Bé Tĩnh và câu chuyện về tình người giữa lòng Thủ đô
Trong chuyến thăm em bé Bùi Đức Tĩnh cùng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đống Đa (Hà Nội) đầu năm mới, nhìn thấy bé bụ bẫm, khỏe mạnh trong vòng tay mẹ nuôi, chúng tôi không khỏi xúc động.
Câu chuyện về bé Tĩnh không chỉ là niềm hạnh phúc của một gia đình quân nhân, mà còn là minh chứng cho tấm lòng nhân văn, sự chung tay của chính quyền và bà con phường Đống Đa.

Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ thường xuyên thăm hỏi và quan tâm bé Tĩnh. Ảnh: Bảo Lâm
Từ chiếc làn xanh và bức thư gửi lại
Về lại những ngày giữa tháng 7-2025, câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng sớm tại ngôi nhà trong ngõ 508 đường Láng (phường Đống Đa). Ông Nguyễn Văn Tất (85 tuổi), một cựu quân nhân mở cửa đi tập thể dục buổi sớm, phát hiện chiếc làn nhựa màu xanh đặt ngay ngắn trước hiên nhà.
Bên trong chiếc làn ấy, một bé trai sơ sinh, mặc bộ quần áo trắng, quấn tấm khăn vàng, nằm lọt thỏm giữa những món đồ sơ sài được chuẩn bị bởi một người mẹ trẻ. Tất cả vỏn vẹn 3 bộ quần áo, 3 thanh sữa, một bình sữa, khăn sữa, khăn tắm, vài chiếc bỉm và số tiền mặt 260.000 đồng, kèm theo là bức thư tay với dòng chữ: "Cháu là sinh viên, trót dại mang thai, cháu sinh bé vào ngày 4-7-2025... Do hoàn cảnh cháu không thể nuôi được bé, vậy cháu mong các cô, chú, bác, anh, chị ai nhặt được bé thì giúp cháu nuôi bé với ạ... Cháu xin mọi người đừng cố tìm mẹ bé ạ".
Ông Tất vội gọi con dâu là chị Bùi Thị Thanh Thảo (sinh năm 1985) xuống. Chị Thảo bồi hồi kể lại: "Lúc đó tôi lặng người đi. Nhìn đứa trẻ mới chỉ hơn 20 ngày tuổi bị để lại giữa đường, lòng tôi thắt lại. Tôi lập tức gọi chị Trần Diệu Thúy và anh Lê Trung Dũng là hàng xóm xung quanh cùng chứng kiến sự việc, rồi báo ngay cho Công an phường Đống Đa".
Chuyện xảy ra vào thời điểm phường vừa mới hoàn tất việc sáp nhập đơn vị hành chính. Đây vốn là giai đoạn bận rộn với khối lượng công việc bộn bề về nhân sự, giấy tờ và quản lý địa bàn. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tin báo, Công an và Trạm Y tế phường đã nhanh chóng có mặt để lập biên bản và kiểm tra sức khỏe cho bé.
Nhìn đứa trẻ non nớt, chị Thảo đã không ngần ngại đề nghị được chăm sóc cháu tạm thời ngay tại nhà mình trong khi chờ cơ quan chức năng tìm kiếm gia đình theo quy định. Và rồi, bằng tất cả tình thương, chị đã quyết định nhận nuôi cháu bé, để hai cậu con trai có thêm một người em, gia đình thêm ấm cúng.

Chị Thảo cùng 3 con trai của mình. Ảnh: Bảo Lâm

Chị Bùi Thanh Thảo và bé Tĩnh. Ảnh: Bảo Lâm

Bé Tĩnh trong vòng tay yêu thương của gia đình và cộng đồng. Ảnh: Bảo Lâm
Gia đình chị Thảo vốn chịu mất mát lớn khi chồng chị, Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thắng, chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc công 18 (Bộ Tư lệnh Thủ đô) đã hy sinh trong vụ tai nạn máy bay (tháng 7-2014) khi đang thực hiện nhiệm vụ. Anh Thắng ra đi bỏ lại bố mẹ già, trong lúc chị Thảo đang mang bầu và con nhỏ mới 2 tuổi.
Giữa lúc gia đình vẫn còn nhiều trống trải, cháu bé xuất hiện như một niềm an ủi lớn. Chị bồi hồi nhớ lại: "Có lẽ là do duyên trời định, bởi cháu đến với chúng tôi vào đúng dịp 27-7. Trong không khí thiêng liêng của Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tôi cảm nhận được một sự gắn kết lạ kỳ, nên quyết định nhận con về chăm sóc".
Quyết định này không chỉ là ý nguyện của riêng chị Thảo mà còn nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ cả gia đình bên nội và bên ngoại. Trong căn nhà nhỏ, bà Dương Thị Vân, mẹ chồng chị Thảo, năm nay đã ngoài 80 tuổi xúc động nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi chị Thảo bế bé vào nhà, nhìn đứa trẻ đỏ hỏn, yếu ớt, bà không thấy xa lạ mà cảm thấy thương xót vô cùng. Bà bảo với con dâu: "Thôi con ạ, cái duyên cái số trời cho mình thì mình nhận, nhà mình còn bát cơm bát cháo thì bao bọc lấy nó".

Bà nội (phải) và bà ngoại (trái) cùng hết lòng chăm sóc bé Tĩnh. Ảnh: Bảo Lâm
Sự xuất hiện của em bé như một luồng sinh khí mới cho gia đình liệt sĩ. Bà Vân tâm sự rằng, từ ngày con trai mất, căn nhà đôi khi vắng lặng, nhưng sự xuất hiện của bé như một phép màu. “Tiếng trẻ con khóc cười làm tôi thấy mình như khỏe ra. Căn nhà ấm cúng hẳn lên, nỗi đau cũ cũng vơi đi phần nào”, bà Vân rưng rưng chia sẻ.
Bà Vân cũng kể thêm về sự vất vả nhưng hạnh phúc khi chăm trẻ sơ sinh. Hai mẹ con thay phiên nhau chăm sóc. Chị Thảo dù bận rộn nhưng luôn ưu tiên những gì tốt nhất cho bé. Hai con trai của chị Thảo cũng quấn quýt không rời cậu em được mẹ nhận nuôi.
Không chỉ gia đình bên nội, mẹ đẻ chị Thảo, bà Nguyễn Thị Lan cũng hết lòng ủng hộ con gái. Dù đã có 11 đứa cháu, nhưng khi thấy con gái nhận nuôi bé Tĩnh, bà vẫn sẵn sàng thay phiên cùng bà nội chăm sóc cháu. Thời gian chị Thảo bận, bà Lan còn mang cháu về quê chăm giúp vài hôm.
"Khi nghe Thảo nói chuyện muốn đón em bé về nuôi, cả nhà tôi ai cũng phấn khởi và ủng hộ ngay, bởi mình cứ nghĩ cứu được một người là phúc đẳng hà sa. Trộm vía em bé ngoan lắm, cứ ăn xong là ngủ chứ chẳng quấy khóc gì cả”, bà Lan kể.
Sự chung tay của chính quyền và cộng đồng
Thấu hiểu hoàn cảnh và tấm lòng của chị Thảo, chính quyền phường Đống Đa đã nhanh chóng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục pháp lý để chị có thể chính thức nhận bé làm con nuôi. Chị Thảo đặt tên cho bé là "Tĩnh" - một cái tên đẹp, mang ý nghĩa bình yên và làm giấy khai sinh với tên đầy đủ là Bùi Đức Tĩnh.
Đây không chỉ hoàn tất về mặt pháp lý mà còn gắn kết con với gia đình chị Thảo thêm bền chặt. Với chị Thảo, mọi chuyện đến tự nhiên như cái duyên vậy. Chị cười nhỏ nhẹ bảo, mình cũng chưa làm được gì nhiều nên không muốn kể cho ai: “Tôi không suy nghĩ gì nhiều, thấy mình lo được cho con đến đâu thì làm thôi”.

Lãnh đạo phường Đống Đa thăm hỏi, tặng quà và trao giấy khai sinh của bé Tĩnh cho gia đình chị Thảo. Ảnh: PV
Trao giấy khai sinh của bé Tĩnh cho gia đình, Phó Chủ tịch UBND phường Đống Đa Nguyễn Trọng Hải chia sẻ: "Dù bộ máy mới của phường còn nhiều việc phải làm sau khi sáp nhập, nhưng tôn chỉ của chúng tôi là không để bất kỳ một công dân nào, đặc biệt là các cháu nhỏ, bị bỏ lại phía sau. Câu chuyện của bé Tĩnh là niềm vui chung của toàn phường...".
Điều đáng nói, Đại đội Phòng cháy, chữa cháy - Phòng hóa (Bộ Tham mưu) nơi chị Thảo công tác đã có quyết định đầy nhân văn là cho phép chị được nghỉ chế độ như một người mẹ mới sinh con để có thời gian kề cận, chăm sóc và dỗ dành bé Tĩnh trong những tháng đầu đời quan trọng nhất. “Ban lãnh đạo nơi em làm việc rất quan tâm, tạo điều kiện. Đó cũng là một phần động lực giúp em vượt qua mọi khó khăn”, chị Thảo chia sẻ.
Đồng hành cùng mẹ con chị Thảo, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đống Đa đã chính thức nhận đỡ đầu bé Tĩnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đống Đa Phạm Thị Tâm chia sẻ: "Chúng tôi coi bé Tĩnh như con em của Hội. Tấm lòng nhân hậu của gia đình ông Tất, bà Vân và chị Thảo là tấm gương sáng. Hội Phụ nữ phường sẽ luôn đồng hành để bảo đảm cháu bé được lớn lên trong điều kiện tốt nhất".

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đống Đa trao kinh phí đỡ đầu bé Tĩnh. Ảnh: Bảo Lâm
Ngay từ những ngày đầu chị Thảo nhận nuôi bé Tĩnh, Chi hội Phụ nữ 37 cùng 7 Chi hội phụ nữ bên cụm Láng Hạ cũ đã đến thăm và tặng quà ủng hộ hơn 20 triệu đồng. Đặc biệt, một mạnh thường quân đã cam kết hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho việc nuôi dưỡng cháu bé. Những chuyến thăm hỏi thường xuyên, những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho mẹ con chị Thảo.
Thay lời con dâu, bà Vân xúc động nói: "Mọi người trong xóm, rồi các chị em phụ nữ phường cứ qua lại hỏi thăm suốt. Ai cũng mừng cho nhà tôi có thêm cháu. Tôi thấy ấm lòng lắm".
Chúng tôi cảm nhận rõ niềm hạnh phúc đang lan tỏa trong gia đình ấy…
Giờ đây, trong ngôi nhà nhỏ ở ngõ 508 đường Láng, tiếng khóc của bé Tĩnh đã được thay bằng những lời ru ầu ơ. Không còn là "đứa trẻ bị bỏ rơi trong chiếc làn xanh" nữa, mà đã là con trai của mẹ Thảo, là cháu của một dòng họ, được chăm bẵm bởi sự yêu thương của cả đại gia đình và cộng đồng.
Câu chuyện về bé Tĩnh là minh chứng cho sức sống của tình người giữa lòng Thủ đô. Sự nhân hậu của gia đình chị Thảo, kết hợp cùng tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành sát sao của chính quyền, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đống Đa đã viết nên một câu chuyện đầy nhân văn, khẳng định cam kết: Không một công dân yếu thế nào bị bỏ lại phía sau.
Mùa xuân đang về, mang theo hơi ấm của niềm tin và hy vọng. Giữa những bộn bề lo toan, bé Tĩnh chính là mầm xanh được nuôi dưỡng bởi lòng người thuần hậu và sự bao bọc của cộng đồng. Mai này khôn lớn, em sẽ hiểu mình từng được hồi sinh từ một mối nhân duyên diệu kỳ, để rồi tiếp tục sống và tỏa hương như chính tình yêu vô điều kiện mà em đã nhận được hôm nay.












