Bên trong căn phòng 25m2 của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên phố Nguyễn Thượng Hiền

Sau khi chuyển công tác về Tạp chí Cộng sản, Tổng Bí thư và gia đình đã được phân công căn phòng 25m2 trên phố Nguyễn Thượng Hiền. Người chủ hiện tại, cũng là hàng xóm từng sống gần Tổng Bí thư, đã chia sẻ những câu chuyện vô cùng đặc biệt...

Bên trong căn nhà nhỏ gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng sinh sống.

Căn phòng kỷ niệm 25m2

Trong con ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có một căn nhà tập thể vô cùng đặc biệt. Cuộc sống ngày thường của những hộ gia đình ở đây vốn dĩ đã chẳng náo nhiệt, đến khi tin tức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần được thông báo, không khí nơi này càng thêm trầm lắng.

Ở đây có căn nhà mà Tổng Bí thư cùng gia đình từng sinh sống trước khi chính thức chuyển sang nhà công vụ số 5 Thiền Quang. Sau khi được phân công về làm biên tập viên của Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản), gia đình Tổng Bí thư đã chuyển từ khu tập thể Kim Liên đến căn nhà tập thể này.

Lối vào của căn nhà.

Lối vào của căn nhà.

Lối vào của khu tập thể chỉ vừa vặn đủ chỗ cho hai người đi bộ tránh nhau, chiếc cầu thang xoắn ốc đã cũ là con đường duy nhất dẫn lên căn phòng 25m2 nơi cả gia đình 5 người của Tổng Bí thư từng sinh hoạt.

Tất cả đều nhuốm màu thời gian và như vẫn in hình bóng của vị lãnh đạo đáng kính.

Gặp gỡ chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Cường (62 tuổi, từng công tác tại Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc), hiện là người sở hữu căn nhà nơi Tổng Bí thư từng sinh sống, kể: “Căn nhà này có tổng diện tích hơn 100m2, gồm 3 tầng, phòng này nằm ở tầng 3 và có diện tích 25m2. Khi Tổng Bí thư và gia đình sinh sống trên tầng này thì gia đình chúng tôi ở tầng một. Con gái tôi khi ấy còn rất nhỏ, cháu hay chạy lên nhà ông bà chơi rồi ở lại ăn cơm. Mọi thứ diễn ra vô cùng bình dị và ấm áp tựa như những người thân trong gia đình”.

Ông Nguyễn Mạnh Cường kể những câu chuyện khó quên về Tổng Bí thư cùng gia đình.

Ông Nguyễn Mạnh Cường kể những câu chuyện khó quên về Tổng Bí thư cùng gia đình.

Sau khi gia đình Tổng Bí thư chuyển đi, mọi đồ đạc trong nhà đã được ông Cường cải tạo, duy chỉ có bộ cửa xanh mở ra góc ban công là còn nguyên vẹn.

Trong kí ức của ông Cường, chiếc ban công này là nơi “hai chú cháu cùng cắt tóc và trò chuyện thân mật”.

“Những câu chuyện của tôi và Tổng Bí thư chỉ đơn giản xoay quanh cuộc sống thường nhật. Bác rất giản dị, chân tình. Ngay cả khi bác trở thành lãnh đạo cấp cao thì gia đình bác vẫn dành cho gia đình tôi một tình cảm đặc biệt, một sự quan tâm ân cần khiến tôi vô cùng trân quý” – ông Cường bồi hồi nhớ lại.

Bộ cửa xanh và góc ban công kỷ niệm.

Bộ cửa xanh và góc ban công kỷ niệm.

Tới năm 1991, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và được phân thêm căn phòng 16m2, đối diện căn phòng 25m2, có thêm phòng bếp và nhà tắm riêng, không phải sinh hoạt chung khu công trình phụ cùng hàng xóm.

Khi nhớ lại thời điểm sinh sống trong khu tập thể, ông Cường không sao quên được ấn tượng về phu nhân của Tổng Bí thư – bà Ngô Thị Mận.

Bà Mận, trong kí ức của ông khi ấy và thậm chí ngay cả cho tới ngày hôm nay, là một người phụ nữ đảm đang, nồng hậu, luôn ân cần quan tâm những người xung quanh.

Không gian 25m2 (hiện đã được cải tạo) là nơi gia đình 5 người của Tổng Bí thư sinh hoạt một thời gian dài.

Không gian 25m2 (hiện đã được cải tạo) là nơi gia đình 5 người của Tổng Bí thư sinh hoạt một thời gian dài.

“Tôi nhớ như in hình ảnh bà đi chợ trong chiếc nón đã cũ. Và ngay cả bây giờ vẫn vậy, bà vẫn đội nón đi chợ rất giản dị, dân dã. Nếu ai không biết sẽ khó mà nhận ra đây là Phu nhân của Tổng Bí thư. Lần con gái tôi sinh cháu, bà đã đích thân đem gạo quê và hoa quả gửi cho con khiến tôi cảm động vô cùng. Đối với tôi, gia đình Tổng Bí thư là một gia đình kiểu mẫu của người Việt, nơi cha mẹ nhân hậu, chất phác, còn con cái ngoan ngoãn, giỏi giang. Trên quan điểm cá nhân của tôi về hạnh phúc gia đình thì đây thực sự là một gia đình điển hình”, ông Cường chia sẻ thêm

“Đối với tôi, gia đình Tổng Bí thư là một gia đình kiểu mẫu của người Việt", ông Nguyễn Mạnh Cường nói.

“Đối với tôi, gia đình Tổng Bí thư là một gia đình kiểu mẫu của người Việt", ông Nguyễn Mạnh Cường nói.

Gìn giữ như một tài sản quý giá

Căn nhà tập thể của gia đình ông Nguyễn Mạnh Cường dù không phải là nơi lưu giữ những đồ vật kỷ niệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng không gian này chính là không gian mang giá trị tinh thần đặc biệt, nơi in dấu một thời của Tổng Bí thư cùng gia đình.

Ngày cuối tuần, ông Cường vẫn trở về đây, đứng ở góc ban công quen thuộc, hướng ánh nhìn ra con phố Nguyễn Thượng Hiền rợp bóng cây xanh và nghĩ về thời nhiều kỷ niệm.

Ông Cường luôn giữ thói quen về lại căn nhà này vào mỗi dịp cuối tuần.

Ông Cường luôn giữ thói quen về lại căn nhà này vào mỗi dịp cuối tuần.

Tiếp tục trò chuyện với chúng tôi, ông tâm sự: “Từ khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần, chúng tôi không khỏi tiếc thương một nhà lãnh đạo gần gũi và cũng là người hàng xóm giản dị. Căn nhà này có giá trị tinh thần đặc biệt với tôi, có lẽ vì thế, bản thân tôi sẽ luôn gìn giữ nó như giữ một kỷ niệm đáng quý!”

Những câu chuyện kể về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn bình dị như thế. Bất kì ai từng gặp gỡ đều khẳng định, Tổng Bí thư chính là biểu tượng cao quý của một nhân cách, một lối sống trong sáng và giản đơn.

Mọi ký ức đều in đậm trong tâm trí những người đã từng tiếp xúc với Tổng Bí thư tựa như một thước phim tua chậm, mà chỉ cần khơi lại, thước phim ấy sẽ hiện lên rõ ràng như vừa xảy ra mới hôm qua!

Phan Ngân

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chuyen-ke-trong-can-phong-25m2-cua-gia-dinh-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tren-pho-nguyen-thuong-hien-169240723060505107.htm