Becamex Bình Dương: Công làm, thủ đừng 'phá'!
Sự thiếu tập trung của hàng thủ đã khiến cho Becamex Bình Dương (B.BD) nhiều lần phải nhận những kết quả kém vui sau 90 phút thi đấu. Điểm yếu này là điều ai cũng nhìn thấy, nhưng để khắc phục lại là điều không dễ.

B.BD cần tập trung cao độ trong suốt 90 phút thi đấu chính thức
Tiếp đón Viettel trên sân nhà, B.BD có khởi đầu như mơ khi Vĩ Hào ghi bàn mở tỉ số 1-0 ngay phút thứ 2. Tưởng chừng lợi thế này sẽ giúp đội chủ sân Gò Đậu chiếm lợi thế và chơi bóng theo ý đồ của mình. Nhưng hàng thủ lại mất tập trung ở những thời điểm cần thiết, để rồi đến phút thứ 6, Khuất Văn Khang đã có bàn san bằng tỉ số 1-1 cho Viettel.
Chứng kiến bàn thua đó và những lần “cầm vàng, để vàng rơi” trước đó, nhiều khán giả đất Thủ đã thốt lên rằng: Khi nào tiếng còi kết thúc vang lên, B.BD giành chiến thắng, mới tin đó là sự thật!
Sự lo lắng đó đã thành hiện thực, khi ở phút 89, sự thiếu tập trung của hàng thủ đã giúp cho Pedro Henrique ghi bàn, nâng tỉ số lên 2-1 cho Viettel. Nỗi ám ảnh phút cuối cùng hàng thủ mất tập trung lại trở về với người hâm mộ đất Thủ.
Trong hành trình 7 trận đấu đã qua khi HLV Nguyễn Công Mạnh nắm quyền, B.BD đã có hai lần để mất điểm cực kỳ đáng tiếc. Đó là khi B.BD để cho Hà Tĩnh cầm hòa 2-2 khi đã dẫn trước 2-0. Mới đây nhất là trận thua 1-2 trước Viettel khi đã dẫn trước đối thủ. Hai trận, đội chủ sân Gò Đậu đánh rơi ít nhất 3 điểm tưởng chừng đã nắm chắc trong tay.
Sau vòng 16, V.League 2024-2025 tạm nghỉ, nhường chỗ cho Đội tuyển Việt Nam hội quân. Trong 1 tháng tới đây, HLV Nguyễn Công Mạnh sẽ có rất nhiều việc phải làm với hàng thủ của đội nhà. Hy vọng sau khi V.League trở lại vào đầu tháng 4, hàng thủ của B.BD sẽ chơi an toàn, chắc chắn và tập trung hơn trong mọi thời điểm của suốt 90 phút thi đấu chính thức.
Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/becamex-binh-duong-cong-lam-thu-dung-pha--a343046.html