Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, vừa giận vừa thương khi đọc mảnh giấy đặt cạnh

Bé gái sơ sinh này được đặt trong chiếc giỏ nhựa, bị bỏ rơi ở đầu hè nhà văn hóa xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 8/7, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hồng Thao, Phó Chủ tịch UBND xã Hiền Lương (Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Hiện, địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân cho cháu bé.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 6/7, UBND xã Hiền Lương nhận được tin báo của anh Đỗ Tiến Thịnh (44 tuổi, trú tại xã Hiền Lương) về việc phát hiện 1 bé gái sơ sinh ở khu vực Nhà Văn hóa khu 4 (xã Hiền Lương cũ).

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, may mắn được người dân phát hiện. Ảnh: Tiền Phong

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, may mắn được người dân phát hiện. Ảnh: Tiền Phong

Thời điểm trên, anh Thịnh nhìn thấy có 1 chiếc giỏ nhựa hình hộp màu xám để ở đầu hè nhà văn hóa. Khi lại gần mở nắp giỏ nhựa và kiểm tra thì anh Thịnh thấy có một bé gái sơ sinh nằm trong giỏ nhựa, bé đội mũ màu xanh, bên ngoài cuốn tã màu trắng, bên trong cuốn tã màu hồng.

Thông tin trên báo Tiền Phong, bên cạnh bé đặt mảnh giấy có ghi dòng chữ “Do hoàn cảnh khó khăn không nuôi được cháu nên ai gặp được cháu thì nuôi giúp, con tên Nguyễn Linh C. sinh lúc 7h ngày 5/7”.

UBND xã Hiền Lương đã tạm giao cháu bé cho gia đình anh Đỗ Tiến Thịnh cùng cán bộ Trạm Y tế xã chăm sóc, theo dõi sức khỏe trong thời gian tìm bố, mẹ đẻ của cháu bé.

Nếu ai biết thông tin về cha mẹ đẻ, người thân thích hoặc những người liên quan đến bé C. kịp thời báo về UBND xã để xem xét, giải quyết.

Người tiếp nhận thông tin: Ông Nguyễn Hồng Thao, Phó Chủ tịch UBND xã Hiền Lương, số điện thoại 0982.838.272.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-manh-giay-dat-canh-gay-chu-y-202507081508236407.html