Bé gái thoát chết đầy may mắn trong vụ thảm sát ở Thái Lan

Một em bé 3 tuổi đang thu hút sự chú ý của truyền thông Thái Lan khi thoát chết thần kì trong vụ thảm sát kinh hoàng tại một nhà trẻ hôm 6/10. Nghi phạm đã sát hại hơn 30 người, trong đó có nhiều trẻ em.

Bé Paveenut Supolwong, 3 tuổi, biệt danh "Ammy," thoát chết nhờ giấc ngủ say buổi trưa khi em che tấm chăn lên mặt. Nghi phạm được cho là đã bỏ qua cô bé vì cô bé đã trùm chăn kín mít và không nhúc nhích.

Chị PANOMPAI SITHONG, Mẹ của bé Paveenut Supolwong: "Người ta kiểm tra con tôi thấy cháu không có vết máu. Đúng lúc đó, Ammy mới tỉnh dậy. Cháu ngủ ở góc đối diện với người bạn thân nhất của mình tên là Techin đã qua đời trong vụ thảm sát. Các con ngủ trưa thành hai hàng và Ammy nằm ở phía xa, cuối lớp. Khi đó người cứu hộ đã trùm chăn và bế cháu ra ngoài nên con tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra ”.

Dù em bé chẳng mảy may biết chuyện gì đã xảy ra đối với những người bạn của mình tại lớp học nhưng đối với người thân của em bé, họ cảm thấy vui buồn và biết ơn lẫn lộn.

Chị PANOMPAI SITHONG, Mẹ của bé Paveenut Supolwong: "Tôi bị sốc không nói nên lời. Tôi cảm thấy đau lòng khi chứng kiến sự mất mát của những gia đình khác, nhưng khi quay lại thấy con mình vẫn còn sống, tôi thực sự rất vui. Đó là một cảm giác buồn xen lẫn sự biết ơn".

Cựu cảnh sát Panya Khamrap đột nhập vào từng lớp tại nhà trẻ tại thị trấn Uthai Sawan hôm 6/10 và sát hại những đứa trẻ bằng súng và dao. Sau thảm kịch này, Bộ Nội vụ Thái Lan đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để tìm biện pháp giải quyết vấn đề lạm dụng ma túy và sở hữu súng ở Thái Lan.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/be-gai-thoat-chet-day-may-man-trong-vu-tham-sat-o-thai-lan