Bên lề sân cỏ Cúp báo Nghệ An: 'Tưởng đỏ hóa ra đen!'

Có điều trùng hợp thú vị là trong loạt trận tứ kết ở sân Nhi đồng diễn ra vào hôm nay 11/6, các đội bóng áo đỏ đều để thua đối thủ của mình và ngậm ngùi chia tay giải.

Các cầu thủ nhí mang áo đỏ trong loạt tứ kết hôm nay đều để thua đối phương đầy tiếc nuối. Ảnh: Nguyễn Đạo

Các cầu thủ nhí mang áo đỏ trong loạt tứ kết hôm nay đều để thua đối phương đầy tiếc nuối. Ảnh: Nguyễn Đạo

Trong loạt trận tứ kết ở sân Nhi đồng diễn ra vào hôm nay 11/6, có một sự trùng hợp thú vị là các đội mặc trang phục thi đấu màu đỏ đều để thua trước đối thủ. Đó là Nhi đồng Yên Thành (áo đỏ) để thua Nhi đồng Thị xã Hoàng Mai với tỷ số 3-1; tiếp đó là Nhi đồng Tân Kỳ (áo đỏ) để thua Nhi đồng Quỳ Hợp trong loạt penalty.

Chia tay mùa giải trong tiếc nuối, cả hai đội bóng áo đỏ òa khóc nức nở. Lẫn trong tiếng khóc là tiếng thút thít: “Mặc áo đỏ, tưởng đỏ lại hóa ra đen”.

Nhuộm đỏ khán đài

CĐV Nhi đồng Diễn Châu nhuộm đỏ khán đài. Ảnh: Nguyễn Đạo

CĐV Nhi đồng Diễn Châu nhuộm đỏ khán đài. Ảnh: Nguyễn Đạo

Trong trận tứ kết 4 chiều nay, Nhi đồng Diễn Châu có cuộc đối đầu với Nhi đồng Tương Dương. Để cổ vũ cho đội nhà, các cổ động viên của đội bóng phố biển đã không quản đường xa, trời nắng vượt 50km vào Vinh.

Gây ấn tượng nhất không chỉ là dàn cổ động viên hùng hậu mà còn là tính chuyên nghiệp của họ khi cổ vũ, được trang bị đầy đủ từ băng rôn, khẩu hiệu, cờ, trống, kèn, băng đô buộc đầu. Thành phần đi cổ vũ cũng đa dạng từ những ông cố, bà cụ 80, 90 tuổi đến những em bé mới chỉ 6 tháng tuổi đang phải ẵm trên tay.

Đã thành truyền thống, năm nào cũng vậy, khi đội nhà lọt vào bán kết thì các cổ động viên lại tổ chức vào Vinh cổ vũ, bất kể, trong đội hình thi đấu có con, cháu mình hay không. Bởi với họ, được hòa vào niềm vui bóng đá trẻ thơ là một điều đáng trân quý. Và dù đội nhà thắng hay thua cũng không quan trọng bằng niềm vui mà các con được trải nghiệm…

Bố và con

Ông bố gây ấn tượng nhất giải. Ảnh: Nguyễn Đạo

Ông bố gây ấn tượng nhất giải. Ảnh: Nguyễn Đạo

Trong trận tứ kết sáng nay giữa Nhi đồng Quỳ Hợp và Nhi đồng Tân Kỳ, có một cổ động viên gây chú ý đối với tất cả những người có mặt trên sân. Đó là người đàn ông trạc tuổi 40, mặc áo đỏ in dòng chữ “Bố Bảo Long” chạy đi chạy lại theo từng đường bóng trên khán đài; tay cầm điện thoại “lai-chim”, miệng hò hét liên hồi… Đặc biệt, trong loạt “đấu súng” cân não, anh cũng thổn thức theo từng quả phạt.

Cuối cùng, khi Nhi đồng Quỳ Hợp giành chiến thắng trên chấm penalty, giành vé vào bán kết, anh lao vào sân, nhấc bổng từng cầu thủ lên, thơm vào má, vào cổ.

Hỏi ra mới biết, anh có con là thủ môn, mang áo số 15, ở đội hình dự bị của Nhi đồng Quỳ Hợp. Gác lại việc nhà, anh xuống Vinh theo con từ đầu mùa giải, yêu con mình và chăm sóc cho các con trong đội Quỳ Hợp từng miếng ăn, giấc ngủ. Ngoài tình yêu bóng đá là tình phụ tử không chỉ dành cho con mình mà dành chung cho tất cả các cầu thủ nhí…

“Nóng chi mà nóng! Trong sân còn nóng hơn”

Mẹ mải mê theo từng đường bóng mà quên con mình đang vã mồ hôi. Ảnh: Thanh Phúc

Mẹ mải mê theo từng đường bóng mà quên con mình đang vã mồ hôi. Ảnh: Thanh Phúc

Trên khán đài chiều nay, dù khoảng cách địa lý khá xa nhưng các cổ động viên Phủ Tương vẫn xuống thành phố Vinh để cổ vũ cho đội nhà. Dù không “trống dong cờ mở” song các cổ động viên vẫn cổ vũ hết sức nhiệt tình, theo sát diễn biến trận đấu, vui buồn theo từng đường bóng của các con trong sân.

Đang mải mê hò hét theo từng pha bóng trên sân, quên cả quạt cho con dù con đẫm mồ hôi. Khi con gái níu áo: “Mẹ, mẹ, con nóng” thì bà mẹ gắt “Nóng chi mà nóng! Trong sân còn nóng hơn”./.

Thanh Phúc

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/ben-le-san-co-cup-bao-nghe-an-tuong-do-hoa-ra-den-10273927.html