Bênh cháu sai cách và án chung thân sau chầu nhậu giáp Tết
Chỉ vì nghe tin đứa cháu gọi bằng cậu ruột bị gây sự trong cuộc nhậu sum họp cuối năm, Thạch Long thủ dao phóng xe đến “giải vây”.
Mười phút sau, một người chết, một người trọng thương. Và bản án chung thân là cái giá mà người cậu phải trả cho phút nóng giận bênh cháu sai cách vào đúng những ngày giáp Tết…
Cuộc nhậu đoàn viên phủ bóng... bạo lực
Bị cáo trong vụ án là Thạch Long (36 tuổi, dân tộc Khmer, ngụ tỉnh Vĩnh Long), mới học hết lớp 2, làm thuê, là lao động chính trong gia đình có mẹ già và con nhỏ. Chỉ vì một phút nông nổi, có lẽ Long chẳng hình dung bi kịch lại ập xuống gia đình mình nhanh đến như vậy.
Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 25/01/2025 (tức 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn), chỉ còn 4 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tại nhà ông Kiên Huỳnh Sáu (ấp Chông Bát, xã Long Hiệp), một nhóm thanh niên tụ tập uống bia.
Đó là những ngày mà khắp các nẻo đường miền Tây, người đi làm ăn xa lũ lượt kéo nhau về quê, nhà nhà dọn dẹp, gói bánh, sửa soạn đón năm mới. Không khí Tết rộn ràng đã về đến đầu ngõ...
Anh Trần Văn Phúc (33 tuổi, quê Quảng Ngãi) vừa theo vợ về quê ăn Tết, được anh em bạn bè rủ sang nhà ông Sáu uống vài ly bia đoàn viên cuối năm.
Trong nhóm còn có Lê Văn Toán (24 tuổi, cháu ruột gọi Long bằng cậu) và anh Sơn Ca (28 tuổi). Những ly bia rượu ngày giáp Tết đáng lẽ chỉ là lời hỏi thăm nhau sau một năm xa xứ, nào ngờ, hơi men cộng với những lời qua tiếng lại nhanh chóng biến cuộc vui sum họp thành bi kịch.
Trong lúc “chén tạc chén thù”, anh Phúc xảy ra mâu thuẫn, xô xát với Toán và được mọi người can ngăn. Bà Thạch Thị Lan, mẹ ruột của Toán, cũng là chị gái ruột của Long thấy con bị gây sự liền chạy về báo cho em trai biết để kêu cháu về cho an toàn.

Tiệc đoàn viên bỗng tan tác vì bạo lực (Ảnh minh hoạ)
Nghe tin cháu mình bị đánh, Long đang đi bộ về nhà liền quay lại, lấy một con dao nhọn cán nhựa màu vàng dài chừng một gang tay, bỏ vào túi quần bên phải rồi điều khiển xe máy chạy đến nhà ông Sáu.
Chính con dao bỏ vội vào túi ấy sẽ đẩy một vụ xô xát nhỏ xuống hố sâu bi kịch.
Mười phút cuồng nộ và hai nhát dao oan nghiệt
Khi Long đến nơi, thấy cháu Toán đang cãi nhau với anh Sơn Ca nên Long kêu cháu đi về. Lúc hai cậu cháu đang dắt nhau về thì anh Trần Văn Phúc cầm con dao inox chặn đường phía trước. Rất may, chị Sơn Thị Mai là bạn gái của anh Phúc đã kịp giật lấy con dao trên tay anh Phúc.
Trong lúc Toán và anh Phúc đang giằng co, Toán dùng tay bóp cổ anh Phúc. Đúng lúc này, Long rút con dao thủ sẵn trong túi quần, tay phải đâm thẳng một nhát vào ngực phải của anh Phúc rồi bỏ chạy.
Anh Sơn Ca đứng gần đó nhìn thấy, hoảng hốt la lên: “Chết, sao mày đâm nó!”. Nghe tiếng la, Long trong cơn cuồng nộ đã quay lại, tiếp tục dùng chính con dao ấy đâm một nhát vào ngực trái của anh Sơn Ca rồi mới bỏ chạy về nhà.
Về đến nhà, vợ và con gái của Long đã giật lấy con dao ném bỏ phía sau nhà. Sau đó, Long đến công an xã đầu thú.
Anh Phúc do vết thương thấu ngực, thủng tâm nhĩ phải, mất máu cấp đã tử vong ngay trong chiều giáp Tết, khi mâm cơm đoàn viên của gia đình còn đang chờ anh về.
Anh Sơn Ca được đưa đi cấp cứu với kết luận thủng phình vị dạ dày, thủng cơ hoành, tràn máu màng phổi... tổng tỷ lệ thương tật 52%.
Từ một vụ cãi nhau trong bàn nhậu ngày cuối năm, chỉ vì một phút bênh cháu mù quáng, Long đã biến Tết sum họp của bao gia đình thành Tết tang thương.
Cái giá cho phút bênh cháu mù quáng
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20/4/2026, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Thạch Long tù chung thân về tội “Giết người” với hai tình tiết định khung tăng nặng là giết nhiều người và có tính chất côn đồ. Long gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ.
Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM vừa mở phiên tòa trực tuyến xét kháng cáo của bị cáo Thạch Long. Trước bục khai báo, Long cho rằng do bị hại Phúc cầm dao xông tới định đâm mình nên mới đâm lại.
Bị cáo trình bày cha mình là cựu chiến binh, bà nội là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ già, con còn nhỏ, hoàn cảnh khó khăn nên xin được giảm nhẹ để sớm về phụ giúp gia đình.

Toà án xét xử trực tuyến án hình sự (Ảnh minh hoạ)
Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm nhận định: Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Chỉ vì bênh vực cháu, bị cáo đã dùng dao nhọn đâm vào ngực là vùng nguy hiểm trên cơ thể người, đâm liên tiếp 2 người gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là chết một người và một người thương tật 52%.
Lẽ ra, với hai tình tiết giết nhiều người và có tính chất côn đồ, bị cáo phải chịu hình phạt cao nhất. Thế nhưng bản án sơ thẩm đã cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ như đã tác động gia đình bồi thường một phần, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đầu thú, có con nhỏ nên đã xử chung thân là đã có phần chiếu cố.
Từ đó, HĐXX tuyên không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên án chung thân.
Ngồi ở điểm cầu Vĩnh Long, bị cáo Long ân hận khi nghe tòa tuyên án. Người đàn ông chân chất có lẽ đến tận lúc đó mới hiểu, bênh cháu không có nghĩa là cầm dao đến để hơn thua.
Nếu ngày hôm đó, khi nghe chị gái báo tin, Long chỉ cần gọi điện can ngăn, hoặc đến nơi chỉ kéo cháu về nhà, hoặc báo chính quyền địa phương, thì có lẽ đã không có án mạng, Tết vẫn là Tết sum vầy.
Tình cảm gia đình là vốn quý, phù hợp truyền thống thương yêu, đùm bọc lẫn nhau nhưng pháp luật không bao giờ cho phép lấy tình cảm ấy làm cái cớ để tước đoạt mạng sống của người khác. Đặc biệt là khi mang theo hung khí, đâm vào vùng trọng yếu của cơ thể thì dù với lý do gì, đó cũng là hành vi giết người.
Một phút bênh cháu sai cách trong chiều nhậu giáp Tết, người cậu phải trả giá bằng bản án chung thân, bỏ lại sau lưng mẹ già, vợ dại, con thơ. Hai gia đình bị hại thì một người mất mạng, một người mang thương tật suốt đời và cái Tết đoàn viên mãi mãi không còn trọn vẹn.
Đó là cái giá quá đắt cho sự nóng vội và cho thói quen giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, một bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người trong văn hoá ứng xử, nhất là trong những cuộc vui ngày Tết.
(Tên các bị cáo, bị hại và người liên quan đã được thay đổi)

