Tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào miền Bắc

Những ngày qua, cùng với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, người dân khắp mọi miền Tổ quốc hướng đến đồng bào chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 ở miền Bắc với tình thương yêu, sẻ chia sâu sắc. Trong đó có những học sinh, sinh viên, 'tuổi nhỏ làm việc nhỏ/ Tùy theo sức của mình' để giúp đỡ đồng bào miền Bắc.

Trong danh sách sao kê do Ủy ban MTTQ Việt Nam công khai, có thể thấy rõ sự chung tay của những học sinh, sinh viên ở mọi miền của Tổ quốc. Có em đập heo đất, gom góp tất cả số tiền tiết kiệm được để gửi đến các bạn nhỏ miền Bắc chịu ảnh hưởng của bão lũ. Số tiền có khi lên đến hàng chục triệu đồng nhưng cũng có em, chỉ có 10-15-20 ngàn đồng đóng góp vì đang là học sinh, sinh viên còn nhiều khó khăn. Số tiền nhỏ nhưng đó là tấm lòng mà các em muốn sẻ chia, gửi gắm tình cảm với mong muốn người dân vùng bão lụt sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống và bình an.

Nhiều trường học trong cả nước thời điểm này còn tổ chức cho học sinh tự tay chuẩn bị những món quà gửi đến các bạn nhỏ miền Bắc. Trong đó, có trường, cô và trò cùng tự tay rang đậu phộng, mè… giã, trộn thành món ăn đóng gói cẩn thận và viết những lá thư xinh xắn kèm theo lời chúc dễ thương. Không ít trường đã đồng loạt tiến hành đập heo đất nuôi ở các lớp, lấy tiền gửi đồng bào… Có trường tổ chức cho học sinh viết thư, vẽ tranh… nhằm động viên, lan tỏa tinh thần lạc quan, sẻ chia đến với bạn bè vùng bão lũ. Nhiều trường học như ở Đồng Nai đã dừng các hoạt động tổ chức Tết Trung thu, lấy kinh phí đó cộng với vận động thêm từ phụ huynh, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường để ủng hộ thêm cho bà con.

Tinh thần sẻ chia “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” đã được các bạn nhỏ thể hiện bằng hành động cụ thể, cho thấy một thế hệ trẻ người Việt biết sẻ chia với những mất mát, đau thương của đồng bào mình. Không đứng ngoài cuộc, tùy hoàn cảnh, điều kiện, mỗi em đã đóng góp bằng tình yêu thương của mình với bạn bè đồng trang lứa và người dân vùng bão lũ. Nhiều em khi xem những phóng sự, clip ghi lại cảnh hoang tàn sau bão lũ đã chủ động đề đạt nguyện vọng đóng góp ủng hộ với cha mẹ mình và được gia đình hoan nghênh. Có em nhịn ăn sáng, tiết kiệm tiền tiêu vặt cha mẹ cho để gửi cho bạn bè miền Bắc.

Tình cảm của các bạn nhỏ, học sinh, sinh viên cả nước đang tiếp thêm sức mạnh để đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Minh Ngọc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202409/tiep-them-suc-manh-cho-dong-bao-mien-bac-3834ba3/