Những gia đình nghệ sĩ lao đao vì bẫy 'hợp đồng kỳ nghỉ': Khi lòng tin bị thao túng

Dù sở hữu tri thức, địa vị và sự độc lập tài chính, nhiều nghệ sĩ gạo cội và người thân của họ vẫn trở thành nạn nhân của 'ma trận' hợp đồng kỳ nghỉ. Những chiêu thức thao túng tâm lý tinh vi đã khiến các gia đình rơi vào vòng xoáy nộp tiền, vay nợ và lao đao vì nguy cơ mất trắng số tiền tích cóp cả đời.

Hợp đồng kỳ nghỉ (Timeshare) về bản chất là mô hình mua trước quyền sở hữu không gian nghỉ dưỡng tại các khu resort cao cấp trong một khoảng thời gian nhất định mỗi năm, kéo dài từ vài năm đến hàng chục năm. Tại Việt Nam, mô hình này biến tướng thành một "cạm bẫy tài chính" tinh vi.

Bằng các chiêu thức như tặng voucher miễn phí, mời dự hội thảo hoành tráng, các nhân viên tư vấn đã sử dụng chiến thuật "tấn công tâm lý dồn dập" để ép khách hàng ký những bản hợp đồng dày hàng chục trang với các điều khoản bất lợi. Khi người mua nhận ra sự thật và muốn rút lui, họ tiếp tục rơi vào vòng xoáy "nộp tiền để sang nhượng" và mất trắng số tiền tích cóp.

NSND Hương Dung: "Tôi không ngờ mình bị dẫn dụ hết lần này đến lần khác"

Sau khi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) liên tục phản ánh tình trạng nhiều khách hàng lớn tuổi trở thành nạn nhân của các công ty kinh doanh kỳ nghỉ, NSND Hương Dung (diễn viên thuộc thế hệ đầu tiên của Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân) đã lên tiếng cảnh báo cộng đồng.

NSND Hương Dung.

NSND Hương Dung.

Bà chia sẻ lại câu chuyện đầy cay đắng của chính mình từ cuối năm 2024 – thời điểm bà từng chủ động liên hệ phóng viên để cảnh báo nhưng chưa nhận được sự hưởng ứng rộng rãi.

“Giá như ngay từ cuối năm 2024 đã có một vài bài báo cảnh tỉnh thì có lẽ nhiều ông bà đã sớm nhận ra vấn đề”, NSND Hương Dung tiếc nuối.

Ban đầu, NSND Hương Dung ký hợp đồng hoàn toàn tự nguyện để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình. Tuy nhiên, khi không còn nhu cầu và muốn chuyển nhượng lại, bà liên tục bị nhân viên tư vấn hứa hẹn bán được giá cao, với điều kiện phải đóng trước 20% tiền hoa hồng hoặc chi phí thủ tục.

Cô là diễn viên thuộc thế hệ đầu tiên của Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân.

Cô là diễn viên thuộc thế hệ đầu tiên của Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân.

Đáng sợ hơn, khi khách hàng lo sợ mất tiền và muốn lấy lại khoản cũ, các đối tượng lại tư vấn đóng thêm tiền để "hợp thức hóa". Vì tâm lý sợ mất trắng và không muốn con cháu biết chuyện, nhiều người già đã vay mượn để nộp tiếp. "Mỗi lần nộp tiền là một lần ký giấy tờ, và mỗi lần ký lại phát sinh thêm một hợp đồng mới. Đó là lý do có người nắm tới 43 quyển hợp đồng vì rơi vào vòng xoáy hứa hẹn", bà cho biết.

Qua câu chuyện của mình, NSND Hương Dung mong xã hội có cái nhìn cảm thông hơn với người cao tuổi: “Xin đừng vội gán cho họ câu ‘tham thì thâm’. Nghe như vậy rất xót xa. Nhiều người trong số họ không hề giàu có. Đó là tiền tích cóp cả đời hoặc tiền con cháu cho... Những lời tư vấn mật ngọt ấy khiến họ tin tưởng và ký hợp đồng”.

Gia đình Siêu mẫu Hà Anh: Sập bẫy hàng trăm triệu và "chiêu trò" bịt đầu mối

Không chỉ các nghệ sĩ lớn tuổi, người thân của các ngôi sao trẻ cũng không đứng ngoài vòng xoáy này. Siêu mẫu Hà Anh mới đây đã phơi bày câu chuyện mẹ ruột của cô bị cuốn vào bẫy hợp đồng kỳ nghỉ tại Hà Nội.

Mẹ của Hà Anh cũng là nạn nhân của Hợp đồng kỳ nghỉ.

Mẹ của Hà Anh cũng là nạn nhân của Hợp đồng kỳ nghỉ.

Ban đầu, mẹ cô bị thu hút bởi các lời mời hấp dẫn như tặng kỳ nghỉ, vé máy bay, chuyến du lịch nước ngoài tại các buổi hội thảo nghe rất chuyên nghiệp. Hà Anh chia sẻ, điều khó khăn nhất là mẹ cô không tin mình bị lừa. Khi xem phóng sự VTV, bà vẫn bao biện: "Ôi, người ta bị đến 17-20 tỷ, chứ đây mình có mấy trăm triệu". Bà nghĩ mất ít thì không phải bị lừa, và vẫn nuôi hy vọng lấy lại tiền.

Hà Anh cho biết, sau khi cô công khai câu chuyện, phía công ty đã liên hệ ra điều kiện: hoàn tiền nếu cô gỡ bài đăng và cam kết giữ im lặng. Cô kiên quyết từ chối và yêu cầu hoàn trả vô điều kiện. Dù hoàn trả một phần tiền, phía công ty vẫn lén lút tiếp cận mẹ cô, thuyết phục bà mang sổ lương hưu đi vay ngân hàng để đập vào hợp đồng khác.

Từ trường hợp của mẹ mình, Hà Anh nhận ra rất nhiều giáo sư, trí thức, những người có địa vị xã hội cũng bị lừa: “Lý do rất đơn giản: họ tử tế và tin người”.

Hà Anh chia sẻ, bên Hợp đồng kỳ nghỉ tìm nhiều cách tiếp cận mẹ của cô.

Hà Anh chia sẻ, bên Hợp đồng kỳ nghỉ tìm nhiều cách tiếp cận mẹ của cô.

Câu chuyện của NSND Hương Dung và mẹ siêu mẫu Hà Anh là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy: Bẫy hợp đồng kỳ nghỉ không chừa một ai, bất kể địa vị hay tri thức. Người dân cần đặc biệt tỉnh táo trước các lời mời gọi "nhận quà miễn phí", "dự hội thảo tri ân" và tuyệt đối không ký kết bất kỳ văn bản nào khi chưa có sự tư vấn pháp lý từ gia đình hoặc luật sư. Đừng để sự tử tế, lòng tin và số tiền tích cóp cả đời bị biến thành mồi ngon cho các doanh nghiệp bất chính.

Khánh Chi

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nhung-gia-dinh-nghe-si-lao-dao-vi-bay-hop-dong-ky-nghi-khi-long-tin-bi-thao-tung-d212666.html