Bến xe đông kín người quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ dài
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ (ngày 22/2 tức mùng 6 Tết), đông đảo người dân quay trở lại Hà Nội sau đợt nghỉ 9 ngày, dưới cơn mưa phùn mùa xuân.

Ghi nhận của PV VOV.VN, càng về chiều, lượng xe đổ về các bến xe như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát tại Hà Nội càng đông.

Từ đêm qua đến cả ngày nay, những cơn mưa phùn mùa xuân và sương mù khiến đường trở lại thành phố của người dân không được khô ráo, sạch sẽ như những ngày trước đó.

Bên trong bến xe, hành khách chen kín dưới mái hiên trú mưa, xếp hàng mua vé chuẩn bị khởi hành. Lực lượng bảo vệ phải che dù, trực tiếp xuống đường điều tiết để tránh ùn tắc.

Thời tiết xấu làm người dân gặp khó khăn khi di chuyển.

Tại Bến xe Mỹ Đình, những chuyến xe liên tỉnh nối đuôi nhau, chở hành khách mang theo lỉnh kỉnh quà quê trở lại thành phố sau những ngày nghỉ Tết.

“Tranh thủ nghỉ Tết với gia đình, hôm nay, tôi mới đi sớm lên Hà Nội. May mà trời mưa không quá to, làm đường bẩn chứ không đến nỗi bị ướt hết người. Giá xe dịp này cũng tăng nhẹ so với ngày thường nhưng được về sum họp Tết cùng gia đình nên rất phấn khởi”, ông Nguyễn Văn Sang (45 tuổi, quê Ninh Bình, tức tỉnh Nam Định cũ) chia sẻ.

Bạn Nguyễn Thị Kim Thu (quê Tuyên Quang) cho biết: “Ngày mai là trường có lịch học chính thức nên từ hôm nay tôi đã phải xuống Hà Nội để còn nghỉ ngơi, kịp chuẩn bị cho buổi học. Hôm nay tôi không gặp tình trạng bị tắc đường quá, chỉ bị ùn nhẹ một chút thôi nhưng vì say xe nên vẫn mệt. Bình thường chỉ mất khoảng 2 tiếng từ quê về đây, hôm nay mất khoảng gần 3 tiếng”.

Tương tự, nhiều hành khách tại Bến xe Giáp Bát còn mang theo nhiều đồ đạc, phương tiện sau kỳ nghỉ dài.

Anh Trịnh Văn Phúc (quê Thanh Hóa) cho hay: “Nghỉ Tết dài ngày nên tôi mang cả xe máy về cho tiện di chuyển. Hôm nay mất 3,5 tiếng để đi từ quê lên Hà Nội. Hôm nay tuy mưa nhưng đường lại không bị tắc như tôi dự kiến, chỉ có một vài điểm ùn nhẹ thì đi chậm lại thôi”.

Còn theo anh Cao Hồng Sơn, lái xe công nghệ, những ngày Tết thế này là dịp cho anh kiếm thêm chút thu nhập, bù kinh tế cho gia đình. “Tôi chạy xe công nghệ được 4 năm rồi. Những thời điểm này, tôi tranh thủ ra bến xe để đón khách. Vì nghỉ dài ngày, đồ đạc của khách cũng nhiều hơn, số lượng xe ít hơn so với ngày thường nên cũng có thể kiếm thêm được một chút".


Trên các tuyến đường dẫn vào bến xe, nhà ga, xe cộ đổ dồn về khiến giao thông ùn ứ. Rất đông xe máy nối đuôi nhau di chuyển vào Bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát. Một số xe "tranh thủ" còn thả khách ngay tuyến vành đai 3.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (ngày đầu tuần), tại Hà Nội, trời tiếp tục có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, thấp nhất 18-20 độ.












