Bé trai lớp 6 đẩy xe lăn cho người mẹ bại liệt đến trường dự lễ khai giảng

Sáng nay, (5/9) học sinh cả nước bước vào lễ khai giảng năm học mới. Ở đâu đó dưới những mái trường, có những câu chuyện về tình cảm mẹ con khiến nhiều người xúc động...

Trên chiếc xe lăn ở 1 góc sân trường, đôi mắt của chị Nguyễn Thị Thu Hiền (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) luôn dõi theo phía sân trường – nơi các con của chị đang chuẩn bị làm lễ khai giảng, bắt đầu một năm học mới.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hiền cho biết, chị có 2 bé trai đầu cấp, bé lớn lớp 6 và bé thứ 2 năm nay lên lớp 1. Cả hai cậu con trai đều học tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân).

Chị Hiền dõi mắt nhìn theo con trong buổi lễ khai giảng

Chị Hiền dõi mắt nhìn theo con trong buổi lễ khai giảng

Đồng hành cùng con bằng mọi khả năng có thể

Hôm nay là ngày khai giảng, cũng như mọi phụ huynh khác, chị Hiền tạm gác lại công việc để sát cánh cùng con trong ngày lễ trọng đại này. Chị Hiền cho biết, 3 mẹ con chị gọi xe taxi để đến trường, nhưng đường quá đông, 3 mẹ con xuống xe cách trường một đoạn, bé lớn nhanh chóng đẩy xe lăn đưa mẹ vào trường.

2 anh em Gia Uy và Nhật Minh đẩy xe lăn đưa mẹ đến trường dự khai giảng

2 anh em Gia Uy và Nhật Minh đẩy xe lăn đưa mẹ đến trường dự khai giảng

“Vừa thương vừa tự hào vì con lắm. Tôi gặp khó khăn hơn so với các phụ huynh khác khi không thể tự đi lại trên đôi chân. Ở nhà các con cũng đã có ý thức giúp mẹ nhiều việc. Nay đường đông khó đi lại, con vẫn cố gắng đẩy mẹ đến trường cùng với các con cho kịp giờ. Đến nơi lại được các phụ huynh và nhà trường giúp đỡ, tạo điều kiện cho đứng đây chờ con. Dù có thế nào, mình cũng luôn muốn được đồng hành cùng các con, nhất là những thời điểm đặc biệt như này”, chị Hiền bày tỏ.

Chị Hiền cho biết, chị bị ốm dẫn đến bại liệt từ nhỏ. Chồng của chị bị cụt một cánh tay. Hai anh chị quen và yêu nhau từ thời sinh viên đến nay đã được 12 năm. Hiện cả 2 người làm cùng công ty. Mỗi ngày chị và chồng đi làm bằng chiếc xe 3 bánh. Chị mất đôi chân, anh mất cánh tay, trong cuộc sống 2 người cùng đỡ đần nhau.

Kết thúc buổi lễ khai giảng, bé Nhật Minh chạy ù nhanh về phía mẹ, được mẹ quạt mát

Kết thúc buổi lễ khai giảng, bé Nhật Minh chạy ù nhanh về phía mẹ, được mẹ quạt mát

Giờ đây chứng kiến 2 cậu con trai đang lớn dần mỗi ngày, hiểu ý, biết thương cha mẹ và đặc biệt các con được khỏe mạnh, vui vẻ thì chẳng có niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn nữa.

“Ngày xưa các con còn nhỏ, nhờ gia đình 2 bên nội ngoại giúp đỡ nên cuộc sống của gia đình nhỏ cũng vơi bớt những khó khăn. 2 anh em Gia Uy và Nhật Minh biết thương mẹ. Ngoài việc cố gắng học tập, ngoan ngoãn, các con cũng biết giúp đỡ mẹ các công việc hằng ngày. Hôm nay đây các con hân hoan trong ngày khai giảng, làm mẹ, mình cũng có cảm giác như các con vậy. Năm học mới đến, tôi chỉ mong các con luôn khỏe và luôn là con ngoan, trò giỏi, biết nghe lời ông bà, cha mẹ”, chị Hiền tự hào nói.

Mẹ là niềm hạnh phúc của con

Dù trời nắng nóng, oi bức, trường đông đúc người, nhưng Bùi Gia Uy, con trai chị Hiền không chút mệt mỏi, vẫn thoăn thoắt đẩy mẹ trên chiếc xe lăn.

“Lúc đẩy xe cho mẹ giữa nơi đông đúc người và xe cộ, con không thấy sợ. Con quen rồi. Con muốn có sức khỏe để có thể đẩy mẹ tham gia mọi việc cùng con hay đi bất cứ đâu mẹ muốn”, Gia Uy vui vẻ nói.

Theo Gia Uy, lúc ở nhà, nhờ mẹ dạy mà em cũng đã tự làm được rất nhiều công việc nhà như rửa bát, quét nhà, giặt và phơi quần áo… Không chỉ Gia Uy mà Bùi Nhật Minh (con thứ 2 chị Hiền) học sinh lớp 1 cũng đã có thể tự cắm cơm giúp mẹ.

Dù đôi chân mẹ bị tật nguyền nhưng các con luôn tự hào về mẹ

Dù đôi chân mẹ bị tật nguyền nhưng các con luôn tự hào về mẹ

Ngày khai giảng hôm nay, nhiều bạn tự đạp xe đến trường, hay có những bạn được phụ huynh đưa đến rồi họ lại tất bật đi làm. Với Gia Uy và Nhật Minh, việc mẹ có mặt trong ngày lễ hôm nay đó là niềm vui, hạnh phúc khó có thể diễn tả được bằng lời.

“Em chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ hay tự ti vì mẹ của mình. Bởi với em, dù mẹ khuyết tật đôi chân nhưng mẹ vẫn có công việc, vẫn đi làm hằng ngày. Hôm nay em được mẹ đưa đi khai giảng, có mẹ nhìn em nhảy trên sân khấu, em vui lắm. Thỉnh thoảng em lại đưa mắt ngó xem mẹ có đang ngồi ở đó nhìn em nữa không”, Gia Uy chia sẻ.

Sáng nay (5/9) hơn 2,3 triệu học sinh cả nước khai giảng, chính thức bắt đầu năm học 2024-2025. Đây là năm đầu tiên tất cả học sinh các khối (từ lớp 1 đến lớp 12) thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, cũng là năm đầu tiên các kỳ thi của học sinh lớp 9, lớp 12 chính thức có những thay đổi theo chương trình mới.

Nguyễn Hà - Quỳnh Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/be-trai-lop-6-day-xe-lan-cho-nguoi-me-bai-liet-den-truong-du-le-khai-giang-post1118989.vov