Bé gái 10 tuổi sống sót sau hơn 24 giờ một mình trên vùng núi hiểm trở

Lực lượng cứu hộ ở bang Washington, Mỹ đang ca ngợi sự tháo vát của một bé gái 10 tuổi khi tự mình sống sót trong hơn 24 giờ ở địa hình hiểm trở của vùng núi Cascade sau khi bị lạc trong lúc đi chơi cùng gia đình.

Văn phòng cảnh sát trưởng khu vực này cho biết, bé gái và gia đình đến Mỹ cách đây hai năm từ Afghanistan và thích dành thời gian ở vùng hẻo lánh vì nó khiến họ nhớ về quê hương.

 Bé gái 10 tuổi được tìm thấy an toàn vào thứ Hai, khoảng 25 giờ sau khi được thông báo mất tích. Ảnh: CNN

Bé gái 10 tuổi được tìm thấy an toàn vào thứ Hai, khoảng 25 giờ sau khi được thông báo mất tích. Ảnh: CNN

Văn phòng cảnh sát trưởng Hạt Kittitas cho biết: “Shunghla nói với gia đình và những người cứu hộ rằng cô ấy đột nhiên thấy mình bị tách ra và ở một mình khi cả gia đình đang quay trở lại cây cầu dành cho người đi bộ và không thể tự mình tìm thấy cây cầu”.

Khi gia đình nhận thấy Shunghla không đi qua cầu cùng họ, khoảng 20 người lớn trong nhóm đã quay lại và bắt đầu tìm kiếm.

Không có dịch vụ di động trong khu vực và gia đình đã tìm kiếm Shunghla trong khoảng hai giờ khi một người qua đường đề nghị gọi cảnh sát từ điện thoại vệ tinh tại cabin gần đó của họ vào khoảng 2 giờ chiều.

Các đội tìm kiếm mặt đất tình nguyện và các cơ quan thực thi pháp luật gần đó tham gia tìm kiếm. Máy bay không người lái, máy bay trực thăng và K9 cũng được đưa đến để giúp tìm kiếm Shunghla.

Văn phòng cảnh sát trưởng đã yêu cầu cha của cô gái ghi lại một thông điệp trấn an bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ và phát đi khắp khu vực tìm kiếm. Tin nhắn nói với Shunghla rằng có những người đang tìm kiếm và giải cứu cho cô bé.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết: “Khu vực tìm kiếm dốc, gồ ghề và hẻo lánh, với cây cối rậm rạp và bụi rậm bị cắt ngang bởi dòng sông Cle Elum chảy xiết".

Cô bé được phát hiện bởi hai tình nguyện viên tìm kiếm mặt đất khoảng 1,5 dặm về phía nam nơi cô được nhìn thấy lần cuối. Cô bé chỉ bị trầy xước nhẹ.

“Cô bé đi bộ xuôi dòng xuyên qua khu rừng rậm rạp và qua đêm lạnh giá giữa một số tán cây. Cô bé nói rằng đi men theo dòng sông. Cô bé đã chứng tỏ là một đứa trẻ 10 tuổi cực kỳ tháo vát và kiên cường”, văn phòng cảnh sát trưởng cho biết.

Lực lượng cứu hộ đã đưa Shunghla lên một chiếc thuyền cứu hộ bơm hơi và đưa cô bé qua sông để đoàn tụ với cha.

Mai Anh (theo CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/be-gai-10-tuoi-song-sot-sau-hon-24-gio-mot-minh-tren-vung-nui-hiem-tro-post251011.html