'Bến xe' ở cổng Công viên Cầu Giấy
Ngày 30-11, vợ chồng chị Nhung ở phường Từ Liêm đưa con gái đến chơi ở Công viên Cầu Giấy để trải nghiệm khu vui chơi giải trí cho trẻ em. Vừa đến nơi, chị Nhung thấy khu vực cổng công viên nhốn nháo, đông người, nhiều ô tô dừng đỗ, đón, trả khách đi Thái Bình, Hải Phòng, Thái Nguyên... Chị ngạc nhiên hỏi chồng:
- Anh ơi, tuyến phố này mới lập bến xe đưa đón khách đi các tỉnh à?
- Mọi người gọi đây là "bến cóc" em ạ vì các nhà xe tự ý tập trung tại đây đón, trả khách. Việc này diễn ra nhiều năm rồi - chồng chị Nhung giải thích.
- Không phải bến xe mà hoạt động công khai thế này không sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra à anh - chị Nhung thắc mắc.
- Thấy bảo có kiểm tra nhưng lực lượng chức năng cứ đi khỏi là các lái xe lại hoạt động trở lại ngay - chồng chị Nhung đáp.
Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Nhung cho biết, quan sát chỉ trong 1 giờ, chị thấy có khoảng 10 lượt xe dừng đỗ đón khách tại khu vực này. Chị rất bất bình khi tại một công viên có đông người qua lại, đặc biệt là trẻ em nhưng trước lối vào lại bị chắn bởi các xe khách liên tỉnh. Điều này vừa mất mỹ quan đô thị, vừa mất trật tự an toàn giao thông. Đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng sớm có biện pháp mạnh tay trong xử lý vi phạm, xóa bỏ bến xe trá hình này.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ben-xe-o-cong-cong-vien-cau-giay-726368.html













