Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở ven đường, mẩu giấy để lại có nội dung gây chú ý

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Trung (TP. Móng Cái, Quảng Ninh) cho biết, trong lúc tuần tra địa bàn cách đây vài ngày, một cán bộ công an xã đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường tại khu vực thôn 3.

Hiện tại, chính quyền địa phương đang tích cực phát thông báo nhằm xác minh và tìm kiếm cha mẹ ruột của cháu bé.

Cháu bé sức khỏe ổn định sau khi được phát hiện và đưa đi thăm khám.

Cháu bé sức khỏe ổn định sau khi được phát hiện và đưa đi thăm khám.

Sự việc diễn ra vào sáng ngày 8/5. Trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực bến Cái Tràm (thôn 3, xã Vĩnh Trung), Thiếu tá Hoàng Minh Hiếu – cán bộ Công an xã – bất ngờ phát hiện một chiếc thùng xốp đặt sát ven đường. Bên trong là một bé trai còn đỏ hỏn, cùng với vài bộ đồ sơ sinh và một mảnh giấy nhắn để lại.

Nội dung ghi trên tờ giấy viết tay như sau: “Tôi không đủ điều kiện để nuôi dưỡng cháu. Nếu ai nhặt được, xin hãy cưu mang cháu giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Cháu sinh ngày 3/4/2025.”

Mẩu giấy được tìm thấy cạnh cháu bé.

Mẩu giấy được tìm thấy cạnh cháu bé.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Thiếu tá Hiếu đã lập tức đưa cháu bé về trụ sở Công an xã để báo cáo với chỉ huy đơn vị, đồng thời đưa bé đến Trạm Y tế xã Vĩnh Trung kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám ban đầu, bé được xác định khoảng hơn một tháng tuổi, cân nặng 3,3kg và trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Hiện tại, Công an xã Vĩnh Trung đã ra thông báo chính thức để tìm thân nhân cháu bé. Trong trường hợp không có người thân đến nhận, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh và các quy trình pháp lý tiếp theo theo đúng quy định pháp luật.

Tạm thời, cháu bé đang được các cán bộ, chiến sĩ Công an xã phối hợp cùng chính quyền địa phương chăm sóc và theo dõi sức khỏe trong thời gian chờ tìm được người thân.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/be-trai-bi-bo-roi-o-ven-duong-mau-giay-de-lai-co-noi-dung-gay-chu-y-202505110751473729.html