Bếp Xanh thiện nguyện nơi xứ biển

Một nhóm thiện nguyện có cái tên rất giản dị: Bếp xanh - nơi tập trung nhiều hoạt động thiện nguyện và trong số đó, có rất nhiều tấm lòng những người cán bộ công đoàn và tình nguyện viên xứ biển Phan Thiết.

Tặng quà người già neo đơn

Tặng quà người già neo đơn

“Bếp xanh hình thành từ năm 2017, từ tấm lòng của anh chị em chúng tôi, những người cán bộ công đoàn và rất nhiều tình nguyện viên xứ biển”, chị Nguyễn Thị Ngọc Thái Thanh Loan - cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Thuận, nay là LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng nhớ lại. Các bạn tự gọi nhóm bằng chữ bếp, góc thân thuộc của mỗi gia đình người Việt. “Không phải làm những việc to lớn gì, chúng tôi chỉ mang đến cho những người còn khó khăn, cho trẻ em sự sẻ chia của cộng đồng với tâm nguyện bếp luôn ấm, luôn yêu thương”, chị Thanh Loan tâm sự.

Thành viên Bếp tặng quà cho người cao tuổi khó khăn

Thành viên Bếp tặng quà cho người cao tuổi khó khăn

Chị Mỹ Huyền, một trong những thành viên của bếp từ ngày đầu tiên không quên tâm nguyện của mình và đồng đội. “Ban đầu, chúng tôi góp sức bằng những ly sữa đậu nành nóng, những phần cháo, phần cơm trao đến tay những bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Rồi sau đó, ngày càng nhiều mạnh thường quân tham gia, hoạt động của bếp càng thêm mở rộng”, chị Huyền kể lại.

Tặng quà trung thu cho trẻ em Phan Sơn

Tặng quà trung thu cho trẻ em Phan Sơn

Từ nấu sữa, nấu cháo tặng bệnh nhân, Bếp Xanh lên kế hoạch hoạt động tặng quà cho người già neo đơn, cho trẻ em vùng sâu, cho người khuyết tật vào các dịp lễ, tết. “Trung thu, trẻ vùng khó khăn nhận được những món quà như: lồng đèn, bánh trung thu hay cái mặt nạ, các em rất vui. Dù số tiền không phải là lớn nhưng đong đầy tình cảm của chúng tôi dành cho mọi người”, chị Trần Xuân Thắm, một thành viên bếp tâm sự.

Trao bánh Trung thu cho trẻ em thôn Ka Lúc, xã Phan Sơn

Trao bánh Trung thu cho trẻ em thôn Ka Lúc, xã Phan Sơn

“Bếp duy trì hoạt động bằng sự hỗ trợ của cộng đồng và cả sự cố gắng của thành viên. Ngoài kinh phí được bạn bè, người thân, các mạnh thường quân hỗ trợ, mỗi mùa tết, lễ, các thành viên thực hiện các hoạt động như bán lồng đèn, gói quà… kinh phí thu được lại dùng để tặng quà cho người già, trẻ em. Mệt nhưng rất vui, vui vì nụ cười trên gương mặt người già, đôi mắt ngây thơ của em bé”, chị Thanh Loan tâm sự. Hoạt động bằng trái tim và sự minh bạch, bếp là cầu nối, đưa món quà từ các doanh nghiệp, các mạnh thường quân đến với những hoàn cảnh thiếu may mắn.

“Chúng tôi, những người làm công tác công đoàn đều thấu hiểu, sự chung tay của cộng đồng sẽ tạo ra tinh thần đoàn kết mạnh mẽ, kết nối mọi người. Tất cả đều vì mục tiêu cùng chung tay để mang đến niềm vui, niềm tin và tình yêu”, chị Thanh Loan tâm sự. Chị Loan cho biết, nhiều thành viên bếp theo công việc đã xa xứ biển. Nhưng tinh thần sẻ chia của bếp vẫn ấm nóng. “Sắp tới trung thu rồi, đã có nhiều cô bác, anh chị gọi tặng bánh, tặng lồng đèn và bếp chuẩn bị đưa quà tới tay những em nhỏ, góp chút ánh trăng cho ngày hội của trẻ thơ”, chị Loan thông tin.

Diệp Quỳnh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/bep-xanh-thien-nguyen-noi-xu-bien-464752.html