Bên trong ngôi làng 'náo loạn' vì 100 con gà hoang

Người dân ở ngôi làng Snettisham, Norfolk (Anh), đang chia rẽ vì sự xuất hiện của 100 con gà hoang.

Theo Daily Mail, một cuộc họp thường niên của giáo xứ ở làng Snettisham được tổ chức vào ngày 28/5. Trong đó, đa số người dân đã bỏ phiếu cho phương án đưa đàn gà hoang ra khỏi làng. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Theo Daily Mail, một cuộc họp thường niên của giáo xứ ở làng Snettisham được tổ chức vào ngày 28/5. Trong đó, đa số người dân đã bỏ phiếu cho phương án đưa đàn gà hoang ra khỏi làng. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Cụ thể, khoảng 35 người bỏ phiếu đưa những con gà đến nơi khác, với sự hỗ trợ của tổ chức từ thiện Fresh Start for Hens.

Cụ thể, khoảng 35 người bỏ phiếu đưa những con gà đến nơi khác, với sự hỗ trợ của tổ chức từ thiện Fresh Start for Hens.

Chỉ 6 người bỏ phiếu cho phương án giữ lại đàn gà trong làng.

Chỉ 6 người bỏ phiếu cho phương án giữ lại đàn gà trong làng.

Như vậy, đàn gà sẽ được tổ chức Fresh Start for Hens đưa đi và chăm sóc chúng.

Như vậy, đàn gà sẽ được tổ chức Fresh Start for Hens đưa đi và chăm sóc chúng.

Pete Mortlock, 77 tuổi, người đã sống trong làng được 10 năm, cho rằng tin đồn về đàn gà đã bị "phóng đại quá mức".

Pete Mortlock, 77 tuổi, người đã sống trong làng được 10 năm, cho rằng tin đồn về đàn gà đã bị "phóng đại quá mức".

"Tôi chưa thấy có bằng chứng nào cho thấy khu vườn của các gia đình bị hư hại vì đàn gà. Vào thời điểm này trong năm, chúng có thể đánh thức bạn dậy vào lúc 4 giờ sáng và gây ra tiếng động. Nhưng đó là điều hoàn toàn bình thường khi bạn sống ở nông thôn", ông Pete nêu lý do muốn giữ đàn gà lại.

"Tôi chưa thấy có bằng chứng nào cho thấy khu vườn của các gia đình bị hư hại vì đàn gà. Vào thời điểm này trong năm, chúng có thể đánh thức bạn dậy vào lúc 4 giờ sáng và gây ra tiếng động. Nhưng đó là điều hoàn toàn bình thường khi bạn sống ở nông thôn", ông Pete nêu lý do muốn giữ đàn gà lại.

Tuy nhiên, một số cư dân khác cho rằng nên đưa đàn gà đến nơi khác vì thực sự chúng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, thậm chí có người phải chuyển nhà vì đàn gà khiến họ mất ngủ.

Tuy nhiên, một số cư dân khác cho rằng nên đưa đàn gà đến nơi khác vì thực sự chúng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, thậm chí có người phải chuyển nhà vì đàn gà khiến họ mất ngủ.

“Tôi nghĩ chúng hoàn toàn là loài gây hại. Việc mọi người đến và cho chúng ăn cũng chẳng ích gì", một cư dân khác bức xúc.

“Tôi nghĩ chúng hoàn toàn là loài gây hại. Việc mọi người đến và cho chúng ăn cũng chẳng ích gì", một cư dân khác bức xúc.

Giám đốc công ty Ben King, 48 tuổi, cho biết ban đêm ông phải đeo bịt tai đi ngủ vì gà gáy liên tục.

Giám đốc công ty Ben King, 48 tuổi, cho biết ban đêm ông phải đeo bịt tai đi ngủ vì gà gáy liên tục.

"Con đường đã bị xói mòn vì lũ gà đào bới trong thời gian dài", một cặp vợ chồng bức xúc.

"Con đường đã bị xói mòn vì lũ gà đào bới trong thời gian dài", một cặp vợ chồng bức xúc.

Người dân ở ngôi làng đang bất đồng ý kiến về việc giữ lại hay đuổi đàn gà đi.

Người dân ở ngôi làng đang bất đồng ý kiến về việc giữ lại hay đuổi đàn gà đi.

Vanessa Taylor, 72 tuổi, cho biết bà đã cho đàn gà ăn mỗi ngày trong suốt hai năm qua.

Vanessa Taylor, 72 tuổi, cho biết bà đã cho đàn gà ăn mỗi ngày trong suốt hai năm qua.

Mời độc giả xem thêm video: "Lạnh gáy" xem dàn "thú cưng" nuôi trong phòng ngủ của chàng trai

An An (Theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/ben-trong-ngoi-lang-nao-loan-vi-100-con-ga-hoang-1997347.html