Bế mạc Trại hè Việt Nam: Khép lại hành trình di sản, tiếp nối ngọn lửa cội nguồn

Tối 24-7, tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ bế mạc chương trình Trại hè Việt Nam 2026 với chủ đề 'Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn', khép lại hành trình xuyên Việt gần 1.500km trong 14 ngày của hơn 100 thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Diễn ra từ ngày 12 đến 25-7, Trại hè Việt Nam 2026 đã đưa các đại biểu kiều bào trẻ đi qua nhiều địa phương trên cả ba miền Bắc – Trung – Nam, gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hòa.

 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên, Trưởng ban tổ chức Trại hè Việt Nam 2026.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên, Trưởng ban tổ chức Trại hè Việt Nam 2026.

Trong 14 ngày hành trình qua 8 tỉnh, thành phố, các đại biểu tham gia Trại hè Việt Nam 2026 đã có cơ hội được trải nghiệm nhiều hoạt động phong phú. Trong chương trình tìm hiểu về lịch sử và cội nguồn, các đại biểu đã đến thăm quê Bác tại Kim Liên, dâng hương tại các "địa chỉ đỏ" như Bến phà Long Đại và Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma. Tìm hiểu về di sản và văn hóa, đoàn đã tham quan Đại Nội Huế, Phố cổ Hội An, Khu di tích Chăm Mỹ Sơn, cùng các bảo tàng, không gian nghệ thuật do các thế hệ kiều bào tiêu biểu gây dựng. Về khám phá và giáo dục, các đại biểu đã thăm Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn, giao lưu với Học viện Hải quân và tìm hiểu về chủ quyền biển đảo. Nhằm tăng cường gắn kết và nâng cao vốn tiếng Việt, những đêm lửa trại, giao lưu văn nghệ và Gala Tiếng Việt đã kéo các bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia xích lại gần nhau.

Đặc biệt, hành trình còn ghi dấu bằng chuỗi hoạt động thiện nguyện và công trình "Tủ sách thanh niên" – lần đầu tiên được gắn biển mang tên “Trại hè Việt Nam 2026”.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, điều ý nghĩa nhất của Trại hè Việt Nam 2026 không chỉ là đưa các đại biểu trở về với quê hương, mà còn để “quê hương thực sự trở thành một phần trong trái tim mỗi người”. Theo Thứ trưởng, “di sản không chỉ là những gì được gìn giữ từ quá khứ, mà còn là những giá trị được mỗi thế hệ tiếp tục vun đắp cho tương lai”.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn chính các đại biểu trẻ sẽ là những người viết tiếp hành trình ấy bằng tình yêu quê hương, bằng trách nhiệm và những việc làm tốt đẹp; dù học tập, làm việc ở bất cứ nơi đâu, các em luôn tự hào khi nói rằng “Tôi là người Việt Nam”, để bằng chính tri thức, sự tử tế và tinh thần cống hiến của mình, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đại diện đại biểu chia sẻ, Trại hè Việt Nam 2026 không chỉ là một chuyến du lịch, mà là hành trình để "tìm về cội nguồn và tìm lại chính bản thân mình"; và rằng chính tiếng Việt là sợi dây đã kéo các bạn trẻ đến từ những đất nước xa xôi lại gần nhau, để từ nay mỗi người sẽ là một "nhịp cầu" mang tiếng Việt, văn hóa Việt và tinh thần Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

 Các đại biểu tại lễ bế mạc.

Các đại biểu tại lễ bế mạc.

Không chỉ là hành trình khám phá cội nguồn, Trại hè Việt Nam 2026 còn để lại dấu ấn nhân văn sâu sắc. Trong suốt hành trình, các đại biểu đã cùng nhau quyên góp hơn 300 triệu đồng để trao tặng quà tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chiến tranh và trao học bổng tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại những địa phương đoàn đi qua – thể hiện tấm lòng biết ơn, sự sẻ chia và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng.

 Các đại biểu bịn rịn lúc chia tay.

Các đại biểu bịn rịn lúc chia tay.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bày tỏ mong muốn các đại biểu sẽ trở lại với xứ Trầm hương thân thiện, mến khách, đồng thời khẳng định chương trình Trại hè Việt Nam từ nhiều năm qua đã trở thành nhịp cầu ý nghĩa, kết nối trái tim thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài với cội nguồn quê hương, đất nước.

Khép lại 14 ngày của "Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn", điều đọng lại không chỉ là những địa danh đã đi qua, mà là ngọn lửa tình yêu quê hương được thắp lên trong tim mỗi người trẻ – để dù mai này đi đâu, về đâu, các em vẫn luôn mang theo một Việt Nam trong trái tim mình.

QUỲNH CHI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/be-mac-trai-he-viet-nam-khep-lai-hanh-trinh-di-san-tiep-noi-ngon-lua-coi-nguon-1050672