Bé trai đi lạc trên cao tốc giữa đêm, tài xế có hành động ấm lòng
Phát hiện bé trai đeo cặp sách chạy một mình giữa đêm, anh Huỳnh Hữu Hoài dừng xe hỏi thăm rồi đưa bé đến Công an xã Phước Thái (TP Đồng Nai) để tìm người thân.
Tài xế cứu bé trai đi lạc một mình trên cao tốc Khi đang di chuyển trên đường cao tốc, anh Huỳnh Hữu Hoài (TP Đồng Nai) bắt gặp bé trai chạy một mình trong hoảng loạn. Anh lập tức dừng lại, đưa bé tới đồn công an để tìm người thân.
Khoảng 22h ngày 12/9, anh Huỳnh Hữu Hoài đang lái xe hướng về khu vực nút giao vòng xoay Phước Thái thì phát hiện một bé trai đeo cặp sách chạy một mình trên đường dẫn cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn qua xã Phước Thái, TP Đồng Nai.
Thấy bé còn nhỏ, trong khi khu vực có nhiều phương tiện lưu thông với tốc độ cao, anh Hoài lập tức dừng xe. Khi được hỏi cha mẹ ở đâu, bé bật khóc và cho biết không thấy cha.
Anh Hoài trấn an, sau đó đưa bé lên xe để tránh nguy hiểm. "Con chạy ở đây xe rất nguy hiểm. Lại đây chú chở con tới công an, công an kiếm ba cho con", anh Hoài kể lại với Tri Thức - Znews lời nói lúc phát hiện cháu bé.
Sau khi đưa bé đến Công an xã Phước Thái và bàn giao cho lực lượng chức năng, anh Hoài rời đi vì đang chở vợ đi làm gấp. Anh cho biết lúc đó chỉ mong bé được giữ an toàn và sớm tìm được người thân.
Đến rạng sáng 13/9, anh Hoài nhận được thông tin gia đình đã đến đón bé. Công an xã Phước Thái xác nhận bé trai đi lạc đã được người thân đến làm thủ tục nhận lại.
Sự việc sau đó được nhiều người chú ý khi đoạn video do anh Hoài ghi lại cảnh bé khóc giữa đường được chia sẻ trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng bé bị cha bỏ rơi, nhất là khi trong video bé nói với tài xế rằng "ba con bỏ con rồi".
Tuy nhiên, theo lời kể của anh Hoài, người cha sau khi đến đón con đã giải thích nguyên nhân. Tối 12/9, ông phải đi làm ca đêm nên gửi bé tại nhà người chị ở gần khu vực đường cao tốc. Bé đang ngủ thì tỉnh giấc, không thấy cha nên tự đi tìm rồi đi lạc ra đường.
Sau khi đón được con, người cha nhắn tin cảm ơn anh Hoài vì đã dừng xe và đưa bé đến công an. Người này cho biết gia đình may mắn gặp được người hỗ trợ kịp thời, bởi nếu bé tiếp tục đi ra quốc lộ 51, nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn.

