Bé trai 5 tuổi tử vong thương tâm vì uống nước táo pha ma túy, người mẹ bị buộc tội ngộ sát
Một bà mẹ ở Florida, Mỹ, đang đối mặt với cáo buộc ngộ sát do tắc trách sau khi con trai 5 tuổi của cô tử vong vì uống phải nước táo pha methamphetamine (ma túy đá).
Một vụ việc đau lòng xảy ra tại khách sạn Sands, thành phố Riviera Beach, bang Florida, khi cậu bé 5 tuổi vô tình uống phải nước táo chứa methamphetamine từ chai nhựa để trong tủ lạnh. Theo thông cáo từ cảnh sát Riviera Beach, sự việc diễn ra vào Chủ nhật tuần trước, dẫn đến cái chết thương tâm của cậu bé do quá liều ngẫu nhiên. Người mẹ, Heather Opsincs, 37 tuổi, bị bắt ngay sau đó và hiện đối mặt với cáo buộc ngộ sát do thiếu trách nhiệm.
Hồ sơ điều tra do PEOPLE thu thập cho thấy, chai nước táo chứa ma túy được Opsincs để hở trong tủ lạnh phòng khách sạn. Khi cậu bé uống từ chai này, trong lúc được một người trông trẻ chăm sóc, cậu bắt đầu “run rẩy và co giật” trước khi “cứng đờ” và “đầu gục xuống.” Cảnh sát cáo buộc Opsincs đã biết con trai bị bệnh nhưng trì hoãn đến một giờ mới gọi 911. Đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt, đưa cậu bé đến bệnh viện địa phương, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích – cậu được xác nhận đã qua đời.

Heather Opsincs. (Ảnh: Sở Cảnh sát Riviera Beach)
Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy cả Opsincs và con trai đều dương tính với methamphetamine. Cảnh sát còn phát hiện sáu ống hút ma túy cùng nhiều dụng cụ sử dụng chất cấm khác trong phòng, bên cạnh hai chai nước táo bằng nhựa. Những bằng chứng này làm dày thêm cáo buộc chống lại người mẹ, vốn đã gây sốc cho dư luận.
Heather Opsincs bị bắt giữ và hiện vẫn đang bị giam tại nhà tù Quận Palm Beach, một tuần sau vụ việc. Theo hồ sơ tù nhân mà PEOPLE xem xét, mức bảo lãnh của cô được ấn định ở mức 100.000 USD. Tại phiên điều trần trước xét xử vào thứ Sáu tuần trước, Thẩm phán April Bristow nhận định chi tiết vụ án “khá nghiêm trọng,” theo WPTV. Dù vậy, bà cho phép Opsincs có cơ hội tại ngoại nếu tuân thủ điều kiện không liên lạc với hai nhân chứng và không được nói chuyện với bất kỳ ai dưới 18 tuổi, trừ con gái cô.
Sự chậm trễ trong việc gọi cứu hộ của Opsincs là tâm điểm chỉ trích. Cảnh sát cho rằng nếu cô hành động sớm hơn, bi kịch có thể đã được ngăn chặn. Hình ảnh người mẹ run rẩy tại tòa không làm giảm bớt sự phẫn nộ của cộng đồng, khi nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm của một người làm cha mẹ trong việc bảo vệ con cái khỏi những nguy cơ do chính họ gây ra.
Phiên tòa tiếp theo của Opsincs được ấn định vào ngày 22/4, theo tài liệu tòa án. Vụ việc không chỉ là mất mát cá nhân mà còn là lời cảnh báo về hậu quả của việc sử dụng ma túy trong môi trường có trẻ nhỏ. Methamphetamine – một loại ma túy tổng hợp cực kỳ nguy hiểm – đã cướp đi mạng sống của cậu bé vô tội, để lại nỗi đau không thể bù đắp cho gia đình.
Vụ án của Heather Opsincs làm dấy lên tranh cãi về sự tắc trách của người lớn trong việc quản lý chất cấm gần trẻ em. Việc để methamphetamine trong chai nước táo – một thức uống quen thuộc với trẻ nhỏ – cho thấy mức độ liều lĩnh đáng sợ. Cộng đồng địa phương tại Riviera Beach bàng hoàng trước sự việc, khi nhiều người gọi đây là “thảm kịch có thể tránh được” nếu người mẹ có ý thức hơn.