Bé trai học lớp 1 ở Đắk Lắk mất tích bí ẩn, gia đình cầu cứu Công an và cộng đồng mạng

Gia đình cho biết, đã trích xuất camera an ninh và tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích của cháu Huỳnh Dương Quân đâu cả.

Theo nguồn tin từ Người lao động, chiều 3/11, chị họ của cháu Huỳnh Dương Quân (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) đến khu vực cây phượng (trước cổng trường Trần Quốc Toản) để đoan cháu như mọi ngày nhưng chờ mãi không thấy đâu cả.

Do trường cách nhà khoảng 500 mét nên thỉnh thoảng cháu Quân có tự theo xe hàng xóm về nhà. Nghĩ có thể em theo ai đó về nên chị họ chạy đi chạy lại tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Khi người chị họ về nhà hỏi thì ai cũng lắc đầu nói chưa thấy Quân về.

Lúc này, cả gia đình tá hỏa đi tìm kiếm khắp nơi và trình báo cơ quan chức năng cũng như phía trường tiểu học Trần Quốc Toản.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 4/11, bà Mai Thị Hồng Hà - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tại TP Buôn Ma Thuột cho biết, hiện vẫn đang phối hợp với Công an để tổ chức tìm kiếm cháu Quân.

Cũng theo bà Hà, sau khi gia đình trình báo em Quân mất tích, Phòng Giáo dục và nhà trường nhanh chóng phối hợp với Công an để tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Anh Nguyễn Ngọc Ẩn (cậu của cháu Quân) cho biết, bố mẹ cháu đã ly hôn. Hiện cả hai người đang đi làm ăn xa, cháu Quân ở nhà với ông bà bà ngoại tại phường Tân Hòa.

Hiện vẫn chưa có tung tích gì của cháu Quân

Sau khi sự việc xảy ra, anh Ẩn đã liên lạc với mẹ cháu Quân đang làm việc ở Bình Dương nhưng không được vì người này đã thay đổi số điện thoại.

"Tôi và gia đình đã trích xuất camera an ninh của người dân xung quanh trường học và nhà để tìm kiếm nhưng không thấy. Hiện gia đình đang cùng lực lượng Công an tìm kiếm".

Được biết, hiện gia đình đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ giúp đỡ. Bài đăng trên mạng xã hội có đưa thông tin lúc cháu mất tích mặc quần xanh, áo trắng, đi dép quai hậu màu đen.

Trước đó vào đầu tháng 9/2020, tại Đồng Nai xảy ra vụ bé trai 4 tuổi mất tích bí ẩn. Theo lãnh đạo UBND xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, trưa 6/9, cháu Trần Vũ Tuấn Khoa (4 tuổi, tên ở nhà là Bin) ở ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ, được cho là mất tích khi ra khỏi nhà khi gia đình không đóng cửa cổng.

Chị Trần Thị Đăng Quý (mẹ cháu Khoa) cho biết, không thấy con đâu nên chị đi tìm thì thấy cửa để mở. Biết chuyện, bà con hàng xóm cũng sang phụ tìm nhưng không thấy.

Chị Quý cho biết, gia đình không có mâu thuẫn với ai, chồng đi biển mấy tháng mới về một lần. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo Công an.

Sau 9 ngày nỗ lực tìm kiếm (15/19), cơ quan chức năng đã tìm thấy cháu Khánh ở một con suối gần núi Chứa Chan, cách nhà hơn 1km. Tuy nhiên cháu Khánh đã tử vong.

Thi thể cháu Khánh khi đó đã biến dạng, trương phình, không mặc quần áo. Phía gia đình xác nhận, đây chính là thi thể cháu với chiếc vòng đeo tay còn nguyên và một số dấu hiệu nhận biết khác.

Nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích bí ẩn

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/nam-sinh-lop-1-o-dak-lak-mat-tich-bi-an-22842.html