Bé trai một tuổi cắn chết rắn hổ mang
Một bé trai 1 tuổi ở làng Bettiah, bang Bihar (Ấn Độ) đã cắn chết một con rắn hổ mang sau khi bị con vật quấn quanh tay và cắn.
Sự việc xảy ra chiều 25/7 (giờ địa phương), tại làng Bettiah, bang Bihar khi bé Govinda đang chơi gần nhà. Theo gia đình, con rắn hổ mang đã trườn tới, quấn quanh tay bé và được cho là cắn vào tay. Cậu bé sau đó đã cắn chết con vật.
Bà Mateshwari Devi, bà của Govinda, cho biết mẹ của cậu bé đang đi kiếm củi gần đó khi sự việc xảy ra. “Con rắn bò tới, cháu tôi đã dùng vật gì đó đập con rắn trước khi cắn chết nó. Đó là một con rắn hổ mang chúa”, bà kể.
Govinda bất tỉnh ngay sau đó và được gia đình đưa đến bệnh viện ở Bettiah cấp cứu.
“Việc cấp cứu kịp thời đã cứu sống cậu bé,” bác sĩ Saurabh Kumar chia sẻ.
Bác sĩ cho biết, Govinda đã bị rắn cắn nhưng không có dấu hiệu nhiễm nọc độc nghiêm trọng. Bé trai hiện đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi.
Theo các chuyên gia, rắn hổ mang chúa có khả năng giết chết nạn nhân thông qua một vết cắn có chứa từ 200 – 500mg nọc độc. Thông thường, vết cắn của rắn hổ mang chúa có thể giết chết người chỉ sau 30 phút.
Ấn Độ từng ghi nhận nhiều trường hợp trẻ nhỏ cắn chết rắn để tự vệ. Tháng 8/2024, một bé trai 1 tuổi khác ở bang Bihar cũng đã cắn chết một con rắn vì tưởng đó là đồ chơi. May mắn, con rắn này là loài mù Brahminy không có nọc độc nên cậu bé không bị thương.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/be-trai-mot-tuoi-can-chet-ran-ho-mang.html