo-me-tru-mua-ben-duong-giua-dem-o-lao-cai-cau-chuyen-phia-sau-khien-nhieu-nguoi-xot-xa-42064.html