Bellingham làm khổ Real Madrid

Thói quen phàn nàn với trọng tài khiến Bellingham bị đuổi khỏi sân trong trận hòa 1-1 trước Osasuna ở vòng 24 La Liga vào đêm 15/2.

 Bellingham bị đuổi khỏi sân.

Bellingham bị đuổi khỏi sân.

Phút 39, Jude Bellingham liên tục phàn nàn với trọng tài chính Jorge Munuera. Ban đầu, ông Munuera tỏ thái độ lành lùng nhưng bất ngờ cho dừng trận đấu rồi rút thẻ đỏ đầy quyết đoán, truất quyền thi đấu của tiền vệ bên phía Real Madrid.

Khi Luka Modric tiến đến chất vấn, ông Munuera nói: "Cậu ta gọi tôi là đồ khốn kiếp". Trong khi đó, Modric khẳng định đồng đội người Anh đã không nói bất kỳ điều gì xúc phạm trọng tài.

Trước khi đuổi Bellingham khỏi sân, trọng tài Munuera có nhiều quyết định gây tranh cãi. Ông bỏ qua hàng loạt tình huống phạm lỗi của cầu thủ Osasuna. HLV Ancelotti cũng phải nhân thẻ vàng sau một tình huống yêu cầu trọng tài xem lại VAR.

Thẻ đỏ của Bellingham khiến Real gặp nhiều khó khăn. Osasuna vùng lên trong hiệp hai và có bàn gỡ hòa từ chấm phạt đền. Real bị cầm hòa 1-1 đầy thất vọng.

Phát biểu sau trận, Bellingham một mực khẳng định bản thân bị thẻ đỏ oan: "Tôi không làm gì sai. Hãy kiểm tra lại các máy quay".

Đã từ lâu, Bellingham có thói quen phàn nàn, văng tục với trọng tài. Trong trận derby Madrid, cựu cầu thủ Dortmund đã mắng trọng tài là "Đồ chết tiệt" và may mắn không phải nhận án phạt.

Ở vòng 6 La Liga hồi tháng 6/2024, tuyển thủ Anh cũng mắng trọng tài Jose Luis Munuera Montero là "đồ khốn". Trong trận gặp AC Milan tại Champions League, Bellingham cũng bị phát hiện có hành động tương tự với "vị vua áo đen".

Duy Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/bellingham-lam-kho-real-madrid-post1531797.html