Bé gái 10 tuổi ở Trung Quốc bán khoai lang trong đêm lạnh

Để có tiền chữa bệnh cho em, bé gái 10 tuổi ở Trung Quốc bày bán khoai lang trên vỉa hè, kể cả trong thời tiết lạnh giá. Em còn tranh thủ làm bài tập, lo việc học.

Đầu tháng hai, trên đường phố ở thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, mọi người hối hả bước nhanh để tránh cái rét cắt da cắt thịt.

Dù vậy, trên vỉa hè, Tiểu Mỹ, 10 tuổi, vẫn kiên nhẫn ngồi làm bài tập bên cạnh sạp khoai lang bày bán. Trời lạnh nhưng cô bé chỉ mặc áo đồng phục.

 Tiểu Mỹ tranh thủ làm bài tập lúc bán khoai lang. Ảnh: Suho.

Tiểu Mỹ tranh thủ làm bài tập lúc bán khoai lang. Ảnh: Suho.

Theo South China Morning Post, Tiểu Mỹ đang cùng bà kiếm thêm tiền để gia đình có kinh phí chạy chữa cho em gái Thất Thất mới 2 tuổi. Thất Thất mắc bệnh bạch cầu và bắt đầu hóa trị từ tháng 5/2021.

Vào một số buổi tối, Tiểu Mỹ cùng em gái khác - Tiểu Đồng, 5 tuổi - theo bà đi bán khoai lang. Hai em ngồi cạnh, cảm ơn từng người khách vào mua khoai.

"Bố mẹ em đang ở Tế Nam để chăm sóc em gái nhỏ. Em theo bà đi bán khoai để kiếm thêm tiền", lời kể của cô bé trong clip đăng trên Sohu khiến nhiều người xúc động.

Tế Nam là thủ phủ tỉnh Sơn Đông, cách Truy Bác khoảng 110 km. Lý Linh, mẹ của Tiểu Mỹ, cho biết chồng bà (họ Ngụy) đã phải bỏ việc để cùng cô đến Tế Nam chăm sóc con út mắc bệnh ung thư.

Khi ông Ngụy nghỉ việc, gia đình họ mất nguồn thu nhập chính và sống trong cảnh nợ nần chồng chất. Họ được cộng đồng quyên góp giúp 52.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, số tiền đó không đủ để lo liệu kinh phí chạy chữa cho con.

Để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ, Tiểu Mỹ bắt đầu bán khoai lang sau giờ học hoặc trong ngày nghỉ.

"Mỗi túi em giá 12 tệ, những hôm may mắn, em bán hơn 10 túi", Tiểu Mỹ kể. Hôm nào kiếm khá, em còn mượn điện thoại cũ của bà để gọi khoe mẹ. "Hôm nay, con kiếm được hơn 120 tệ", cô bé hào hứng chia sẻ niềm vui với bà Lý.

 Tiểu Mỹ gọi điện với mẹ đang chăm sóc em gái ở Tế Nam. Ảnh: Sohu.

Tiểu Mỹ gọi điện với mẹ đang chăm sóc em gái ở Tế Nam. Ảnh: Sohu.

Lý chúc mừng con gái mà lòng nặng trĩu, vừa mừng vừa thương. Bà mẹ 3 con đau xót khi con gái nhỏ phải đi bán khoai lang trong đêm giá rét nhưng bà cũng vui khi con trưởng thành, biết đỡ đần gia đình.

Bà Lý chia sẻ trước đó, bà còn không biết con ra ngoài kiếm tiền dù cứ 2-3 ngày, bà lại gọi về hỏi han tình hình nhưng cả mẹ chồng lẫn Tiểu Mỹ đều không hề nhắc đến. Chỉ khi có người lạ gọi điện, đặt mua số lượng khoai lớn, bà mới hay.

Từ tháng 5/2021 đến nay, vợ chồng bà chưa từng về quê. Tiểu Mỹ thỉnh thoảng lại hỏi bao giờ bố mẹ về. Bà chỉ có thể trả lời chờ đến khi em gái khỏe lại rồi dặn dò con ăn uống tử tế, mặc ấm ngày trời rét.

Bà cảm thấy áy náy mỗi khi nghe con hỏi vậy vì chính bà cũng không biết bao giờ mới có thể về nhà. Bà cho hay Thất Thất đang trong tình trạng nguy kịch, tim bị tổn thương do hóa trị.

"Con bé còn quá nhỏ, còn chưa biết thế giới ngoài kia ra sao. Dù khó khăn đến đâu, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để chạy chữa cho con", bà Lý Linh tâm sự.

Bách Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/be-gai-10-tuoi-o-trung-quoc-ban-khoai-lang-trong-dem-lanh-post1303483.html