Bé Nguyễn Ngọc Như Yến bị ung thư máu được ủng hộ hơn 97 triệu đồng
Vừa qua, Báo VietNamNet đã trao số tiền 97.669.000 đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi về quỹ báo để giúp đỡ bé Nguyễn Ngọc Như Yến bị ung thư máu.
Bé Nguyễn Ngọc Như Yến (SN 2020, ở xóm Bằng Ca, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) là nhân vật trong bài viết: "Con gái có hi vọng sống nhưng cha mẹ nghèo không lo nổi chi phí phẫu thuật".
Báo VietNamNet trao hơn 97 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ để bé Nguyễn Ngọc Như Yến chữa bệnh.
Cuối năm 2022, Như Yến bị xuất huyết dưới da, cơ thể nổi mẩn, kết quả xét nghiệm máu cho thấy con bị giảm tiểu cầu, tăng bạch cầu. Chị Thương đưa con đi khắp các bệnh viện ở Cao Bằng nhưng không tìm ra nguyên nhân. Chỉ khi tới Viện huyết học và truyền máu Trung ương để tiến hành chọc tủy, chị mới bàng hoàng nhận tin con mắc bệnh ung thư máu.
Những ngày sau đó, Như Yến phải đến bệnh viện để truyền hóa chất, chi phí khoảng 20 triệu đồng/tháng. Do cơ thể còn nhỏ, sức đề kháng kém, con thường xuyên bị nhiễm khuẩn. Bởi vậy, gia đình phải mua nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế hỗ trợ, có tháng lên đến 40 triệu đồng.
Ròng rã 1 năm trời, khi Yến lên 3 tuổi, sức khỏe con đã tốt hơn. Từ năm 2024, tiền thuốc của con chỉ còn khoảng 10 triệu đồng/tháng.
Trong số tiền 220 triệu đồng lo cho con suốt thời gian qua, có 50 triệu đồng là nợ ngân hàng, còn lại vợ chồng chị Thương vay mượn người thân, bạn bè.
Trong lúc gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn thì may mắn nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc. Số tiền 97.669.000 đồng do bạn đọc gửi về quỹ báo đã được trao đến tận tay gia đình.
"Chúng tôi vô cùng biết ơn Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm đã giúp cháu Yến có thêm điều kiện chữa bệnh. Hiện cháu vẫn đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ, sức khỏe được cải thiện rất nhiều. Số tiền trên sẽ dành để mua thuốc và đóng viện phí cho cháu", chị Thương chia sẻ.