Mẹ khuyết tật cao 1,2m bị TNGT canh cánh nỗi lo nuôi 3 con ăn học

Là người khuyết tật, chỉ cao 1,2m, chị Nguyễn Thị Đức An hằng ngày phải chật vật bán vé số nuôi con. Đã vậy, mới đây chị còn bị tai nạn giao thông khiến sức khỏe lại càng yếu hơn.

Số phận nghiệt ngã

Căn phòng trọ chừng 12m2 ở khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) chật chội và không có gì đáng giá.

Chị An (44 tuổi) ngượng nghịu: "Đây là nơi sinh hoạt của bốn thành viên gia đình tôi, đồ đạc chủ yếu được các mạnh thường quân hỗ trợ, hiện tại chỉ có ba mẹ con sinh sống vì người con lớn đã về ở với bà ngoại".

Chị An sinh ra và lớn lên tại TP Vũng Tàu, là con thứ 4 trong gia đình có 5 chị em. Ba người anh chị trên An đều bình thường nhưng chị mắc chứng khiếm khuyết bẩm sinh.

Cậu em trai út thì bị bệnh bại não không có khả năng nhận biết, mọi sinh hoạt phải nhờ một tay mẹ đỡ đần.

Trong căn phòng trọ chật hẹp, chị An bày ra những tấm giấy khen của các con, đây là niềm động viên lớn nhất của chị (Ảnh Nguyên Hằng).

Trong căn phòng trọ chật hẹp, chị An bày ra những tấm giấy khen của các con, đây là niềm động viên lớn nhất của chị (Ảnh Nguyên Hằng).

Video: Chị Nguyễn Thị Đức An

Tuổi cắp sách đến trường, chị thường bị bạn bè trêu ghẹo. Bằng sự nỗ lực, cố gắng với quyết tâm "chỉ có học mới thay đổi được số phận", chị đã thi đỗ trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, Khoa Mỹ thuật ứng dụng.

Năm 2005, sau khi tốt nghiệp, hạnh phúc đến với An khi chị được một thanh niên ngỏ lời cầu hôn.

Ba đứa con lần lượt ra đời là Nguyễn Gia Phúc (SN 2005), Nguyễn Bảo Y (SN 2010) và Nguyễn Trác Uy (SN 2011).

Cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng chị bươn chải khắp nơi kiếm sống nuôi con. Năm 2019, mâu thuẫn xảy ra, chồng chị rời bỏ gia đình trở về quê để mặc chị với ba đứa nhỏ đang tuổi ăn học.

Một mình bươn chải gồng gánh gia đình, chị làm thuê đủ thứ nghề, từ nhân viên thiết kế đồ họa, dạy đồ họa đến trực tổng đài, bán quần áo...

Tuy nhiên, cuộc sống sinh hoạt đắt đỏ, một mình chị không thể gồng gánh được khi nuôi ba con.

Năm 2020, chị vào chùa Long Khánh nương tựa nhà chùa làm công quả, kiếm ăn qua ngày và chăm sóc các con.

Năm 2022, chị An lại quay về thị xã Phú Mỹ, mưu sinh bằng việc bán vé số. Chị phải gửi con lớn về cho bà ngoại nuôi.

"Dù khó khăn mức nào, tôi vẫn quyết tâm nuôi các con ăn học", chị An chia sẻ.

Bị tai nạn giao thông trên đường bán vé số

Tối 28/4, khi đang chở bé Bảo Y đi bán vé số, chị An bị một người đàn ông tông trúng.

Cú tông khiến chị An văng ra xa, đầu đập xuống đất chảy nhiều máu, bất tỉnh, còn bé Bảo Y sây sát.

Chiếc xe máy ba bánh từng gắn bó gần 10 năm với chị An (Ảnh Nguyên Hằng).

Chiếc xe máy ba bánh từng gắn bó gần 10 năm với chị An (Ảnh Nguyên Hằng).

Sau khi gây tai nạn, người đàn ông đã gọi xe đưa chị An vào Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu cách đó khoảng 25km.

Tại bệnh viện, chị An được bác sĩ cấp cứu, cầm máu, chụp CT scaner đầu, chẩn đoán tụ máu dưới màng não.

Các bác sĩ chỉ định cho uống thuốc tan máu bầm và theo dõi. Mấy ngày sau chị qua cơn nguy hiểm.

Tuy nhiên, di chứng của vụ tai nạn còn dai dẳng, chị vẫn hay bị đau đầu, yếu hẳn đi, dễ choáng và chưa thể đi bán vé số trở lại để nuôi con.

Nguồn thu nhập duy nhất không còn, gia đình chị phải sống nhờ sự giúp đỡ của bà con khu phố Phước Lập.

Nguyễn Bảo Y học lớp 9 (áo xanh) và Nguyễn Trác Uy học lớp 8, cả hai anh em nhiều năm liền đều là học sinh xuất sắc (Ảnh: Nguyên Hằng).

Nguyễn Bảo Y học lớp 9 (áo xanh) và Nguyễn Trác Uy học lớp 8, cả hai anh em nhiều năm liền đều là học sinh xuất sắc (Ảnh: Nguyên Hằng).

Trao đổi với Báo Giao thông, bà Nguyễn Thị Diệu Nga, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Mỹ Xuân cho biết: "Gia đình chị An thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn.

Sau khi bị tai nạn, nguồn thu duy nhất từ bán vé số không còn nên cuộc sống càng chật vật.

Các con đang tuổi ăn, tuổi lớn nên chị vất vả lắm, phải sống bằng nguồn hỗ trợ từ chính quyền địa phương và bà con lối xóm".

Hiện tại, mỗi tháng chị An nhận được 675.000 đồng trợ cấp xã hội. Chính quyền địa phương hỗ trợ cố định cho hai cháu là 1,5 triệu đồng và giúp đỡ bằng cách ưu tiên hỗ trợ gạo, quà từ các nhà hảo tâm.

Mong khỏe để tiếp tục bán vé số nuôi con ăn học

Chị An cho biết, tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng ba anh em đều học giỏi. Năm nay, Bảo Phúc (ở với bà ngoại) đã thi tốt nghiệp lớp 12. Bảo Y, Trác Uy là học sinh xuất sắc nhiều năm.

Cháu Bảo Y, con trai thứ hai của chị An chia sẻ, thấy mẹ bị tật nguyền một mình lam lũ, cháu xin mẹ nghỉ học để đi làm nhưng mẹ nhất quyết không cho.

Điều mong ước của chị An lúc này là có sức khỏe để tiếp tục lo cho các con ăn học (Ảnh Nguyên Hằng).

Điều mong ước của chị An lúc này là có sức khỏe để tiếp tục lo cho các con ăn học (Ảnh Nguyên Hằng).

"Mẹ luôn yêu cầu chúng cháu phải cố gắng học để sau này có nghề nghiệp ổn định, là người có ích cho xã hội", Bảo Y nói.

Cô Trần Thu Trang, chủ nhiệm lớp 8A3, trường THCS Phan Bội Châu, Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: "Ở trường, Nguyễn Bảo Y và Nguyễn Trác Uy đều ngoan, học giỏi, hai anh em có ý thức học tập tốt và luôn giúp đỡ bạn bè".

Trong căn phòng trọ chật hẹp, lật giở những tấm giấy khen của các con, chị An không giấu nổi niềm tự hào trong đôi mắt đượm buồn: "Chúng ngoan lắm, năm nào cũng là học sinh giỏi. Ngoài giờ học, hai đứa thường phụ mẹ đi bán vé số, phụ nấu ăn, dọn dẹp. Tôi chỉ mong chóng khỏe để tiếp tục đi bán vé số nuôi chúng ăn học, nên người".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Đức An, xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ chị Đức An ở Vũng Tàu").

Nguyên Hằng

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/me-khuyet-tat-cao-12m-bi-tngt-canh-canh-noi-lo-nuoi-3-con-an-hoc-192240705170942472.htm