Bé trai Afghanistan 13 tuổi sống sót sau khi trốn trong hốc càng đáp trong chuyến bay đến Ấn Độ

Bé trai đã lẻn vào sân bay Kabul, Afghanistan, trốn trong hốc càng đáp sau của máy bay và sống sót sau khi trải qua hành trình kéo dài 94 phút trong chuyến bay của Kam Air đến Delhi, Ấn Độ.

Ngày 24/9, truyền thông Ấn Độ cho biết, một bé trai 13 tuổi, người Afghanistan, đã trốn trên chiếc máy bay của hãng Kam Air, trong hành trình từ Kabul, Afghanistan đến Delhi, Ấn Độ, bằng cách trốn trong khoang càng đáp sau của máy bay, điều khiến giới chức sân bay kinh ngạc.

Theo tin, cậu bé đến từ thành phố Kunduz, miền Bắc Afghanistan, bị an ninh sân bay quốc tế Indira Gandhi (IGI) ở Delhi phát hiện vào sáng 21/9, khi đang lang thang trên đường băng, sau khi máy bay hạ cánh.

Điều đáng ngạc nhiên là, sau 94 phút bay trong điều kiện khắc nghiệt, cậu bé vẫn không hề hấn.

Cậu bé đã bị các cơ quan an ninh, bao gồm Lực lượng An ninh Công nghiệp Trung ương Ấn Độ (CISF) tạm giữ, thẩm vấn nhiều giờ, trước khi đưa cậu trở lại Kabul trong một chuyến bay khác vào 16h cùng ngày.

Bé trai, với hành trang duy nhất là chiếc loa màu đỏ, khai rằng, cậu thực hiện chuyến đi vì tò mò và muốn đến Iran, nhưng đã lên nhầm chuyến bay.

 Cậu bé nấp trong hốc càng đáp sau của máy bay. Ảnh minh họa, nguồn: Lokesh17101244.

Cậu bé nấp trong hốc càng đáp sau của máy bay. Ảnh minh họa, nguồn: Lokesh17101244.

Một quan chức CISF giấu tên cho biết, cậu bé đã lẻn vào sân bay Kabul và chui vào hốc bánh đáp phía sau của máy bay trước khi khởi hành.

Chuyến bay RQ-4401 của Kam Air, đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Indira Gandhi ở Delhi lúc khoảng 11h10’, ngày 21/9 giờ địa phương, sau hành trình kéo dài hơn một tiếng rưỡi.

Theo các chuyên gia, việc thực hiện chuyến đi lậu như vậy là cực kỳ nguy hiểm, do nhiệt độ ngoài trời ở độ cao lớn lạnh giá lên đến -50 độ C, thiếu ô xy. Nhiều trường hợp đã dẫn đến tử vong, thường là do hạ thân nhiệt.

Những trường hợp đi lậu vé như vậy tuy hiếm hoi nhưng không phải là chưa từng xảy ra.

Ngày 16/8/2021, nhiều người Afghanistan đã đu càng trên chiếc máy bay vận tải Boeing C-17 Globemaster của quân đội Mỹ, trong sứ mệnh sơ tán nhân viên Mỹ khỏi Kabul, sau khi quân đội Afghanistan, do phương Tây hậu thuẫn, nhanh chóng tan rã trước chiến dịch tấn công chớp nhoáng giành chính quyền của Taliban.

Mô phỏng tình huống “quá giang” máy bay của cậu bé/. Nguồn: womenaidafghan1.

Chiếc C-17 đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân Al Udeid, Qatar, sau khi xuất hiện một video ghi lại cảnh nó cất cánh trước đó ở Kabul, cho thấy chân của một người đang lủng lẳng dưới càng máy bay.

Sự cố xảy ra vài giờ sau khi nó cất cánh từ Kabul khiến càng đáp của máy bay tê liệt tạm thời, do thi thể của một người bị kẹt ở bộ phận này.

Trong khi một video khác được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, dường như có hai người đã rơi khỏi bụng chiếc C-17 này, sau khi máy bay rời đường băng ở Kabul.

Vào tháng 1/2024, thi thể của hai người đàn ông được tìm thấy trong càng hạ cánh của một chuyến bay JetBlue từ Cộng hòa Dominica đến Florida, Mỹ.

Vào tháng 12/2023, một thanh niên người Algeria được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, sau khi bay từ Oran, Algerie đến Paris, Pháp, do bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng.

Năm 2021, một người đàn ông Guatemala trốn trong hốc càng đáp máy bay đã sống sót sau chuyến bay kéo dài nhiều giờ tới Miami, Mỹ.

Văn Phong/Indianexpress, Hindustantimes

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/chuyen-la-bon-phuong/be-trai-afghanistan-13-tuoi-song-sot-sau-khi-tron-trong-hoc-cang-dap-trong-chuyen-bay-den-an-do-184942.html