Bé trai đạp xe từ Hà Giang xuống Hải Phòng thăm mẹ

Một mình đạp xe từ Hà Giang xuống Hải Phòng để thăm mẹ, Hoàng Văn Quyến, 15 tuổi, bị mất xe và balo giữa đường nhưng may mắn được giúp đỡ.

Khoảng 2h ngày 26/6, đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt an ninh trật tự tại khu vực chân cầu Võ Nguyên Giáp - Hải Phòng, hai công an quận Dương Kinh (TP Hải Phòng) phát hiện Hoàng Văn Quyến (15 tuổi, trú tại xã Vĩnh Phúc, Bắc Quang, Hà Giang) đi bộ qua chốt đã gọi lại để hỏi chuyện.

Quyến cho biết, do được nghỉ hè nên ngày 23/6 em quyết định rời nhà, đạp xe xuống Hải Phòng thăm mẹ là Nông Thị Mây (38 tuổi). Mẹ Quyến làm công nhân, và trọ trên đường Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng.

Trước đó, khi đạp xe tới khu vực tỉnh Phú Thọ, Quyến ngủ thiếp đi vì mệt, khi tỉnh dậy thì bị mất xe đạp và balo. Bé trai sau đó được nhiều người cho đi nhờ tới Hà Nội rồi đến Hải Phòng.

Hoàng Văn Quyến dược chăm sóc tại trụ sở Công an quận Dương Kinh. Ảnh: Công an cung cấp

Qua chia sẻ của Quyến, Công an quận Dương Kinh đã đi xác minh địa chỉ phòng trọ nhưng mẹ đẻ cháu đã về quê. Liên lạc về nhà Quyến thì được biết bố mẹ cháu đã báo Công an xã Vĩnh Phúc về việc cháu đang bị lạc và chưa tìm thấy.

Công an quận Dương Kinh đã giúp Quyến liên lạc nói chuyện với bố mẹ ngay trong đêm. Bé sau đó được chở về Công an quận để chờ bố mẹ từ Hà Giang xuống đón.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/be-trai-dap-xe-tu-ha-giang-xuong-hai-phong-tham-me-20210627105601674.htm