Bé gái 6 tuổi bị liệt suốt đời sau buổi học múa, cha mẹ bức xúc vì suốt 7 năm chưa nhận được lời xin lỗi
Sự việc xảy ra với bé gái khiến dư luận vô cùng phẫn nộ trước cách hành xử của cơ sở dạy múa.
Một bi kịch kéo dài suốt 7 năm vẫn khiến dư luận không khỏi xót xa. Năm 2019, tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), một bé gái mới 6 tuổi đã bị chấn thương tủy sống nghiêm trọng trong lúc tập động tác uốn lưng tại lớp học nhảy. Tai nạn khiến em mất hoàn toàn khả năng đứng và phải gắn bó với xe lăn suốt phần đời còn lại. Đến ngày 30/12/2025, cha mẹ em một lần nữa lên tiếng, bởi sau bảy năm, họ vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi chính thức nào từ cơ sở dạy múa - nơi đã thay đổi vĩnh viễn cuộc đời con gái họ.

Lẽ ra đó chỉ là một buổi học khiêu vũ bình thường, nơi trẻ nhỏ được vui chơi và theo đuổi đam mê. Bé gái khi ấy đang tập động tác uốn lưng - một kỹ thuật khó, đòi hỏi độ dẻo dai, sức mạnh cơ lõi và đặc biệt cần sự hỗ trợ, bảo vệ sát sao từ giáo viên chuyên môn. Tuy nhiên, đoạn video giám sát sau này khiến dư luận phẫn nộ khi cho thấy huấn luyện viên gần như không đưa ra bất kỳ hướng dẫn hay biện pháp an toàn nào trong suốt quá trình tập luyện. Khi cô bé kiệt sức và ngã quỵ xuống sàn, giáo viên không hề chạy đến trợ giúp mà thờ ơ đứng nhìn trong khoảng hai phút, bỏ lỡ "thời gian vàng" để can thiệp khẩn cấp.
Sự tắc trách nghiêm trọng ấy đã để lại hậu quả không thể đảo ngược. Sau cú ngã, bé gái lập tức có biểu hiện đau đớn, khó chịu và được đưa đi khám. Kết quả chẩn đoán cho thấy em bị tổn thương tủy sống nghiêm trọng. Dù đã được điều trị tích cực, các bác sĩ buộc phải thông báo với gia đình rằng em sẽ không bao giờ có thể đứng lại được. Một tuổi thơ lẽ ra phải tràn ngập tiếng cười, chạy nhảy và những ước mơ đã bị bó hẹp trong chiếc xe lăn lạnh lẽo; tương lai của em và cả gia đình bị thay đổi hoàn toàn chỉ sau một buổi học múa.

Suốt bảy năm qua, cha mẹ bé gái không ngừng đấu tranh để đòi lại công bằng cho con. Điều họ mong mỏi nhất không chỉ là trách nhiệm pháp lý hay bồi thường, mà là một lời xin lỗi chân thành. Thế nhưng, đáp lại nỗi đau kéo dài ấy chỉ là sự né tránh và im lặng từ phía lớp học nhảy cũng như giáo viên liên quan. "Con gái chúng tôi sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời, cuộc sống của cả gia đình bị đảo lộn hoàn toàn, vậy mà họ thậm chí không thể nói một câu 'xin lỗi'. Điều đó còn đau hơn cả nỗi đau thể xác của con", cha mẹ em nghẹn ngào chia sẻ.
Vụ việc sau khi được nhắc lại đã nhanh chóng dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cơ thể của một đứa trẻ sáu tuổi hoàn toàn không phù hợp với các bài tập uốn lưng cường độ cao. Việc giáo viên không bảo vệ, không can thiệp kịp thời còn đứng nhìn học sinh ngã quỵ là hành vi không thể chấp nhận. "Bảy năm không một lời xin lỗi, lương tâm của họ ở đâu?", "Những cơ sở đào tạo chạy theo thành tích mà xem nhẹ an toàn của trẻ em thực sự cần bị chấn chỉnh",.... hàng loạt bình luận bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu làm rõ trách nhiệm.
Thực tế, đây không phải là trường hợp cá biệt. Trong những năm gần đây, nhiều vụ tai nạn liên quan đến chấn thương tủy sống, gãy xương ở trẻ em đã xảy ra trong các lớp học múa do luyện tập những động tác quá sức như uốn lưng, xoạc chân. Nguyên nhân sâu xa thường đến từ trình độ chuyên môn hạn chế của giáo viên, thiếu kiến thức về sinh lý trẻ em và ý thức an toàn yếu kém của các cơ sở đào tạo. Cơ thể trẻ nhỏ vẫn đang trong quá trình phát triển, xương và tủy sống đặc biệt mong manh; việc ép buộc các em thực hiện động tác vượt quá khả năng có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc.
Bi kịch của bé gái ở Hồ Bắc là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với toàn bộ ngành đào tạo nghệ thuật cho trẻ em. An toàn phải luôn là ưu tiên hàng đầu, không thể đánh đổi bằng thành tích hay độ khó của kỹ thuật. Các cơ sở dạy múa cần kiểm soát chặt chẽ trình độ giáo viên, tuân thủ phương pháp giảng dạy khoa học, phù hợp với độ tuổi và thể chất của trẻ; đồng thời xây dựng cơ chế ứng phó khẩn cấp rõ ràng để xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố. Phụ huynh cũng cần tỉnh táo khi lựa chọn môi trường học tập cho con, đặt yếu tố an toàn và trách nhiệm lên trên mọi xu hướng "học sớm, học nhanh".
Bảy năm trôi qua vẫn chưa có một lời xin lỗi, nhưng dư luận hy vọng rằng sự việc đau lòng này sẽ trở thành động lực để ngành đào tạo trẻ em được chuẩn hóa và chấn chỉnh nghiêm túc hơn. Quan trọng hơn, mong rằng cơ sở dạy múa liên quan sớm đối diện với trách nhiệm, gửi lời xin lỗi xứng đáng tới cô bé và gia đình, cũng như có những bồi thường và giải thích thỏa đáng. Không một đứa trẻ nào đáng phải đánh đổi cả cuộc đời chỉ vì sự thờ ơ và thiếu trách nhiệm của người lớn.











