Bé gái bị bỏ rơi trong đêm Valentine cùng bức thư giấu tên

Nghe tiếng trẻ em gào khóc, người dân tìm kiếm thì phát hiện bé gái chừng 1 tuổi trong thùng giấy cùng bức thư 'xin giấu tên' của người mẹ.

Chiều 15/2, thông tin từ UBND xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trong đêm 14/2. Chính quyền địa phương đã phát thông báo qua các phương tiện truyền thông tìm người thân cháu bé.

Trước đó, khoảng 23h ngày 14/2, người dân sống gần nhà văn hóa xóm 9 (xã Hưng Yên Nam) nghe tiếng khóc của trẻ con nên tới kiểm tra.

Bé gái bị bỏ rơi trong đêm tối. Ảnh người dân cung cấp

Bé gái bị bỏ rơi trong đêm tối. Ảnh người dân cung cấp

Bức thư của người mẹ để lại trong thùng giấy carton cùng cháu bé. Ảnh người dân cung cấp

Bức thư của người mẹ để lại trong thùng giấy carton cùng cháu bé. Ảnh người dân cung cấp

Mọi người ai cũng ngỡ ngàng khi phát hiện bé gái bị bỏ lại trong thùng giấy carton đang khóc. Bên trong thùng giấy còn có 2 bộ đồ kèm bức thư của người mẹ.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, cán bộ UBND xã Hưng Yên Nam đã xuống hiện trường, đưa cháu bé đến trạm y tế xã để kiểm tra.

Qua thăm khám cho thấy, sức khỏe của cháu bé hoàn toàn bình thường.

Lãnh đạo xã Hưng Yên Nam cho biết thêm, hiện lực lượng chức năng đang trích xuất các camera trên các tuyến đường để xác minh sự việc. Cháu bé đang được tạm giao cho gia đình phát hiện ban đầu chăm sóc.

Trần Văn Tuyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/be-gai-bi-bo-roi-trong-dem-valentine-cung-buc-thu-giau-ten-2110587.html