Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa nhận hơn 11 triệu đồng để phẫu thuật dị tật

Bị bỏ rơi trước cổng chùa khi mới 25 ngày tuổi, bé Hồ Văn Minh may mắn được các sư thầy và tình nguyện viên cưu mang, chăm sóc. Khi biết hoàn cảnh của bé, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ chi phí phẫu thuật dị tật.

Hoàn cảnh của bé Hồ Văn Minh đã được đăng tải trong bài "MS 1099: Bé trai 8 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa cần trợ giúp để phẫu thuật dị tật". Mới 25 ngày tuổi, Minh bị bỏ rơi trước cổng chùa Vĩnh ở tỉnh Hà Tĩnh, không kèm theo một mảnh giấy nhắn. Khi được phát hiện, bé bị hở môi, hàm ếch.

Từ đó, Minh được sư trụ trì cùng các tình nguyện viên cưu mang. Các sư thầy và tình nguyện viên thay nhau pha sữa, bế bồng, chăm sóc, để bé có thể lớn lên trong sự yêu thương.

Tuy nhiên, dị tật hở môi, hàm ếch khiến việc ăn uống và sinh hoạt của Minh gặp nhiều khó khăn. Khi được đưa đến thăm khám tại Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ (Bệnh viện Việt Đức), bé được chỉ định phẫu thuật tạo hình môi nhằm cải thiện chức năng.

Chi phí điều trị của Minh khá lớn. Thông qua sự kết nối của Phòng Công tác xã hội bệnh viện và Báo Sức khỏe và Đời sống, bé Minh đã nhận nhiều sự trợ sự quan tâm của các nhà hảo tâm.

Nhiều người đã trực tiếp vào thăm, hỗ trợ chi phí điều trị cho Minh. Qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, bé Minh nhận được số tiền 11.602.000 đồng. Số tiền này đã được trao cho chị Lê Thị Mỹ, người đang trực tiếp chăm sóc cho con ở Can Lộc (Hà Tĩnh).

Số tiền 11.602.000 đồng từ bạn đọc gửi qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống đã được kết chuyển đến bé Minh

Số tiền 11.602.000 đồng từ bạn đọc gửi qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống đã được kết chuyển đến bé Minh

Sau ca phẫu thuật, hành trình của Minh vẫn chưa kết thúc. Theo bác sĩ, con cần theo dõi và có thể phải thực hiện ca phẫu thuật đóng khe hở môi trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, việc chăm sóc trước và sau mổ, tập nói, chỉnh nha cũng tốn chi phí để giúp con phát triển tốt hơn.

Với sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm đã giúp cho bé Minh có điều kiện điều trị và khắc phục dần những ảnh hưởng của dị tật.

Từ một em bé bị bỏ lại trước cổng chùa khi mới 25 ngày tuổi, Minh đã có những người chăm sóc yêu thương và những tấm lòng xa lạ cùng chung tay giúp đỡ. Phía trước em không còn phải một mình đối diện với những khó khăn của bệnh tật.

Phương Thuận

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/be-trai-bi-bo-roi-truoc-cong-chua-nhan-hon-11-trieu-dong-de-phau-thuat-di-tat-172260917192117992.htm