Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6: Ngày trở về trong vòng tay xúc động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế
Sau 1 năm thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 đã về nước đêm 26/9 trong không khí ấm áp, xúc động và sự chào đón trọng thị của đại diện lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đại biểu các đơn vị cùng người thân, đồng nghiệp.
Dấu ấn đẹp về chiến sĩ quân y Việt Nam
Phát biểu tại lễ đón, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng bày tỏ vui mừng khi tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện đã kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm của các đơn vị tiền nhiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để duy trì và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn y tế và công tác đối ngoại quốc phòng, để lại dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ quân y Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng; Đại tá Michael Willem Jansen, Tùy viên Quốc phòng Australia; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị đón cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 hoàn thành nhiệm vụ về nước tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Đáng chú ý, trong 1 năm làm nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 đã thu dung, khám chữa bệnh cho hơn 2.600 bệnh nhân, trong đó thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật, thủ thuật khó; hoạt động khám, chữa bệnh và điều trị đảm bảo hiệu quả, an toàn, đúng quy định của Liên Hợp Quốc và quân y Việt Nam.
Đồng thời, bệnh viện tổ chức nhiều hoạt động dân vận có ý nghĩa thiết thực, được bạn bè quốc tế và người dân địa phương đánh giá cao, tiêu biểu là các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ giáo dục, giao lưu văn hóa; tiếp đón nhiều đoàn đại diện các đơn vị bạn sang thăm, gặp gỡ, làm việc, qua đó tăng cường quan hệ hợp tác, đoàn kết quốc tế; tổ chức thành công các chương trình giao lưu văn hóa, ẩm thực, văn nghệ nhân các ngày lễ lớn của Việt Nam và quốc tế...

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng chúc mừng đoàn công tác Bệnh viện Dã chiến 2.6 hoàn thành nhiệm vụ quốc tế. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Bệnh viện đã tích cực cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và hệ thống kỹ thuật, xây dựng mới và sửa chữa nhiều hạng mục thiết yếu, thay đổi toàn diện khuôn viên, cơ sở vật chất của bệnh viện, từ đó tạo điều kiện sinh hoạt thuận lợi, an toàn cho cán bộ, nhân viên.
Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 là thê đội hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất từ trước đến nay trong các đội hình bệnh viện dã chiến mà Quân đội nhân dân Việt Nam đã triển khai tới phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Do đó, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng của Cục phối hợp với các cơ quan của Học viện Quân y, các cơ quan, đơn vị liên quan trong Bộ Quốc phòng tiếp tục nắm bắt tình hình mọi mặt, giải quyết tốt công tác chính sách, thi đua khen thưởng kịp thời và xứng đáng với những đóng góp của cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6; triển khai các quy trình, thủ tục điều động, đảm bảo đúng quy định, thuận lợi cho các cán bộ, nhân viên Bệnh viện.
Mong được tiếp tục đóng góp vào thành công của Quân đội nhân dân Việt Nam
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 chính thức triển khai tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan từ ngày 26/9/2024. Bệnh viện gồm 63 cán bộ, nhân viên được tổ chức thành các Khoa, Ban, Đội gồm: Ban Giám đốc, Khoa Khám bệnh, Khoa Ngoại - Chuyên khoa, Khoa Nội - Truyền nhiễm, Khoa Dược - Trang bị, Đội cấp cứu đường không, Ban Bảo đảm.
Dịp này, Bệnh viện có 49 cán bộ, nhân viên về nước, 12 người ở lại thực hiện công tác bàn giao và 2 người tiếp tục nhận nhiệm vụ cùng Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 vừa được triển khai tại Bentiu.

Trung tá, bác sĩ Phạm Thế Hùng vinh dự nhận bó hoa từ lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ảnh: HS
Trung tá, bác sĩ Phạm Thế Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 xúc động chia sẻ: “Một năm thực hiện nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan, cứu chữa và điều trị cho các nhân viên lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm quý báu. Tự hào là người Việt Nam, chúng tôi luôn mong muốn mang hình ảnh đẹp nhất của con người Việt Nam, của bộ đội Cụ Hồ đến bạn bè năm châu. Sau thời gian này, tôi sẽ tiếp tục đóng góp công sức của mình vào nhiệm vụ của Đảng và quân đội giao cho nhằm lan tỏa sự thành công của quân đội và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế”.
Bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của thủ trưởng các cấp đối với Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về nước, bác sĩ Trần Phương Thảo, Bệnh viện Quân y 109, Cục Hậu cần Quân khu 2 cho biết càng thấy tự hào và trân trọng hơn nhiệm vụ cao cả của mình và đồng nghiệp.
Tham gia Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 làm nhiệm vụ tại Phái bộ với Phương Thảo là một thử thách đặc biệt. Chị chia sẻ, thời gian thực hiện nhiệm vụ không dài nhưng do đã được đào tạo, chuẩn bị tốt kỹ năng và chuyên môn nên chị nhanh chóng hòa mình vào công việc, vơi đi nỗi nhớ nhà. Chỉ một khoảng thời gian ngắn có chút trở ngại và cách biệt về môi trường, khí hậu, chị và các bác sĩ đã tiếp cận bệnh nhân thuận lợi, hòa đồng cùng người dân địa phương và nhân viên Liên Hợp Quốc, hoàn thành tốt công việc tại Phái bộ.
“Đó là quãng thời gian rất đẹp mà tôi được trải nghiệm. Tôi luôn thấy vinh dự khi đứng trong hàng ngũ lính mũ nồi xanh chung tay cùng bạn bè quốc tế gìn giữ hòa bình, góp phần chia sẻ với những khó khăn của người dân Nam Sudan”, bác sĩ Trần Phương Thảo nói.

Cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 bên người thân sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế trở về. Ảnh: HS
Khoác trên mình bộ quân phục màu xanh hòa bình có gắn hình Quốc kỳ Việt Nam là niềm vinh dự, tự hào đối với những người lính Bộ đội Cụ Hồ khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Thượng úy Nguyễn Sĩ Công và các bác sĩ, cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam đều luôn ý thức điều đó và khát khao lan tỏa hình ảnh đẹp của người Việt Nam, Quân đội Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
Thượng úy Nguyễn Sĩ Công cho biết, một năm qua anh và các bác sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 luôn thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm và đã đạt được những kết quả tích cực. “Chúng tôi hiểu rõ sứ mệnh của mình tại Phái bộ là bảo vệ sức khỏe và an toàn cho tất cả mọi người trong khu vực, điều đó thúc đẩy chúng tôi làm việc hăng say, không ngừng nghỉ. Sau một năm thực hiện nhiệm vụ, lan tỏa hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ ra bạn bè thế giới, thời gian tới tôi sẽ trở về công tác và làm việc tại đơn vị cũ là Học viện Quân y, tiếp tục tích cực cống hiến trong môi trường quân đội".
Với những thành tích nổi bật, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 đã nhận được bằng khen, thư khen của Tư lệnh phái bộ UNMISS và Tư lệnh phân khu Unity. Toàn bộ 63 cán bộ, nhân viên đều được trao Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.