Bé gái 7 tuổi mất tích bí ẩn giữa đêm, câu chuyện phía sau đầy ý nghĩa

Các camera an ninh của hàng xóm cũng cho thấy bé gái một mình đi về phía cánh đồng sau khu dân cư.

Theo VietNamNet, một bé gái 7 tuổi ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, đã mất tích đột ngột vào giữa đêm, khiến gia đình hoang mang. Tuy nhiên, hành động khẩn cấp của người dân trong làng đã tạo nên một câu chuyện đầy ý nghĩa.

Vào khoảng 19h30 ngày 28/2, bé Vũ Nhã Uyên (7 tuổi, sống tại xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy) bất ngờ mất tích. Sau nhiều giờ tìm kiếm mà không có kết quả, người thân của bé đã bắt đầu tỏa ra khắp nơi để tìm kiếm. Khi thấy ông bà của bé tìm kiếm trong đêm, các gia đình hàng xóm cùng với dân làng đã nhanh chóng gia nhập cuộc tìm kiếm, tạo thành một lực lượng lên tới hàng trăm người. Lực lượng công an xã Đoan Hạ cũng ngay lập tức có mặt để hỗ trợ.

Sự lo lắng càng tăng lên khi người dân trong làng cho biết đã nhìn thấy một chiếc ô tô với biển số lạ xuất hiện tại khu vực. Theo ông Nguyễn Trung Kiên, ông ngoại của bé Uyên, vào chiều ngày 28/2, như mọi ngày, sau bữa cơm, bà Hiếu (vợ ông Kiên) đã hướng dẫn cháu Uyên học bài. Vì là ngày cuối tuần, bà chỉ dạy cháu đến khoảng 19h30, sau đó bà đi tắm và dọn dẹp dưới bếp. Khi bà Hiếu ra phòng khách, bà giật mình phát hiện không thấy cháu đâu. Vội vã tìm kiếm ngoài đường, bà không nghe thấy tiếng trả lời.

Bé Uyên đã chui qua hàng rào sắt để đi ra ngoài. Ảnh: Báo VietNamNet

Khi ông Kiên mở lại camera an ninh của gia đình, ông phát hiện bé Uyên đã tự trèo qua hàng rào sắt và đi ra ngoài. Các camera an ninh của hàng xóm cũng cho thấy bé Uyên một mình đi về phía cánh đồng sau khu dân cư. Theo ông Kiên, nhiều người trong xóm cho biết đã thấy một chiếc xe ô tô lạ đỗ ngoài cánh đồng vào chiều hôm đó, khiến gia đình ông lo lắng về khả năng cháu Uyên bị bắt cóc.

Ông Nguyễn Văn Sỹ, Trưởng khu 1 (xã Đoan Hạ), cho biết, vào tối hôm bé Uyên mất tích, hàng trăm người dân trong khu đã tỏa ra các con đường, đê và cánh đồng để tìm kiếm. "Lần đầu tiên, rất đông người tập trung vào một nhiệm vụ chính là tìm kiếm bé gái mất tích", ông Sỹ nhớ lại.

Theo ông Sỹ, người dân trong làng đã huy động mọi thiết bị chiếu sáng sẵn có để lật từng ngóc ngách trong bán kính khoảng 5km. Ông Sỹ chia sẻ: "Cánh đồng thuộc Khu 1 bình thường tối đen như mực, nhưng hôm ấy sáng rực ánh đèn, ồn ào với tiếng người dân gọi nhau tìm bé gái".

Là người đầu tiên nhìn thấy cháu Uyên, anh Hà Tiến Trường (28 tuổi) cho biết: "Thấy thấp thoáng chỏm tóc trong vườn, tôi nghi ngờ và rọi đèn pin kỹ lại, phát hiện bé đang ngồi xổm, khoanh tay giữa bãi cỏ. Ngay lập tức, tôi hô to thông báo Uyên ở đây, gọi mọi người lại đây".

Cháu Uyên cùng cụ ngoại 96 tuổi. Ảnh: Báo VietNamNet

Cháu Uyên cùng cụ ngoại 96 tuổi. Ảnh: Báo VietNamNet

Lúc tìm thấy bé Uyên, đồng hồ đã điểm 0h. Hành trình tìm kiếm kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, với sự hợp sức của cả làng, cuối cùng cũng đã có kết quả khi bé vẫn khỏe mạnh và an toàn.

Nhớ lại giây phút tìm thấy cháu, ông Kiên chia sẻ: "Tôi ôm cháu từ bãi cỏ về nhà, dân làng đứng 2 bên vỗ tay reo hò, cười nói rộn ràng, rất xúc động. Gia đình tôi cảm thấy rất may mắn, không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn bà con đã không ngại vất vả đêm hôm đi tìm cháu qua từng ngõ ngách, cánh đồng, bụi cỏ".

Nhật Linh (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/be-gai-7-tuoi-mat-tich-bi-an-giua-dem-cau-chuyen-phia-sau-day-y-nghia-11547.html